Bangkok lấy lại nhịp sống sau nhiều tuần đụng độ đổ máu
(Dân trí) - Các văn phòng, trường học, cửa hàng kinh doanh ở Bangkok, Thái Lan hôm nay đã mở cửa trở lại, sau khi quân đội tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm chấm dứt nhiều tuần chiếm đóng của người biểu tình “áo đỏ” tại quận thương mại ở trung tâm thủ đô.
Tắc đường “trở lại” trên các tuyến đường cao tốc, nơi đã bị quân đội phong tỏa vào tuần trước.
9 tuần biểu tình đã kết thúc bằng một cuộc triển khai của quân đội vào tuần trước. Tổng cộng hơn 80 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua cho biết trong bài phát biểu thường kỳ trên đài truyền hình rằng “tình hình đã yên tĩnh trở lại và mọi thứ đang trở lại bình thường”.
Dịch vụ tàu điện ngầm, tàu điện trên cao (Skytrain) đều đã được mở cửa trở lại cùng với dịch vụ xe buýt công cộng.
Lệnh giới nghiêm về đêm, từ 11h tối đến 4h sáng hôm sau, vẫn được áp dụng tại Bangkok và 23 tỉnh.
Giới phân tích cho rằng cần phải tiến hành một cuộc bầu cử mới, trong khi các đảng đối lập đang đòi tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Còn một số thủ lĩnh “áo đỏ” cho hay họ đã lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình mới ở cả Bangkok và những nơi khác.
Những người “áo đỏ” vẫn đòi ông Abhisit từ chức và cho rằng chính phủ của ông lên nắm quyền một cách bất hợp pháp. Nhiều người biểu tình tại Bangkok trong thời gian vừa qua đến từ miền bắc, đông bắc Thái Lan, nơi cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra vẫn giành được sự ủng hộ cao.
Phan Anh
Theo BBC, AFP