1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà mẹ Pháp thú nhận bóp chết 8 đứa con mới sinh

(Dân trí) - Một phụ nữ Pháp đã thừa nhận bóp chết ngạt 8 đứa con mới sinh của mình và giấu các xác chết trong vườn, ga-ra. Ngay lập tức cô đã bị buộc tội ngộ sát.

Bà mẹ Pháp thú nhận bóp chết 8 đứa con mới sinh - 1
Ngôi nhà nơi các xác chết được tìm thấy. 

 

Dominique Cottrez, 46 tuổi, cho biết sau lần thai nghén đầu tiên với những trải nghiệm tồi tệ, cô đã không bao giờ muốn gặp bác sỹ nữa. Cô thừa nhận đã tự sinh những đứa con trên một mình và cho các xác chết vào túi ni lông. Cô chôn 2 xác chết trong vườn nhà và giấu các xác chết còn lại trong ga-ra. Những thông tin này được công tố viên Eric Vaillant tiết lộ.

 

“Cô ta giải thích rằng không muốn những đứa trẻ đó và không muốn gặp bác sỹ để uống thuốc tránh thai”, Vaillant cho biết trong cuộc họp báo. “Mỗi lần mang thai, cô ta đều ý thức được điều đó”.

 

Cottrez và chồng, Pierre-Marie Cottrez, đã bị bắt giam vào hôm thứ tư vừa qua, sau khi những người chủ mới của ngôi nhà từng là nhà của bố Dominique Cottrez, ở Villers-au-Tertre, miền bắc nước Pháp, phát hiện thấy 2 xác chết trong vườn khi họ đang đào bể bơi. Sau khi bị thẩm vấn, người phụ nữ đã thừa nhận còn có 6 xác chết nữa trong ga-ra xe nhà cô.

 

Hiện người phụ nữ vẫn đang bị giam giữ và sẽ được kiểm tra tâm lý. Trong khi đó, chồng cô đã được thả và không bị buộc tội, mặc dù vẫn nằm dưới sự theo dõi của cơ quan pháp lý. Người chồng khẳng định không hề biết gì về việc vợ mang thai, do vợ ông to béo nên có thể dễ dàng che giấu chuyện bầu bí.

 

Hai người con gái đã lớn (đang ở độ tuổi 20) của cặp vợ chồng này cũng bị thẩm vấn. Tuy nhiên, Vaillant không tiết lộ thông tin gì thêm về họ.

 

Cảnh sát đã niêm phong cửa nhà, cổng và cửa sổ của ngôi nhà nơi các xác chết được tìm thấy. Giới chức trách hiện đang tiến hành xét nghiệm DNA để xác định xem cặp vợ chồng trên có đúng là cha mẹ các em bé bị chết hay không cũng như để xác định nguyên nhân khiến các em bị chết.

 

Trong những năm gần đây, nước Pháp đã vài lần bị rúng động bởi những vụ mẹ giết con và giấu xác chết tương tự.

 

Trong một trường hợp, vào tháng 3 vừa qua Celine Lesage đã bị kết án 15 năm tù sau khi thừa nhận đã giết chết 6 đứa con mới đẻ của mình. Xác của các em cũng được tìm thấy trong túi ni lông ở tầng hầm nhà Lesage tại tây bắc Pháp.

 

Năm ngoái, một phụ nữ Pháp khác, Veronique Courjault, bị kết tội giết chết 3 đứa con mới sinh của mình. Chồng cô đã phát hiện ra thi thể của 2 em bé ở trong tủ lạnh tại ngôi nhà vợ chồng họ sống ở Hàn Quốc. Trong phiên xét xử, các bác sỹ tâm lý cho biết Veronique Courjault bị mắc chứng “phủ nhận mang thai”.

 

Tại Đức cũng có vài trường hợp tương tự. Năm 2006, một phụ nữ bị buộc tội ngộ sát và bị kết án 15 năm tù, mức án cao nhất, vì giết 8 đứa con mới sinh của mình rồi giấu các xác chết trong các bình hoa, bể cá trong vườn nhà cha mẹ gần biên giới Đức – Ba Lan.

 

Phan Anh

Theo AP