1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ nổi giận

(Dân trí) - Bất đồng đã xảy ra giữa chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của đảng Dân chủ với các nghị sĩ đảng Cộng hòa khi bà Pelosi bị phê phán là phô trương sở thích xa xỉ khi thuê máy bay lớn đi du lịch.

Kênh truyền hình Fox lớn tiếng chỉ trích: "Một sự ngạo nghễ, ngông cuồng. Bà ta  (Nancy Pelosi) bỏ ra tới 22.000 USD/giờ để thuê máy bay chở bạn bè đi du lịch tới bang California".

Bà Pelosi ngay lập tức phản ứng: "Đó là thông tin sai lệch. Tôi thấy thật bí hiểm khi thông tin này lan truyền một cách không có cơ sở". Theo tân chủ tịch Hạ viện, các đối thủ chính trị ở Lầu Năm Góc đang tìm mọi cách tạo xì căng đan giả để tấn công bà.

Nancy Pelosi mỉa mai rằng đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ không có gì để nói về các cuộc chiến tranh, tình hình kinh tế Mỹ hay sự nóng lên của trái đất, nên đã cố làm om sòm vụ việc không có thực này.

Việc đồn thổi về sở thích xa xỉ của Chủ tịch hạ viện bắt đầu từ chuyện có những nghi ngờ cho rằng máy bay công vụ nhỏ của Lầu Năm Góc không thể đảm bảo an toàn lộ trình 4.535 km từ nhà riêng của Pelosi ở San Francisco tới Washington. Các ủy ban của Quốc hội e ngại điều này và yêu cầu một máy bay lớn hơn. Người tiền nhiệm của bà Pelosi, cựu Chủ tịch Hạ viện Dennis Hastert thuộc đảng Cộng hòa cho tới lúc kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 12/2006 thường xuyên sử dụng máy bay công vụ loại nhỏ để đi về giữa Washington và ngoại ô Chicago nhưng quãng đường chỉ có 1.188km.

Bà Pelosi nhấn mạnh: "Tôi chưa bao giờ yêu cầu một máy bay lớn hơn. Đó là yêu cầu của lực lượng an ninh. Tôi luôn nói, tôi hài lòng khi đi cùng một công ty thương mại nào đó, nếu máy bay hiện nay không đáp ứng yêu cầu bay xuyên lục địa".

Nhà Trắng cố gắng xoa dịu "cơn thượng hỏa" của bà chủ tịch. Phát ngôn viên Tony Snow nói: "Đó là một câu chuyện ngớ ngẩn và vô căn cứ. Tôi cũng không tin bà ấy yêu cầu đi du lịch bằng phi thuyền con thoi". 

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP