1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh tiết lộ số phận của thú nuôi trong nhà cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc

(Dân trí) - Giới chức Anh cho biết, 1 con mèo đen và 2 chú chuột lang trong nhà cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal đã chết sau khi nhà riêng của Skripal bị niêm phong hồi tháng trước.


Yulia, con gái cựu điệp viên Skripal và chú mèo cưng của gia đình (Ảnh: Getty)

Yulia, con gái cựu điệp viên Skripal và chú mèo cưng của gia đình (Ảnh: Getty)

Báo Mirror dẫn nguồn tin giới chức Anh ngày 5/4 cho biết, 2 chú chuột lang đã chết vì bị bỏ đói trong ngôi nhà của cựu điệp Skripal bị cảnh sát niêm phong hồi tháng trước sau khi cha con ông nghi bị đầu độc ở Salisbury hôm 4/3.

Vài tuần sau khi niêm phong ngôi nhà, các nhà điều tra cũng tìm thấy ở đây một chú mèo đen có tên Nash Van Drake của Skripal trong tình trạng kiệt sức. Con mèo đã được đưa tới phòng thí nghiệm Porton Down để xét nghiệm do lo ngại nó có thể nhiễm chất độc. Tuy nhiên, do con mèo quá đau đớn, các chuyên gia ở đây quyết định giúp nó ra đi một cách nhẹ nhàng.

Thông tin trên được giới chức Anh công bố sau khi Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đặt ra nghi vấn việc Anh im lặng về số phận của thú cưng trong nhà Skripal, nơi mà các nhà điều tra cho rằng hung thủ đã bôi chất độc thần kinh lên tay nắm cửa để hạ độc cựu điệp viên này.

Trong khi đó, nhiều người đặt ra nghi vấn tại sao cảnh sát Anh phải mất quá lâu để phát hiện ra chú mèo Nash Van Drake.

Skripal từng là đại tá phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để đổi lấy thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời kỳ đó.

Ông này sau đó được phóng thích và được phép tị nạn ở Anh sau cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất trong lịch sử giữa Nga và Mỹ vào năm 2010.

Minh Phương

Theo RT