1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai đứng đằng sau vu bê bối tình dục trong Đảng Cộng hoà Mỹ?

(Dân trí) - Vụ <a href="http://www21.dantri.com.vn/Thegioi/2006/10/144900.vip">bê bối</a> của hạ nghị sĩ bang Florida Mark Foley đang trở thành một vấn đề nóng hổi, được dư luận Mỹ cũng như thế giới hết sức quan tâm. Nhưng một câu hỏi lớn đặt ra là, ai đứng sau vụ việc này? Liệu có phải là Bill Clinton hay tỉ phú George Soros?

Một số thành viên trong Đảng Cộng hoà không ngần ngại buộc tội Đảng Dân chủ, cựu tổng thống Mỹ Bill Cliton, nhà tỉ phú hào phóng George Soros và báo chí là những kẻ chủ mưu đứng đằng sau scandal của Foley.

 

Tuy nhiên, động lực để họ tiết lộ hàng loạt tin nhắn khiêu dâm của Foley cho báo chí và một ai đó tự nhận là "người bí mật" công bố các email trên trang web StopSexPredators, vẫn còn là một ẩn số.

 

Hôm thứ 5, 5/10, lãnh đạo Đảng Cộng hoà trong Hạ viện, ông Dennis Hastert, đã nhận trách nhiệm của mình về vụ việc trên. Hastert công nhận đã được cảnh báo về các hành vi khiêu dâm của Foley từ đầu năm 2004 nhưng ông đã làm ngơ.

 

Trả lời phỏng vấn tờ Chicago Tribune, ông Hastert nói: "Những người muốn làm bung bét sự việc này chính là hãng tin ABC và rất nhiều nhân vật trong Đảng Dân chủ và được tài trợ kinh phí bởi tỉ phú George Sorsos".

 

Ông Hasrert cũng khẳng định, các mật vụ từng làm việc cho Bill Clinton biết thừa về sự việc này và có thể muốn công bố các tin nhắn vào thời điểm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 đang đến gần.

 

"Tất cả những gì tôi biết là điều tôi tận mắt nhìn thấy và tận tai nghe thấy", Hestert khăng khăng.

 

Theo ông John Boehner, chủ tịch khối đa số các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, một số tin nhắn của Foley đã được gửi tới tạp chí Times của St. Petersburg tại Florida nhưng đã không được xuất bản. Ông cũng băn khoăn tại sao những tin nhắn này lại được công bố ngay trước cuộc tổng tuyển cử.

 

"Liệu có phải ABC đã hoãn những tin nhắn của Foley để cực đại hoá những ảnh hưởng chính trị của họ?", John Boehner tỏ ra nghi ngờ.

 

Trong khi đó, blogger bí mật, người đã tung các tin nhắn của Foley lên StopSexPredators.blogspot.com hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

 

Anh ta viết: "Tôi không phải là Karl Rove, Mark Foley, hay John Boehner. Tôi cũng không phải là người của Đảng Dân chủ. George Soros không tài trợ cho tôi. Nhưng tôi là người mà bất kể ai cũng nên cảnh giác. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục công việc của bạn và coi như tôi không tồn tại."

 

VTH

Theo Reuters