1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập: Sốc vì một nữ biểu tình bị binh lính đánh, lột áo

(Dân trí) - Cuối tuần qua cuộc biểu tình phản đối các nhà cầm quyền quân sự ở Cairo, Ai Cập, càng trở nên “nóng” khi một nữ biểu tình bị các binh sỹ đánh, kéo lê và lột áo.

 

Ai Cập: Sốc vì một nữ biểu tình bị binh lính đánh, lột áo - 1

Hình ảnh gây sốc về người phụ nữ bị các binh lính đánh, lột áo.

 

Washington đã gọi cách đối xử với người phụ nữ trên là rất “sốc” và  “đáng hổ thẹn”, sau khi đoạn video về toàn bộ sự việc được đăng tải.

 

Đoạn video ghi lại sự việc xảy ra vào hôm thứ bảy vừa qua, cho thấy một nhóm binh sỹ Ai Cập đã đánh người phụ nữ bằng dùi cui, với một người đã đạp mạnh lên đầu cô. Họ còn kéo chiếc áo aba (của người Ả rập) của cô lên trên đầu, làm lộ bụng và chiếc áo ngực màu xanh – điều cấm kỵ trong văn hóa Ả rập. Mặc dù bị đánh đập thậm tệ, nhưng rất may người phụ nữ vẫn sống.

 

Đoạn video còn cho thấy các binh sỹ đã có cách hành xử tương tự đối với một cặp đôi, những người đã chứng kiến vụ đánh đập người phụ nữ trên. Sau đó họ nằm bất động trên đường phố. Tình trạng hay số phận của họ hiện chưa được rõ.

 

Tờ Guardian của Anh cho biết người phụ nữ “áo ngực xanh” thực chất là “một nhà hoạt động và không muốn tên tuổi của mình bị tiết lộ, vì cảm thấy xấu hổ, nhục nhã trước cách cô bị đối xử”.

 

Được biết, cô đã được điều trị vết thương ở tay và chân. Sau đó, cô được đưa tới một trung tâm cải huấn cho các nạn nhân bị bạo hành trước khi trở về nhà, nơi “cô vẫn cảm thấy rất tồi tệ về những gì đã xảy ra với cô”.

 

Tuy nhiên tờ Ynetnews của Israel, trích dẫn các cuộc phỏng vấn với báo chí Ai Cập vào ngày chủ nhật vừa qua, cho biết người phụ nữ trên là Aada Kamal Abd al Halek, thành viên của phong trào đối lập mồng 6 tháng 4. Cô cho biết về vụ việc: “Khi tôi đang cố trốn thoát, 4 binh sỹ đã tóm lấy tôi, đánh tôi, kéo tóc tôi cho tới khi tôi ngã xuống. Một binh sỹ khác xé quần áo tôi, đó là lý do bức ảnh của tôi được đăng tải trên tất cả các trang web và một số tờ báo – đó là hình ảnh thật vô nhân tính”, cô cho biết.

 

Cũng theo Al Halek, cô bị đưa tới một tòa nhà gần đó và bị giữ ở đấy trong tình trạng không một mảnh vải che thân. “Tôi nghĩ tôi sẽ chết ở nơi này”, cô nhớ lại. Khi cô cầu khẩn với bác sỹ giúp cô, al Halek cho biết một binh sỹ đã nói với cô “Tôi sẽ bắn cô nếu cô rời đi”.

 

Vụ việc trên xảy ra khi các cuộc biểu tình ở Tahrir bước sang ngày thứ tư liên tiếp. Theo thống kê mới nhất, 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người phản đối các nhà cầm quyền quân sự kể từ hôm thứ sáu vừa qua. Ngoài ra hàng trăm người bị thương và khoảng 125 người bị giam giữ.

 

Các nhà cầm quyền quân sự Ai Cập cho biết sẽ điều tra đoạn video về vụ việc. Song tướng Adel Emara cho rằng đây là “một vụ việc riêng lẻ”. Ông cho biết quân đội không ra lệnh giải tán quảng trường Cairo, từng là trung tâm của phong trào biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Mubarak hồi đầu năm, nhưng nay cũng là trung tâm của các cuộc biểu tình yêu cầu các nhà cầm quyền quân sự từ bỏ quyền lực, chuyển giao cho một chính phủ dân sự.
 

 

Phan Anh

Tổng hợp