1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4959:

Vợ chồng chiến sĩ hải quân xin bạn đọc cứu đôi mắt của con gái nhỏ

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Cuộc sống yên bình của gia đình đại úy Đào Xuân Bình bỗng chốc xáo trộn khi phát hiện con gái nhỏ bị bệnh u bì kết giác mạc bẩm sinh, có nguy cơ hỏng mắt nếu không điều trị kịp thời.

Cơ hội cứu con sau 2 năm chờ đợi

Chúng tôi đến thăm gia đình đại úy Đào Xuân Bình, nhân viên vệ binh công ty TNHH MTV 128 (Hải đoàn 128 HQ) - Quân chủng Hải quân, trong một ngày mà thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nắng như đổ lửa. Trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ không có điều hòa, chiếc quạt máy thổi hết công suất cũng không giúp người trong nhà mát thêm chút nào.

Anh Bình bảo: "Nhà này vợ chồng em thuê 1,2 triệu đồng/tháng, hết 1/10 tiền lương rồi nên phải tiết kiệm điện nước, không dám mua sắm gì thêm, còn để dành lo cho 2 đứa nhỏ".

Vợ anh Bình, chị Phan Thị Mơ, đang hướng dẫn bé Đào Quỳnh Anh (SN 2019) tập mắt. Bài tập khá đơn giản là che kín mắt phải và yêu cầu bé nhìn bằng mắt trái để đọc chữ, xem hình nhằm hạn chế tốc độ nhược thị của mắt trái.

Vợ chồng chiến sĩ hải quân xin bạn đọc cứu đôi mắt của con gái nhỏ - 1

Cô bé Đào Quỳnh Anh xinh đẹp có đôi mắt to tròn như mẹ.

Khi mới sinh ra, Quỳnh Anh cũng có đôi mắt to tròn như mẹ. Trong giai đoạn từ 5 tháng đến 2 tuổi, Quỳnh Anh bị đau mắt 3 lần. Các bác sĩ xác định cháu bị viêm kết mạc và cho thuốc uống thì hết.

Đến khi Quỳnh Anh hơn 2 tuổi thì xuất hiện chấm nhỏ màu hồng ở mắt trái, sau đó chấm tròn này lan rộng và dày lên làm cho bé bị cộm mắt, khó nhìn. Chị Mơ đưa con đến bệnh viện tỉnh thăm khám mới biết Quỳnh Anh bị u bì kết giác mạc bẩm sinh, khối u đã lớn và lan rộng nên phải tiến hành phẫu thuật.

Vợ chồng chiến sĩ hải quân xin bạn đọc cứu đôi mắt của con gái nhỏ - 2

Quỳnh Anh đã chờ đợi 2 năm mới có giác mạc phù hợp để ghép.

Chị Mơ kể: "Đợt đó con đã nhập viện, xét nghiệm hết để chuẩn bị phẫu thuật rồi. Nhưng sau khi hội chẩn, các bác sĩ phải bỏ phương án phẫu thuật tách khối u kết giác mạc vì đã xâm lấn sâu vào tiền phòng, nếu chỉ tách khối u thì sẽ làm thủng mắt, không thể phục hồi".

"Phương án khả thi là phải ghép giác mạc mới cho con. Nhưng thời điểm đó bệnh viện không có giác mạc phù hợp nên phải ngừng kế hoạch phẫu thuật, cho con về nhà chờ giác mạc phù hợp", chị Mơ cho biết.

Trong năm 2022, chị Mơ đưa con đi hết các bệnh viện mắt khắp cả nước để đăng ký phẫu thuật, từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, ra Hà Nội rồi vào TPHCM. Nhưng tất cả đều nhận được cái lắc đầu vì không có giác mạc phù hợp.

Đầu năm 2023, chị Mơ được giới thiệu đến một bệnh viện quốc tế ở TPHCM đăng ký xét nghiệm, đưa Quỳnh Anh sang Singapore thăm khám thì đến tháng 7 được thông báo là có giác mạc phù hợp.

Sau 2 năm chờ đợi, cơ hội cứu con đã đến. Niềm vui của vợ chồng chị Mơ chưa dứt thì bỗng chốc hụt hẫng khi bệnh viện thông báo chi phí ca phẫu thuật là 650 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn, vượt xa khả năng của 2 vợ chồng chiến sĩ hải quân.

Vợ chồng chiến sĩ hải quân xin bạn đọc cứu đôi mắt của con gái nhỏ - 3

Niềm vui có giác mạc để ghép cho con chưa dứt thì vợ chồng Bình phải đối diện với chi phí ghép quá cao.

"Vợ chồng em không muốn bỏ qua cơ hội này"

Chị Mơ chua chát cho hay: "Sau mấy năm cưới nhau, trước khi sinh Quỳnh Anh, vợ chồng em tiết kiệm được 90 triệu đồng. Khi sinh Quỳnh Anh, em đưa con về quê chăm sóc rồi gặp dịch Covid-19 nên không làm được gì. Sang năm 2022 thì đưa con đi khắp nơi chữa trị cũng tiêu hết tiền tiết kiệm. Giờ không còn một đồng thì lấy đâu ra 650 triệu?".

Là chiến sĩ cảnh vệ, đại úy Đào Xuân Bình không có thời gian làm việc phụ để kiếm thêm thu nhập. Đến nay, thu nhập của anh khoảng 12 triệu đồng/tháng. Mức lương này đủ cho gia đình Bình ăn uống, lo cho 2 con đi học và trả tiền nhà trọ. Nhưng tiết kiệm 650 triệu đồng bằng đồng lương của Bình là điều không có khả năng.

Vợ chồng chiến sĩ hải quân xin bạn đọc cứu đôi mắt của con gái nhỏ - 4

Mấy năm nay, chị Mơ phải ở nhà chăm 2 đứa con và đưa Quỳnh Anh đi chữa bệnh.

Hiện mắt trái của Quỳnh Anh chỉ còn 30% thị lực, mắt phải còn 60%. Khối u bì của bé vẫn có xu hướng lan rộng và dày cộm lên, làm mắt mờ dần đi và bé ít dùng mắt trái dẫn đến chứng nhược thị (mắt lười).

Mỗi ngày, chị Mơ phải tập cho Quỳnh Anh dùng mắt trái để hạn chế chứng nhược thị. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Để chữa dứt điểm, cứu lấy đôi mắt cho Quỳnh Anh chỉ có cách ghép giác mạc.

"Bác sĩ nói để lâu thì mắt con càng ngày càng kém cho đến khi không nhìn thấy. Nhất là khối u càng dày thì khả năng chữa trị càng thấp. Để lâu quá thì cho dù có giác mạc phù hợp cũng chưa chắc phẫu thuật ghép được. Vợ chồng em chờ 2 năm rồi nên khi nghe bệnh viện ở Singapore thông báo có giác mạc phù hợp thì tụi em không muốn bỏ qua cơ hội này", chị Mơ chia sẻ.

Quyết tâm cứu con, 2 vợ chồng dành cả ngày điện khắp anh em họ hàng, nhờ mỗi người cho mượn một ít, gom góp được 400 triệu đồng. Đồng đội của Bình tại văn phòng Hải đoàn 128 trú tại Vũng Tàu cũng quyên góp giúp vợ chồng anh 49 triệu đồng. Thế nhưng, vợ chồng Bình gom góp hết mọi nơi cũng còn thiếu hơn 200 triệu đồng cho ca phẫu thuật…

Vợ chồng chiến sĩ hải quân xin bạn đọc cứu đôi mắt của con gái nhỏ - 5

Vợ chồng Bình còn thiếu đến 200 triệu đồng để cứu đôi mắt của con.

Đại úy Đào Xuân Bình thở dài cho hay: "Hai vợ chồng em không muốn bỏ qua cơ hội này để cứu đôi mắt cho con. Nhưng còn thiếu 200 triệu thì nhiều quá, em chưa biết phương cách nào để gom cho đủ".

Là người mẹ, chị Mơ chỉ có thể cầu xin mọi người mở rộng lòng cứu giúp cho con gái nhỏ, cứu lấy đôi mắt cho con, giúp con tiếp tục được nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4959 xin gửi về:

1. Chị Phan Thị Mơ (mẹ bé Đào Quỳnh Anh)

Địa chỉ: 1382/9/1 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 0973095118

STK: 5540103355004 ngân hàng MBbank, CTK Phan Thị Mơ

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4959)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269