1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4752:

Ước mơ ngày Tết của cô bé mồ côi bố, mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Hương Hồng

(Dân trí) - "Cháu ước cả nhà cháu có áo mới đón Tết, có bánh chưng và nồi thịt nấu đông, cháu được đến bệnh viện truyền máu đều đặn", cô bé 11 tuổi mồ côi cha, mắc bệnh tan máu bẩm sinh nói về ước mơ của em.

"Con bé quá lịch hẹn truyền máu 3 ngày nay rồi, nhưng cận Tết quá nên em chưa chạy vạy được tiền đành để cháu ở nhà uống hạ sốt và giảm đau cầm cự. Sáng nay con bé nói thèm bánh chưng và thịt nấu đông nhưng em cũng chỉ biết ôm con khóc hứa vay được tiền sẽ mua cho con", chị Chu Thị Thu (trú ở thôn Trại Cá, xã Tân Quang huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), nói rồi quay mặt lẳng lặng gạt nước mắt.

Ước mơ ngày Tết của cô bé mồ côi bố, mắc bệnh tan máu bẩm sinh - 1

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thể nặng khiến bé Thương năm nay 11 tuổi nhưng nhỏ xíu như đứa trẻ lên 6 tuổi.

Ngày cận Tết Quý Mão, trong khi nhà nhà, người người đâu đâu cũng tràn ngập không khí Tết… thì trong căn nhà nhỏ cũ nát của góa phụ 3 con chị Chu Thị Thu vẫn là một không khí lạnh lẽo, ảm đạm...

Nằm co quắp chiếc đệm cũ đã sờn rách được trải giữa nhà, đứa con gái 11 tuổi Nguyễn Thị Thương của chị Thu với cái bụng trương to như cái trống trên cơ thể còi cọc, xanh xao vàng vọt cứ run lên từng chặp… Nước mắt lưng tròng, 2 tay chị Thu  liên tục xoa bụng, bóp vai, bóp chân, tay cho con gái. Người mẹ nghèo đã làm tất cả những gì có thể, những mong đứa con tội nghiệp vơi bớt đi đau đớn mỗi khi bệnh tật giày vò.

Chị Thu bùi ngùi: "Hiện gan và lách con bé to hơn bình thường. Các bác sĩ bảo cháu phải sớm cắt lách, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đã quá lịch tái khám mấy ngày rồi, con bé lại đang sốt. Trong nhà giờ không có đồng nào biết lấy gì đưa cháu đi bệnh viện! Nhìn người ta sắm Tết mà em thấy tủi thân và thương các cháu quá…", người mẹ nghèo bật khóc.

Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó khiến chị Thu cảm thấy đau đớn bất lực khi không thể lo được cho các con miếng cơm, manh áo đã đành, giờ biết con bệnh tật hiểm nghèo, tính mạng bị đe dọa mà cũng đành bất lực.

Ước mơ ngày Tết của cô bé mồ côi bố, mắc bệnh tan máu bẩm sinh - 2

Căn bệnh khiến cô bé phải truyền máu và thải sắt theo định kỳ, nếu không em sẽ trở nên xanh xao, yếu ớt và gặp hàng loạt biến chứng như khuôn mặt biến dạng, gan lách to, suy gan …, nguy cơ suy tim, tử vong.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt khắc khổ, chị Thu nghẹn ngào kể về cuộc sống cơ cực của gia đình mình: Năm 2012, bé Thương  ra đời vốn bụ bẫm, kháu khỉnh như biết bao đứa trẻ bình thường khác…

Nhưng, từ khi bé được hơn 1 tuổi, chị Thu thấy con gái có những biểu hiện bất bình thường như chậm lớn, da ngày một tái xanh, bụng trương to nổi nhiều gân xanh… Dù linh cảm con gái đang mang một căn bệnh nguy hiểm trong người, nhưng vì không có tiền nên chị Thu cũng chưa một lần đưa con đi bệnh viện thăm khám.

Cho đến khi bé Thương lên 4 tuổi, một trận sốt cao khiến con bé nằm thiêm thiếp mấy ngày liền. Bố mẹ nghèo tìm mọi cách nhưng không ngắt được cơn sốt của con. Hoảng sợ, chị Thu vay tiền đưa bé Thương đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển về Hà Nội. Sau khi làm các xét nghiệm các bác sĩ cho biết, bé Thương mắc phải bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Bệnh của bé ở thể nặng, phải chữa trị liên tục cả đời.

Kể từ đó, hàng tháng bé Thương phải đến bệnh viện nằm điều trị căn bệnh quái ác ít nhất một lần. Thương phải truyền máu và thải sắt định kỳ, nếu không và gặp hàng loạt biến chứng nguy hiểm như biến dạng xương mặt, gan, lách sưng to, thậm chí suy gan, suy tim...

Ước mơ ngày Tết của cô bé mồ côi bố, mắc bệnh tan máu bẩm sinh - 3

Người chồng đột ngột qua đời vào ngày áp Tết năm 2018, càng làm cuộc sống của 4 mẹ con chị Thu lâm vào khó khăn đến cùng cực.

Từ đó là hành trình chữa bệnh cho con của vợ chồng chị Thu vô cùng gian nan, vất vả. Có tháng, bé Thương phải ở viện đến hơn 20 ngày, vợ chồng chị Thu phải thay phiên nhau lên viện chăm con. Cũng chính vì vậy mà bé Thương dù cố gắng lắm cũng chỉ theo học được đến lớp 3 rồi nghỉ.

Những ngày chăm con ở bệnh viện, chị Thu xin rửa bát thuê cho quán cơm bình dân ở cổng viện, để có cơm ăn và dành dụm chút tiền mua thêm thuốc cho con. Ở quê nhà, người cha vốn có sức vóc nên ai thuê gì làm nấy, những mong kiếm được tiền nuôi 2 đứa con khỏe mạnh đang tuổi ăn học và tiếp tế cho 2 mẹ con chị Thu nơi bệnh viện.

Nhưng số phận thật nghiệt ngã vô cùng, giữa lúc người đàn ông trụ cột đang quay cuồng tìm đủ mọi cách để gồng gánh gia đình khốn khó, thì vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ngày áp Tết năm 2018 đã vĩnh viễn cướp đi cuộc đời anh. Chồng bất ngờ qua đời, đã đẩy 4 mẹ con chị Thu lâm vào cảnh sống khó khăn đến cùng cực.

Khoản vay nợ trước đó để đưa con đến bệnh viện chữa bệnh vẫn chưa trả được, chồng đột ngột qua đời, gánh nặng cuộc sống lại đặt lên đôi vai gầy của người góa phụ. Ngoài những lúc theo con lên viện, trở về quê ai thuê gì chị Thu làm nấy.

Ước mơ ngày Tết của cô bé mồ côi bố, mắc bệnh tan máu bẩm sinh - 4

Người đàn bà góa này không nề hà bất cứ công việc gì, kể cả những việc nặng nhọc chỉ dành cho đàn ông chị cũng lao vào làm để có tiền truyền máu cứu con.

Người phụ nữ này không nề hà bất cứ công việc gì, kể cả những việc nặng nhọc chỉ dành cho đàn ông chị cũng lao vào nhận. Có lần chị đi làm phụ hồ nặng nhọc đến sụn cả lưng, nhưng vì cần tiền chữa bệnh cho con mà chị bất chấp ngay cả sức khỏe của mình. Nhiều lần chị Thu ngất xỉu khi đang phun thuốc sâu thuê, nhưng cứ nghỉ được vài hôm là chị lại tất tả đi kiếm việc làm.

"Khi bố cháu còn, con bé tháng nào cũng được đến bệnh viện. Giờ bố cháu không còn, mỗi lần xuống Hà Nội nhập viện, ngoài các khoản bảo hiểm đã chi trả, thì tiền thuốc mua về nhà, tiền đi đường…, lên đến gần cả chục triệu đồng. 7 năm qua những nơi nào có thể vay mượn được tiền để cứu con, thì em đã vay rồi. Nợ cũ chưa trả được, nên giờ em không thể phải vay đâu được nữa. Để con bé ở nhà, em biết là có tội với con, nhưng giờ em cũng không biết phải làm thế nào…", góa phụ tội nghiệp lại bật khóc.

Ước mơ ngày Tết của cô bé mồ côi bố, mắc bệnh tan máu bẩm sinh - 5

Ước mơ của cô bé mồ côi 11 tuổi: Cả nhà có áo mới đón Tết, có bánh chưng và nồi thịt nấu đông, được đến bệnh viện truyền máu đều đặn.

Nói về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình chị Chu Thị Thu, anh Vi Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ái ngại:

"Gia đình chị Thu là hộ nghèo nhiều năm nay, chồng chị không may qua đời đột ngột để lại cho chị 3 đứa con còn nhỏ dại, trong khi cháu út lại mắc bệnh hiểm nghèo, phải chữa trị liên tục, cả đời. Tết sắp đến, chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ và bà con chúng tôi chỉ có thể quyên góp giúp đỡ chị cân gạo nếp, cân thịt lợn…, để mẹ con chị ấy có Tết. Nhưng, còn về lâu về dài để con bé Thương được đến bệnh viện chữa trị, để các cháu được tiếp tục đến trường thì cần lắm sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm…".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4752 xin gửi về:

1. Chị Chu Thị Thu

Địa chỉ: Thôn Trại Cá, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0394251180

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4752)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269