1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hậu Giang:

Trao hơn 87 triệu đồng tới người đàn ông bị bỏng trên 90% ở Hậu Giang

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cảm thông trước hoàn cảnh của anh Lê Thanh Tân (ở Hậu Giang), bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ trên 87 triệu đồng để anh có tiền chữa bệnh.

Ngày 26/10, phóng viên Báo Dân trí kết hợp với chính quyền địa phương đến nhà anh Lê Thanh Tân (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) trao số tiền 87.325.388 đồng cho gia đình anh.

Anh Tân là nhân vật trong bài viết " Người đàn ông bị bỏng hơn 90%, chỉ cầu mong sự sống để nuôi con" đăng ngày 16/9. 

Trao hơn 87 triệu đồng tới người đàn ông bị bỏng trên 90% ở Hậu Giang - 1

Phóng viên Báo Dân trí trao hơn 87 triệu đồng tới gia đình anh Tân trước sự chứng kiến của địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngay khi hoàn cảnh được Dân trí chia sẻ, đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của báo số tiền hơn 82 triệu đồng. 

Ngoài ra, bạn đọc còn đóng góp cho anh Tân qua Quỹ khuyến học Việt Nam số tiền 5.050.000 đồng. 

Anh Tân bày tỏ, từ khi có bài báo, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc từ khắp nơi. Có người gọi điện thoại, có người ở Long Xuyên (An Giang) đến tận nơi tặng anh thuốc bôi trị bỏng và cho thêm 10 triệu đồng. 

"Quả thực tôi không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng quý độc giả. Có số tiền này tôi có thể yên tâm trị bệnh", anh Tân xúc động nói. 

Chị Phạm Thanh Trúc (vợ anh Tân) tiếp lời chồng: "Căn nhà cũ bị cháy rụi, vợ chồng tôi  may mắn được mạnh thường quân giúp đỡ xây căn nhà tiền chế nên giờ đây cả nhà 4 người đã có mái ấm che mưa, tránh nắng. 

Về phần tiền của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ chúng tôi vẫn chưa dùng vì tiền mạnh thường quân ủng hộ trực  tiếp vẫn còn. Số tiền này tôi để dành trong tài khoản để đưa chồng đi phẫu thuật". 

Chị Trúc cho biết, trong 2 tháng qua, anh Tân đã có 3 đợt lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phẫu thuật thay da vùng cổ. Sắp tới anh sẽ thực hiện nhiều ca mổ ghép da ở các bộ phận như cùi chỏ, ngực, bàn tay...

Trao hơn 87 triệu đồng tới người đàn ông bị bỏng trên 90% ở Hậu Giang - 2

2 tháng qua sức khỏe anh đã thay đổi nhiều hơn trước. Các vết thương đang dần bình phục, tinh thần anh cũng rạng rỡ hơn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã thông tin, mùng 6 Tết năm 2022, anh Tân bị tai nạn nổ bình gas. Ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà, cướp đi mạng sống người mẹ ruột và khiến chàng trai mới 30 tuổi bị bỏng đến hơn 90%.  

Từ trụ cột gia đình, anh Tân trở thành người tàn tật không thể làm lụng. Vợ chồng anh còn 2 người con, từ ngày anh gặp nạn, kinh tế trông chờ vào chị Trúc. 

Ông Bùi Văn Vững - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạnh Hòa cho biết, tai nạn của anh Tân khiến cuộc sống gia đình vốn chẳng dư dả lại thêm phần cùng cực khi mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh, nuôi con đều trông chờ vào chị Trúc. 

"Nếu không có bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ gia đình anh Tân sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Phía địa phương ngân sách cũng có hạn không thể giúp hết khả năng. Thay mặt địa phương tôi chân thành cảm ơn Báo Dân trí đã đồng cảm, sẻ chia giúp gia đình vượt nghịch cảnh", ông Vững nói.