1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 50 triệu tới 3 anh em mồ côi lần lượt phải bỏ học

(Dân trí) - Chiều ngày 30/5, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm và trao quà bạn đọc số tiền 50.015.000 đồng cho 3 anh em Nguyễn Văn Nhân (SN 1998, ở xóm Liên Hòa, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) nhân vật trong bài viết “Quặn thắt trước cảnh 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ lần lượt phải bỏ học”.

Hoàn cảnh của 3 anh em Nguyễn Văn Nhân (SN 1998), Nguyễn Hồng Nhung (SN 2000), Nguyễn Văn Tiến (SN 2003, ở xóm Liên Hòa, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) quá đáng thương khi bố mẹ các em lần lượt qua đời.

14 năm trước, khi mới 33 tuổi, anh Nguyễn Văn Lực bố của mấy anh em Nhân qua đời sau một tai nạn vượt đường ray bị tàu hỏa tông. Mất đi người cha tưởng như đã là quá bất hạnh, vậy mà cuộc đời thật nhẫn tâm với 3 anh em Nhân. 6 tháng trước khi đi thu hoạch keo thuê cho người dân trong xã, chị Lê Thị Lịnh, 41 tuổi, mẹ của 3 em không may bị thân cây ngã đập trúng cổ. Dù chạy chữa nhiều tháng trời, nhưng mẹ các em đã không qua khỏi, đành theo chồng về thế giới bên kia bỏ lại 3 đứa con côi cút.

Từ ngày mẹ gặp nạn rồi qua đời là những chuỗi ngày quá cơ cực đối với anh em Nhân, số tiền 20 triệu đồng vay mượn lo chữa trị, tang ma cho mẹ chưa trả được thì các em lần lượt phải bỏ học giữa chừng. 3 anh em chỉ còn lại Tiến theo học lớp 8, nhưng các em không biết sẽ lo lắng cho đứa em út học đến đâu khi lo cái ăn còn chưa đủ.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 3 anh em Nhân phải tự lo cho cuộc sống của mình.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 3 anh em Nhân phải tự lo cho cuộc sống của mình.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của 3 anh em Nhân được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí qua bài viết “Quặn thắt trước cảnh 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ lần lượt phải bỏ học”, đã có rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia và đồng cảm của bạn đọc trong và ngoài nước dành cho 3 anh em mồ côi tội nghiệp. Ngoài ra, có một nhà hảo tâm đã liên hệ muốn đưa 3 anh em Nhân vào thành phố Hồ Chí Minh nuôi ăn học. Tuy nhiên, vì đang lo mùa màng và chờ em Tiến kết thúc năm học đã rồi 3 anh em Nhân mới có quyết định.

Chiều ngày 30/5, PV Dân trí đã trở lại thăm 3 anh em Nhân, đi cùng chúng tôi lần này còn có các đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Quang, lãnh đạo xã Đức Liên.

Đang dọn những hạt lúa phơi giữa sân vào nhà, thấy chúng tôi đến các em nhanh nhẹn rót nước mời khách. Nhân cho biết, mùa này anh em Nhân cố làm phần ruộng bố mẹ để lại cũng được khoảng vài tạ lúa, chừng ấy đủ ăn cho 3 anh em trong ít tháng.

Sau vài câu chuyện, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao tận tay cho 3 anh em Nhân số tiền 50.015.000 đồng. Đây là số tiền mà bạn đọc, các nhà hảo tâm khắp mọi miền đã chung tay quyên góp hỗ trợ cho 3 anh em mồ côi đáng thương này thông qua Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 5/2017 của Báo điện tử Dân trí.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới 3 anh em Nhân.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới 3 anh em Nhân.

Nhận được món quà to lớn và hết sức ý nghĩa này, thay mặt các em, Nhân xúc động gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, bạn đọc của báo Dân trí đã đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của các em.

“Đây là số tiền quá lớn đối với chúng cháu, có số tiền này chắc chắn bọn cháu không còn phải lo cho em Tiến phải nghỉ học giữa chừng như cháu và cái Nhung nữa. Và chắc sang năm nhờ sự giúp đỡ này, em Nhung sẽ được trở lại trường hoàn thành mơ ước đang còn dang dở. Qua đây không biết nói gì hơn, chúng cháu một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã hết lòng vì anh em chúng cháu. Cảm ơn báo Dân trí là cầu nối để độc giả giúp chúng cháu vượt qua khó khăn” – Nhân nói.

Nói rồi 3 anh em Nhân đến thắp nén hương trước di ảnh của bố mẹ, các em hứa với bố mẹ dù khó khăn thế nào cũng sẽ cố gắng học hành đến nơi đến chốn, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội để bố mẹ nơi chín suối được an lòng và không phụ lòng những sự sẻ chia mà các tấm lòng hảo tâm đã dành cho các em.

Sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm tạo cơ hội cho Nhung có thể tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ còn dang dở.
Sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm tạo cơ hội cho Nhung có thể tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ còn dang dở.

Thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Nguyễn Minh Đức, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Quang cho biết, thời gian qua, trên địa bàn huyện Vũ Quang có nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được báo Dân trí làm cầu nối tới các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ. Vấn đề này đã giúp cho những số phận kém may mắn vươn lên hòa nhập với cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, xã hội ngày càng văn minh. Qua đó, ông Đức cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới Ban biên tập và toàn thể độc giả của báo, mong rằng thời gian tới báo Dân trí sẽ đồng hành cùng địa phương trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới.

Văn Dũng