Trao hơn 47 triệu đồng đến chị Vũ Thị Hè

(Dân trí) - Trở lại thăm gia đình chị Vũ Thị Hè trong bài viết: “Thương 2 chị em có cha tâm thần, mẹ nguy kịch vì ung thư máu”, một lần nữa lại khiến chúng tôi trăn trở và lo lắng bởi những những chuyện buồn cứ liên tiếp xảy ra với chị.

Lận đận với 2 đời chồng, những tưởng hạnh phúc sẽ đến với người phụ nữ lam lũ, tần tảo này nhưng đánh đùng, căn bệnh “ung thư máu” bất ngờ gọi tên chị.

Trở lại thăm chị, đó là một căn nhà nhỏ xíu nằm tận sâu ở một con ngõ nhỏ của phường Quỳnh Mai. Mẹ chồng chị vừa mất, nên mọi người trong gia đình phải chuyển chị sang tá túc nhờ ở nhà của bà con hàng xóm. Những giọt nước mắt, những tiếng gọi hờ trong mùi hương nghi ngút, tất cả như vẽ lên bức tranh ảm đạm, thê lương đến não lòng.

Bản thân bị ung thư máu, chồng thần kinh không biết gì nên chị Hè vô cùng khó khăn.
Bản thân bị ung thư máu, chồng thần kinh không biết gì nên chị Hè vô cùng khó khăn.
Chồng bị bệnh tâm thần khiến chị càng lo lắng cho số phận của hai đứa con khi một mai mình không còn nữa.
Chồng bị bệnh tâm thần khiến chị càng lo lắng cho số phận của hai đứa con khi một mai mình không còn nữa.

Gạt nước mắt, chị kể chuyện:“Khi mà chị phát hiện bệnh, bà vẫn còn khỏe mạnh, bà còn bảo chị cố chữa đi xong về còn nuôi các con.Vậy mà… Giờ thì bà không còn nữa thật rồi, chị thì lại phải nằm 1 chỗ thế này”.

Những ngày ở trên viện lúc nào chị cũng nơm nớp lo cho các con.
Những ngày ở trên viện lúc nào chị cũng nơm nớp lo cho các con.

Dường như mọi sự bế tắc, đau khổ đều kéo chị vào khiến chị càng trở nên suy sụp. Tôi có ý hỏi sao chị không đến viện chữa tiếp, chị bộc bạch tâm sự: “Nhờ sự giúp đỡ của các bạn đọc Dân trí đã ủng hộ trực tiếp được hơn 10 triệu nên chị có tiền điều trị thêm ở viện vài ngày nữa đó em.  Hết tiền, chị đành phải xin về dù bác sĩ không đồng ý và giải thích cho chị hết các nguy cơ khi không được điều trị tiếp. Biết về nhà là nguy hiểm cho tính mạng, nhưng chị bất lực rồi, đến tiền đóng học của 2 đứa vừa rồi các cô các bác trong nhà phải quyên góp đóng cho…”

Chị nhận quà của bạn đọc tặng tuần 1.9
Chị nhận quà của bạn đọc tặng tuần 1.9

Chồng chị Hè là anh Nguyễn Châu Hà bị tâm thần đã nhiều năm nay, nhưng ngoài quyển số cấp phát thuốc cho người tâm thần ra, anh không được hưởng bất kỳ trợ cấp xã hội nào. Chị Hè mắc bệnh ung thư máu, sức khỏe suy kiệt chẳng thể làm nổi việc gì, khiến cả gia đình lâm vào cảnh cùng cực, lay lắt sống qua ngày bằng tình thương và lòng hảo tâm của những người xung quanh.

Tôi nhìn căn nhà hơn 20 m2 cũ kỹ cho 5 con người lại thêm các vại muối dưa cà ngổn ngang, nên vài năm trước chị Hè phải chạy vạy vay mượn xây đè lên thêm 1 tầng 2 cho 4 người nhà chị ở và 1 cái tum mái tôn để đun nấu, đến nay vẫn còn nợ. Mọi vật dụng trong nhà đều cũ kỹ, chắp vá, đến cái giá sách và chiếc bàn uống nước cũng tạm bợ chắp vá bằng đủ thứ.

Cuộc sống của chị có muôn vàn khó khăn trước mặt.
Cuộc sống của chị có muôn vàn khó khăn trước mặt.

Trao cho chị số tiền 47. 140. 000 đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ tuần 1/9, chị Hè cảm động rưng rưng nước mắt. Chị bảo: “Cám ơn bác bác các cô báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm nhiều lắm, chị sống được đến ngày hôm nay đều nhờ vào công ơn của mọi người cả, ơn nghĩa này chị chẳng bao giờ dám quên…”. Chị cũng cho biết sẽ dùng số tiền trên để tiếp tục điều trị bệnh, ngập ngừng trong giây lát chị đưa mắt nhìn các con khẽ nói: “Chị xin phép mọi người mua cho 2 cháu ít sách vở và 1bộ quần áo mới, mấy năm nay chúng nó toàn phải mặc lại đồ được cho…”

Chặng đường phía trước với chị Hè thật khó khăn và gian nan, cái ước mơ “được tiếp tục sống với các con” cứ ngắt quãng trong những lần được đến viện bập bõm. Nhưng tôi tin, sẽ có nhiều cánh tay sẽ tiếp tục dang ra che trở cho chị, giúp cho các ước mơ “được sống” của chị được tiếp tục hồi sinh…

Phạm Oanh – Hương Hồng.