1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hậu Giang:

Trao hơn 32 triệu đồng đến gia đình chị Liên Thị Tuyết Trinh

(Dân trí) - Ngày 02/02 Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP đại diện báo Dân trí tại TP Cần Thơ thay mặt bạn đọc trao tới gia đình chị Liên Thị Tuyết Trinh – nhân vật trong bài viết: “Xót xa người vợ ngày nào cũng thắp hương xin cho chồng con mạnh khỏe” số tiền 32.540.000 đồng.

Đại diện hàng trăm, nghìn tấm lòng bạn đọc, Nhà báo Phan Huy – Trưởng Văn phòng báo Dân trí tại TP Cần Thơ ân cần hỏi thăm đến tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình chị Tuyết Trinh cũng như chuyện gia đình chuẩn bị đón Tết khi ngày Tết cổ truyền sắp đến… Chị Trinh cho biết, sức khỏe của anh Nhớ - chồng chị Trinh tạm ổn nhưng bệnh đau khớp và hai mắt bị mờ nên hiện tại anh Nhớ chưa thể lao động nặng nhọc gì được.

Riêng căn bệnh tim của cháu Nguyễn Ngọc Trân – đứa con gái lớn của vợ chồng chị Trinh, bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn, tình trạng cháu hay mệt và ngất xỉu xảy ra nhiều hơn trước. Do vậy, theo chị Trinh khi nhận được số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị sẽ đưa cháu Trân đi khám để biết bệnh tình của cháu đang ở mức độ nào, chi phí bao nhiêu… rồi sẽ tìm cách chữa trị cho cháu.

Còn căn bệnh tắc túi lệ của cháu Nguyễn Thanh Minh – đứa con trai 3 tuổi của vợ chồng chị Trinh hiện tại vẫn còn bị lở loét ở lưỡi, do vậy việc ăn uống của cháu Minh rất khó khăn nên cháu uống sữa nhiều hơn ăn cơm, cháo. “Nhưng thực tế thời gian qua gia đình tôi luôn rơi vào cảnh túng bẫn vì bệnh tật bủa vây cả nhà nên nhiều lúc không có tiền mua sữa cho cháu Minh uống nên tôi phải lấy nước cơm thay sữa cho cháu Minh uống…” Chị Trinh bùi ngùi chia sẻ.


Nhà báo Phan Huy - Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TP Cần Thơ trao tới chị Liên Thị Tuyết Trinh số tiền 32.540.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 2,3 tháng 01/2016

Nhà báo Phan Huy - Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TP Cần Thơ trao tới chị Liên Thị Tuyết Trinh số tiền 32.540.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 2,3 tháng 01/2016

Riêng việc chuẩn bị ăn Tết, chị Trinh ngậm ngụi cho biết đã nhiều năm qua gia đình không còn biết Tết là gì, nhất là khi chồng và hai con thay phiên nhau nằm viện. Có năm một mình chị thui thủi đi phụ hồ đến tận 30 Tết để kiếm chút tiền mua quần áo mới cho hai đứa con và một ít bánh kẹo để trong nhà cho có không khí Tết.

Trước tình cảnh còn khó khăn của gia đình chị Trinh, Nhà báo Phan Huy động viên chia sẻ, đồng thời đại diện bạn đọc báo Dân trí trao tới gia đình chị Trinh số tiền 32.540.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 2,3 tháng 01/2016. Nhà báo Phan Huy đề nghị gia đình sử dụng số tiền vào những việc cần thiết nhất, như việc điều trị bệnh, học hành của hai cháu… vì đây cũng là tâm nguyện của bạn đọc khi họ gửi tiền giúp đỡ gia đình.

Chị Trinh bày tỏ: “Trong lúc gia đình rơi vào cảnh cùng cực, gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, sự quan tâm chia sẻ của báo Dân trí nên đây là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của gia đình khi năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Tôi xin gửi lời cám ơn các nhà hảo tâm, cám ơn BBT báo Dân trí và xin cầu chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Riêng số tiền nhận được, gia đình sẽ đưa hai cháu đi khám bệnh và điều trị cho hai cháu trong thời gian sớm nhất”.

Dù không nói ra nhưng với số tiền bạn đọc giúp đỡ mà chị Trinh vừa nhận, chỉ riêng một ca phẫu thuật tim đã phải tốn kém cả trăm triệu đồng… Tuy nhiên, với món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng hôm nay đã thắp lên một niềm hy vọng cho chị Tuyết Trinh: “con gái chị sẽ sớm được phẫu thuật tim, thoát khỏi căn bệnh ngặt nghèo đã đeo bám cháu mấy năm qua”.

Ngô Nguyễn - Đức Đạt