1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 31 triệu đồng đến người đàn bà di chuyển bằng đôi tay

(Dân trí) - Ngày 3/11, PV báo Dân trí cùng chính quyền xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao 31.270.000 đồng tới chị Trần Thị Hoa, nhân vật trong bài viết “Cuộc sống bất hạnh của người đàn bà di chuyển bằng đôi tay"

Đó là số tiền các nhà hảo tâm, bạn đọc đã quyên góp ủng hộ trong tuần thứ 2 của tháng 10, thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí.

Chị Hoa phải di chuyển bằng đôi tay hết sức khó khăn
Chị Hoa phải di chuyển bằng đôi tay hết sức khó khăn

Chị Hoa có một số phận hết sức hẩm hiu. Từ ngày sinh ra chị đã phải chịu cảnh tật nguyền: đôi chân teo tóp, phải di chuyển bằng tay. Bố mẹ nghèo suốt ngày ốm đau lại đông con nên cuộc sống gia đình luôn trong tình trạng túng quẫn, thiếu thốn.

Chị Hoa là con cả, trong gia đình có 6 anh em. Bố của chị là ông Trần Đức Hường suốt ngày đau yếu, bệnh tật nên cuộc sống của cả gia đình dựa vào người mẹ là bà Nguyễn Thị Oanh.

Rồi những đứa em của chị Hoa cũng lập gia đình rồi ở riêng nhưng ai cũng nghèo rớt mồng tơi.

Còn bản thân chị, vì biết rõ thân phận hẩm hiu của mình nên đến cái ước mơ chính đáng của người phụ nữ là có một người chồng, những đứa con chị cũng không dám nghĩ tới. Chị sống nhờ vào tình yêu thương, chở che của bố mẹ.

Hằng đêm nằm bên mẹ, nghe những tiếng thở dài khó nhọc của người mẹ, chị Hoa lại nằm lặng lẽ, nuốt nước mắt vào lòng.

Rồi chị xin bố mẹ cho học làm nghề bánh đa. Nhờ lòng quyết tâm, cần mẫn, chịu khó, những chiếc bánh đa chị làm ngày một hoàn thiện. Và rồi cũng từ đó, cuộc sống của gia đình chị Hoa trông chờ vào những mẻ bánh của chị. Hằng ngày chị phải dậy từ 3h-4h sáng để làm bánh rồi đi hàng chục cây số để giao bánh cho các cửa hàng.

Tưởng chừng cuộc sống êm đềm, bình yên ấy sẽ được kéo dài nhưng nào ngờ bi kịch lần lượt ập đến với chị. Năm 2005, sau một cơn bạo bệnh mẹ của chị đã qua đời. Đó là cú sốc lớn đối với cuộc đời chị. Bởi từ lúc sinh ra đến bây giờ mẹ luôn là nguồn động viên, chỗ dựa vững chắc của chị.

Có lẽ cái may mắn nhất của cuộc đời chị là vào năm 2006, khi được Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Nghi Xuân tặng một chiếc xe lắc tay để chị đi bán bánh đa. Từ đây công việc giao bánh đa của chị cũng đỡ phần vất vả hơn.

Bố mẹ ra đi để lại nỗi đau đớn trong lòng chị
Bố mẹ ra đi để lại nỗi đau đớn trong lòng chị

Cứ đều đặn hằng ngày tầm 3 – 4h sáng người dân xã Xuân Đan lại nghe tiếng cót két phát ra từ chiếc xe lắc tay của chị Hoa đi giao bánh.

Vào cuối năm 2015, người cha cũng đã trút hơi thở cuối cùng để chị côi cút, bơ vơ. Lúc đó, chị như sụp đổ hoàn toàn.

Bố mẹ lần lượt bỏ chị mà đi, rồi “người bạn tri kỷ”- chiếc xe lắc, đã gắn bó với chị gần 10 năm cũng hư hỏng, không còn sử dụng được nữa khiến cuộc sống của chị rơi vào cảnh bế tắc.

Sau khi hoàn cảnh của chị được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc.

Và có người đã mua chiếc xe lắc tay để tặng chị. Trong tuần thứ 2 của tháng 10, thông qua báo Dân trí các nhà hảo tâm, bạn đọc đã quyên góp ủng hộ được số tiền là 31.270.000 đồng.

Ngày 3/11, PV báo Dân trí cùng chính quyền xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao toàn bộ số tiền trên cho chị Trần Thị Hoa.

 Đại diện chính quyền xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trao 31.270.000 đồng tới chị Trần Thị Hoa
Đại diện chính quyền xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trao 31.270.000 đồng tới chị Trần Thị Hoa

Xúc động trước những tấm lòng của mọi người dành cho mình, chị gửi lời cám ơn đến quý báo và bạn đọc gần xa.

“Đây là số tiền lớn chị không bao giờ dám mơ tới. Chị sẽ dành một phần tiền để sửa lại một số dụng cụ làm bánh đa. Chị xin cảm ơn các nhà hảo tâm và quý báo Dân trí đã luôn quan tâm, chia sẻ tới những người nghèo khổ”.

Thay mặt lãnh đạo xã Xuân Đan, ông Phan Trọng Tri, PCT UBND xã đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất tới toàn thể độc giả, các nhà hảo tâm và báo Dân trí đã luôn sát cánh, đồng hành với nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Xuân Sinh