1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 101 triệu đồng đến cô giáo Hoàng Thị Phi Nga

(Dân trí) - Chiều ngày 4/9, PV Dân trí đã có mặt tại Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trao số tiền 101.480.000 đồng của các nhà hảo tâm đến chị Hoàng Thị Phi Nga, nhân vật trong bài viết Thương bé mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện.

Như Dân trí đã thông tin, chị Hoàng Thị Phi Nga, 43 tuổi, quê xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, là cô giáo tiểu học, chồng mất, nuôi 2 con nhỏ đang sống lay lắt những ngày cuối cuộc đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác đã khiến cơ thể chị Nga không còn sức sống. Chị quằn quại, rên rỉ vì đau đớn. Quá trình điều trị chị thiếp dần đi, mọi người trong phòng bệnh cứ tưởng chị đã ra đi.

Clip chị Nga nghẹn ngào nhận hơn 101 triệu đồng của các nhà hảo tâm

 

Mẹ bị bệnh nặng, tất cả sự chăm sóc, từ ăn uống, thuốc men, giặt giũ hằng ngày đều do cháu Đỗ Việt Hùng năm nay lên lớp 7, đứa con trai đầu lòng của chị lo liệu. Không ai cầm được nước mắt khi chị ngày nối ngày chứng kiến lo liệu cho người mẹ bệnh tật của mình. Cậu không tuyệt vọng, luôn tìm cách đút cho mẹ thìa cháo, giúp mẹ có sức để gắng gượng tìm sự sống.

Sau khi hoàn cảnh của mẹ con chị Nga được Báo điện tử Dân trí đăng tải, đã có hàng ngàn lượt bạn đọc chia sẻ với mẹ con chị. Nhiều tấm lòng hảo tâm đã tìm tận đến bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nơi chị nằm điều trị để hỗ trợ, động viên kịp thời mẹ con chị Nga. Chỉ trong tuần 2 tháng 8, thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí các nhà hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ mẹ con chị Nga tổng số tiền 101.480.000 đồng.

 

img-2023-1-1441445893094
PV Dân trí trao hơn 101 triệu đồng của các nhà hảo tâm cho chị Nga

 

Chiều ngày 4/9, PV Dân trí đã có mặt tại Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trao số tiền trên cho mẹ con chị Nga. Thăm lại chị Nga, bên giường bệnh chăm sóc chị không còn là đứa con trai đầy mến thương do cháu phải trở về quê cho kịp buổi lễ khai giảng năm học mới, mà là người em gái vừa từ Bình Dương ra chăm nom chị ruột. Dẫu nhận được sự chăm sóc, chữa trị tận tình của các bác sỹ tại bệnh viện này, nhưng sức khỏe của chị Nga vẫn không khá hơn nhiều so với lần chúng tôi gặp chị cách đây hơn nửa tháng. Chị vẫn quằn quại vì những cơn đau, cơn co thắt vì chứng bệnh ung thư nghiệt ngã.

Nghe chúng tôi thông tin về tình cảm, cũng như số tiền mà bạn đọc, các nhà hảo tâm sẻ chia, dành cho hai mẹ con, chị Nga như có liều thuốc giảm đau mạnh, khuôn mặt chị tươi tỉnh hơn, chị giữ được cảm xúc nghẹn ngào của mình để trò chuyện, để tri ân tấm lòng cao đẹp của bạn đọc dành cho tất cả mọi người.

“Mẹ con tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới các bác sỹ tại Bệnh viện, tới Báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ kịp thời cho hoàn cảnh bi đát của mẹ con tôi lúc này. Mẹ con tôi thực sự cảm kích vô cùng…”- chị Nga nói rồi nghẹn ngào khóc.

untitled-1-1441445974671
Chị Nga nghẹn ngào khóc trước tình cảm, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm trước tình cảnh hiểm nghèo

 

Chứng kiến PV trao quà của các nhà hảo tâm cho chị Nga, BS Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh bày tỏ, tấm lòng của của các nhà hảo tâm dành cho bệnh nhân Hoàng Thị Nga là những nghĩa cử cao đẹp của cuộc sống, không chỉ mẹ con chị Nga mà ban lãnh đạo, các y bác sỹ trực tiếp điều trị cho chị Nga cũng rất cảm động. Ước vọng chị Nga khỏi bệnh trở về với cuộc sống thường nhật, chăm hai đứa con thơ dại của các nhà hảo tâm cũng là ước nguyện hằng ngày, hàng giờ của các y bác sỹ tại đây. Bởi vậy, chúng tôi luôn dành tình cảm, tạo điều kiện tốt nhất cho những bệnh nhân rơi vào hoàn cảnh như chị ấy. Cũng như các nhà hảo tâm, chúng tôi cầu mong một phép màu để chị ấy có thể sống tiếp cuộc đời” – BS Đồng nói thêm.

Văn Dũng