Trao gần 100 triệu đồng đến chị Đào Thị Tuyết Nhung

(Dân trí) - Ngày 19/8, nhà báo Phạm Tâm – Phó trưởng Văn phòng Đại diện báo Dân trí KV ĐBSCL đã tới thăm và trao số tiền gần 98.600.000đ của bạn đọc báo Dân trí cho hoàn cảnh “Bố chết vì ung thư, con trai 9 tuổi chăm mẹ viêm đa khớp trong khốn khó”.

Những ngày qua, bị chứng đau nhức hành hạ nên cha chị Nhung đã đưa chị xuống An Giang điều trị bằng thuốc Nam tại một phòng mạch tư nhân. Ngày 19/8 nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng VP ĐD báo Dân trí KV ĐBSCL đã tới tận nơi thăm hỏi và trao số tiền gần 100 triệu của bạn đọc cho chị Nhung.
Những ngày qua, bị chứng đau nhức hành hạ nên cha chị Nhung đã đưa chị xuống An Giang điều trị bằng thuốc Nam tại một phòng mạch tư nhân. Ngày 19/8 nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng VP ĐD báo Dân trí KV ĐBSCL đã tới tận nơi thăm hỏi và trao số tiền gần 100 triệu của bạn đọc cho chị Nhung.

Đây là số tiền mà các nhà hảo tâm, bạn đọc quyên góp trong tuần 4/ 7 và tuần 1/8/2018 thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí cho mẹ con chị Đào Thị Tuyết Nhung.

Như Dân trí đã thông tin, Chị Đào Thị Tuyết Nhung (35 tuổi) ở ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đang bị viêm đa khớp nặng, tay chân teo tóp, da bọc lấy xương. Cách đây khoảng 20 ngày, chồng chị Nhung qua đời vì bệnh ung thư gan. Giờ đây, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào con trai 9 tuổi và cha mẹ già nghèo khó.

Ông Đào Công Thành- cha chị Nhung, phụ giúp chị Nhung nhận số tiền của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ
Ông Đào Công Thành- cha chị Nhung, phụ giúp chị Nhung nhận số tiền của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ

Hôm nay nhận số tiền của bạn đọc báo Dân trí, chị Nhung xúc động nói: “Từ khi cha mẹ sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy số tiền lớn như thế này. Bệnh tật, nghèo đói, nhiều khi nghĩ quẫn. Nhưng rất may lúc bi quan nhất mẹ con tôi được báo Dân trí quan tâm, đã vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp tôi và gia đình vượt qua nghịch cảnh. Tôi xin hứa sẽ tiêu xài số tiền tiết kiệm, đúng mục đích để không phụ lòng tốt của mọi người.

Tiếp lời con gái, ông Đào Công Thành bày tỏ: “Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và báo Dân trí. Gia đình tôi xin mang ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ cho con tôi có tiền đi bệnh viện, cháu ngoại tôi có tiền ăn học”.

Hoàng Tùng