1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bến Tre:

Trao 25 triệu đồng đến người cựu binh không tiền đi bệnh viện

(Dân trí) - Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, Hội chữ thập đỏ huyện Bình Đại đã trao số tiền 25 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến ông Đỗ Văn Hiếu – nhân vật trong bài: “Không tiền đi bệnh viện, người cựu binh về nhà năm chờ … chết!”.

Đây là số tiền do bạn đọc báo Điện tử Dân trí ủng hộ cho hoàn cảnh gia đình ông Đỗ Văn Hiếu, ngụ ấp Cả Nhỏ (xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, báo Điện tử Dân trí đã thông tin về gia cảnh khốn khó của ông Hiếu khi mắc bệnh ung thư phổi không có tiền điều trị. Ông Hiếu kể lại: “Cách đây gần 2 năm, khi đang làm thuê cho người ta thì tôi bị ho liên tục, đau dữ dội ở ngực nên đi khám rồi nhập viện ở bệnh viện tuyến huyện và chuyển lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh). Sau khi khám, xét nghiệm các bác sĩ kết luận tôi có khối u ác tính trong phổi phải điều trị, vô hóa chất. Vợ tôi chạy về nhà vay mượn hết bà con dòng họ cũng không đủ nên bán luôn con bò được chính quyền cho vay thoát nghèo để điều trị bệnh. Suốt thời gian dài điều trị, tiền cũng hết nên đến khi vô hóa chất, xạ trị tôi đành bỏ ngang về nhà uống thuốc nam cầm cự tới đâu hay tới đó”.

Từ ngày về nhà, sức khỏe ông ngày càng yếu; những bài thuốc dân gian như: con cóc nướng hòa với nước lã, cuống đu đủ, lá sả nấu nước uống ông đều thử qua nhưng bệnh cũng chẳng hề thuyên giảm.


Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Hiếu

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Hiếu

Sau khi báo Điện tử Dân trí thông tin, nhiều nhà hảo tâm đã thăm hỏi, tặng quà, tiền để giúp gia đình ông Hiếu vượt qua khó khăn. Tại buổi trao tiền, ông Hiếu cho biết: “Sau khi báo thông tin, nhiều người gọi điện hỏi thăm, hướng dẫn một số bài thuốc dân gian để điều trị căn bệnh ung thư phổi nên gia đình rất mừng. Mới đây, một nhà hảo tâm ở tỉnh Bình Dương gửi tặng máy và hướng dẫn cách tập thể dục để duy trì sức khỏe nhằm chống chọi với bệnh hiểm nghèo”.

Theo ông Hiếu, sau khi nhận được số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ, sắp tới ông sẽ đến bệnh viện để tiếp tục điều trị và chống chọi đến cùng với căn bệnh ung thư quái ác.

Thay mặt địa phương, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Bình Đại cho biết: “Số tiền này hết sức quý báu nên gia đình sử dụng làm sao cho đúng mục đích, hiệu quả vào việc điều trị bệnh để không phụ lòng những nhà hảo tâm. Gia đình nên dành một phần nhỏ đem lên bệnh viện điều trị ban đầu, phần còn lại gửi tiết kiệm ở ngân hàng cho an toàn khi cần thiết sẽ rút ra để trang trải chi phí điều trị bệnh. Thay mặt chính quyền địa phương, cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm, Ban Biên tập báo Điện tử Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn, có điều kiện đến bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư hiểm nghèo”.

Hoàng Trung