1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2406:

Tình cảnh bi đát của bé 4 tuổi cùng lúc mắc bệnh tim bẩm sinh và u thận

(Dân trí) - Huy lịm đi trong vòng tay ông nội, đây là lần thứ 2 trong tuần con bị như thế. Mới 4 tuổi đầu, Nguyễn Gia Huy đã mang trong mình 2 căn bệnh nặng. Sự sống của con mong manh hơn bao giờ hết, nếu không được phẫu thuật tim gấp.

Cùng cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Hòa ( huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Gia Huy (xóm Trại Giữa, xã Tân Hòa). Nhìn bé Huy (4 tuổi) oặt lả trong lòng ông nội, chúng tôi không ai có thể giấu nổi niềm thương cảm. Cô Hương xót xa cho hay: “Bé Huy tội lắm em ạ, gia đình thì nghèo mà con lại mắc bệnh nặng. Đây là lần thứ 2 trong tuần gần đây nhất bé bị ngất như thế…”

Bé Nguyễn Gia Huy 4 tuổi, em bị mắc tim bẩm sinh thể Fallot 4…
Bé Nguyễn Gia Huy 4 tuổi, em bị mắc tim bẩm sinh thể Fallot 4…

Và lại còn bị u thận trái, em đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ 1 quả thận cách đây hơn 1 năm

Và lại còn bị u thận trái, em đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ 1 quả thận cách đây hơn 1 năm

Trời đông đã quá trưa sang chiều nhưng 2 ông cháu vẫn chưa được ăn trưa. Từ hôm cháu trở bệnh, cứ ngất lịm đi nên ông Nguyễn Xuân Dương không dám rời cháu nửa bước. Bố mẹ cháu đã đi làm thuê từ sáng sớm, cố gắng dành dụm, chắt bóp từng đồng tiền công ít ỏi, những mong có tiền phẫu thuật cho con càng sớm càng tốt.

Vết mổ tim lần trước còn lưu lại trên cơ thể teo tóp gày mòn của em.
Vết mổ tim lần trước còn lưu lại trên cơ thể teo tóp gày mòn của em.

Ôm chặt đứa cháu nội tội nghiệp vào lòng, ông Dương bùi ngùi: “Từ lúc sinh ra, mỗi lần cháu khóc là lại tím tái rồi lịm đi, nhưng gia đình chẳng ai biết là cháu bị bệnh gì cả, cứ nghĩ là cái nết trẻ con nó thế. Lúc cháu 6 tháng tuổi, bị sốt cao li bì mấy ngày liền. Lúc này gia đình mới cho cháu đi bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Bác sĩ bảo cháu bị tim bẩm sinh rất nặng, phải chuyển gấp lên Bệnh viện trung ương…”.

Ánh mắt buồn thảm đầy ám ảnh của đứa trẻ 4 tuổi! Có lẽ em đã cảm nhận được nỗi bất hạnh của bản thân khi mang trong mình 2 căn bệnh nguy hiểm!?
Ánh mắt buồn thảm đầy ám ảnh của đứa trẻ 4 tuổi! Có lẽ em đã cảm nhận được nỗi bất hạnh của bản thân khi mang trong mình 2 căn bệnh nguy hiểm!?

Cả nhà khăn gói xuống Hà Nội, bắt đầu hành trình níu giữ sự sống cho bé Huy. Vì bệnh nhân quá yếu, nhẹ cân nên phải 5 tháng sau mới có thể phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công nhưng gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt bởi tất cả tài sản trong nhà đều phải bán, thậm chí, chiếc sổ đỏ cũng phải cầm cố ngân hàng mới đủ kinh phí cho đợt điều trị.

Hôm nay em lại bị ngất xỉu,không thể đến lớp, dù đã hồi tỉnh nhưng ông nội vẫn không dám dời em nửa bước
Hôm nay em lại bị ngất xỉu,không thể đến lớp, dù đã hồi tỉnh nhưng ông nội vẫn không dám dời em nửa bước

“Bác sĩ nói bệnh tim của cháu phải phẫu thuật nhiều lần nhưng thể trạng của cháu bây giờ chưa thể can thiệp tiếp được. Trong khi cả gia đình đang cùng cháu chiến đấu với bệnh tim thì thấy bụng cháu cứ phình to ra, rồi cứng đanh lại. Bác sĩ cho biết cháu bị u thận đã chuyển sang K, để cứu sống cháu thì cần phải phẫu thuật cắt bỏ 1 quả thận gấp! Cháu tôi lúc đó mới 2 tuổi mà sao ông trời nỡ đày đọa cháu như thế…”, ông Dương run run cho biết.

Thời điểm đó gia đình đã quá kiệt quệ nhưng anh em làng xóm thương tình, mỗi nhà cho vay một ít. Rồi các cô giáo trong trường mẫu giáo cũng tổ chức quyên góp, trích từ đồng lương ít ỏi của mình để giúp Huy có đủ kinh phí được mổ và điều trị hậu phẫu.

Vì em không thể đến lớp, nên các cô giáo trường mầm non Tân Hòa đến thăm động viên em.
Vì em không thể đến lớp, nên các cô giáo trường mầm non Tân Hòa đến thăm động viên em.

Ca phẫu thuật cắt bỏ 1 thận để cứu tính mạng bé Huy thành công, nhưng vì đã chuyển sang K nên hàng tháng Huy vẫn phải xuống Hà Nội thăm khám và truyền hóa chất. Lần thăm khám gần đây nhất, bác sĩ cho biết, để đảm bảo tính mạng cho cháu, thì căn bệnh tim của Huy phải được phẫu thuật gấp.

Dù thương nhớ đến đứt ruột gan, mẹ bé Huy vẫn phải gửi con lại cho ông bà nội chăm sóc để đi làm công nhân may. Bố Huy thì lên Hà Nội làm đủ mọi công việc từ xách vữa tới bốc vác... Đồng lương công nhân của mẹ, tiền phụ xách vữa của bố cũng chẳng đủ tiền hàng tháng thăm khám và thuốc men cho con. Còn tiền cho các ca phẫu thuật tim tiếp theo thì chưa biết tìm ở đâu trong khi các khoản vay nợ trước kia thì chưa biết đến bao giờ mới trả được…

Sự bế tắc cùng cực hiện rõ trên gương mặt người ông khốn khó của em! Không biết tương lai của em ngày mai sẽ ra sao khi khoản tiền để phẫu thuật tim gấp cho em, không biết kiếm ở đâu ?
Sự bế tắc cùng cực hiện rõ trên gương mặt người ông khốn khó của em! Không biết tương lai của em ngày mai sẽ ra sao khi khoản tiền để phẫu thuật tim gấp cho em, không biết kiếm ở đâu ?

Chia tay gia đình bé Huy, cô Phó Hiệu trưởng trường mầm non níu chặt tay tôi nghẹn ngào: “Bé Huy dạo này yếu hơn trước. Các môn học như thể dục hay vẽ con đều không thể tham gia được cùng các bạn. Hôm nào ngủ trưa các cô cũng phải ngồi canh con, chỉ sợ con lại lịm đi mà không ai biết. Thương con lắm nhưng chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ cầu mong mọi người giúp đỡ cho con để con sớm được phẫu thuật…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2406: Ông Nguyễn Xuân Dương (ông nội bé Huy), xóm Trại Giữa, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 01662 037 699

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hương Hồng