1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tiếp tục trao hơn 20 triệu đồng đến với bố con anh Trường

(Dân trí) - 3 đứa con sinh ra đều bị rối loạn đông máu khiến anh Trường gần như không làm được việc gì vì phải lần lượt đưa các con lên viện điều trị. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh có thêm điều kiện chữa trị cho các con.

Lần tiếp đến thăm anh Nguyễn Văn Trường, nhân vật trong bài viết: “Nước mắt người bố nghèo có 3 con cùng bị rối loạn đông máu” tại Viện huyết học truyền máu TW đúng lúc anh đưa cậu bé út lên viện điều trị. Gương mặt đầy vẻ lo lắng, anh cho biết:

“Cháu ở nhà lại thấy tím chân và tím ở bụng nên anh sợ quá, vội vàng cho lên đây ngay. Căn bệnh của con giờ phải gắn liền với bệnh viện chứ không thì nguy hiểm cô ạ”.

Lần này anh đưa cậu bé út lên viện bởi ở chân và ngực của cháu xuất hiện những đốm thâm tím.
Lần này anh đưa cậu bé út lên viện bởi ở chân và ngực của cháu xuất hiện những đốm thâm tím.

Nói xong anh chỉ chúng tôi xem những nốt thâm tím trên chân và bụng của bé Đam mới xuất hiện. Hỏi han cậu bé có đau không, Đam chỉ khẽ trả lời: “Có ạ” rồi lại nép vào ngực bố. Nhìn hai bố con, chúng tôi cũng có phần lo lắng nhưng lần này đỡ hơn nhiều bởi gia đình tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Đã từng nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí một lần, anh Trường khoe: “Số tiền gần 82.000.000 đồng mọi người cho anh lần trước anh vẫn giữ và đã gửi tiết kiệm để chữa trị cho các cháu sau này nên cũng có phần yên tâm hơn nhiều em ạ”.

Cán bộ phòng CTXH bệnh viện trao quà cho bố con anh Trường.
Cán bộ phòng CTXH bệnh viện trao quà cho bố con anh Trường.

Lần này tại văn phòng khoa Hemophilia, PV Dân trí cùng cán bộ phòng CTXH của bệnh viện tiếp tục trao đến anh số tiền 20.625.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ. Vui mừng nhận số tiền này, anh Trường gửi lời cám ơn đến bạn đọc Dân trí, phòng CTXH của bệnh viện đã giúp đỡ, hỗ trợ để anh nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với số tiền này anh cũng sẽ cất đi để dành cho các con lên viện điều trị lâu dài để có thể kiểm soát được bệnh 1 cách tốt nhất.

Phạm Oanh