1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3922:

Thương người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con thơ bại não đến viện

Hương Hồng

(Dân trí) - Chị Thiết sinh được 2 đứa con thì cả 2 cùng mắc chứng bại não bẩm sinh. Mỗi lần ôm 2 đứa trẻ cơ thể mềm oặt, chân tay co quắp cứng đơ vào lòng, lại khiến trái tim người mẹ nghèo như thắt lại.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang một ngày trời mưa tầm tã, tôi đã gặp 3 mẹ con chị Thiết. Đúng lúc chị đội mưa ôm con đến bệnh viện chữa trị. Manh áo mưa mỏng chỉ đủ che cho 2 đứa trẻ khỏi dính nước mưa. Còn người mẹ và ông nội của chúng đành chịu ướt.

Thương người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con thơ bại não đến viện - 1
Hai bé Quang Vinh và Đức Linh cùng mắc chứng bại não bẩm sinh

Run rẩy đưa tay vuốt đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc, trên mặt, chị Thiết cho biết: “Nhà em cách bệnh viện 20 phút đi xe máy, nên em xin cho các cháu được chữa trị ngoại trú để giảm chi phí. Bố các cháu xin đi làm công nhân ở Bắc Ninh, nên hàng ngày em nhờ ông nội bọn trẻ chở đi. Dạo này trời mưa nhiều, có hôm mưa to 2 đứa bị dính nước mưa, rồi ốm sốt, em sợ lắm nhưng cũng không biết phải làm sao…".

Ôm hai đứa con trai cơ thể mềm oặt, chân tay co quắp cứng đơ trong lòng, chị Thiết nghẹn ngào kể: Tháng 11/2016 bé Nguyễn Quang Vinh ra đời, khi ấy chị Thiết mới 20 tuổi. Thấy con ít quấy khóc, 2 chân cứ thẳng đờ, người mẹ trẻ khi ấy không thể hình dung con mình đang mắc chứng bệnh hiểm nghèo.

Nhưng khí bé được hơn 3 tháng tuổi thì cơ thể vẫn mềm oặt, đặt đâu nằm đấy. Lúc này, chị Thiết bắt đầu lo sợ nên vội vàng ôm con đi khám. Khi bác sĩ cho biết, bé Quang Vinh mắc chứng bại não bẩm sinh, thì chị đứng không vững nữa.

Thương người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con thơ bại não đến viện - 2
Sau thời gian dài cùng các con “bệnh viện là nhà”, gia đình chị Thiết đã lâm vào khánh kiệt
Thương người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con thơ bại não đến viện - 3
Để giảm chi phí, chị Thiết xin cho 2 con được chữa trị ngoại trú ở bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang

 2 vợ chồng vay mượn đưa con lên Hà Nội chữa trị, triền miên những năm tháng bệnh viện là nhà khiến hai bố mẹ nghèo khánh kiệt. Cuối năm 2019, chị Thiết đành đưa Quang Vinh trở về nhà. Bởi người bố xin đi làm công nhân, những mong có chút tiền trang trải cuộc sống và nuôi hy vọng chạy chữa cho con. Còn người mẹ thì chuẩn bị sinh em bé.

Tháng 11/2019, chị Thiết sinh bé Nguyễn Đức Linh. Ngay khi ra đời, bé Linh cũng có biểu hiện không bình thường. Một lần nữa trái tim người mẹ lại rỉ máu, khi bác sĩ cho biết bé Linh cũng mắc bệnh giống người anh Quang Vinh.

Tiếp theo lại là những ngày tháng chị Thiết cùng 2 đứa con đằng đẵng nơi bệnh viện. Nhưng sức người có hạn, khi 2 con bắt đầu có những tiến triển tích cực, như; chân tay dần duỗi ra được, bé Quang Vinh bắt đầu tập phát âm,… Một lần nữa, chị Thiết lại xin đưa các con trở về nhà. Đã hơn 3 tháng nay, dù nắng hay mưa ngày 2 lượt chị Thiết lại cùng bố chồng đưa 2 con đến bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang chữa trị.

Thương người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con thơ bại não đến viện - 4
Dù nắng hay mưa, hàng ngày chị Thiết cùng bố chồng đưa 2 con tới bệnh viện chữa trị

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Thu Soan, khoa Nhi, bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang cho biết: “Hai cháu Quang Vinh và Đức Linh đều mắc bại não bẩm sinh. Căn bệnh này xác định phải điều trị rất lâu dài và tốn kém. Qua quá trình điều trị, thì thấy các cháu đã có tiến triển tích cực. Riêng cháu Đức Linh thì có nhiều biểu hiện khả quan hơn. Nên chúng tôi cũng rất hy vọng vào tương lai các cháu. Nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh gia đình các cháu hiện bĩ cực quá, nên bệnh viện rất mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ 2 cháu”.

Trở về giường bệnh từ phòng tập phục hồi chức năng, Quang Vinh và Đức Linh ngủ ngon lành. Gương mặt 2 bé đáng yêu vô cùng. Giá như không vì căn bệnh bại não quái ác, có lẽ 2 bé cũng sẽ tung tăng đến trường vui chơi, nô đùa cùng chúng bạn... 

Nắm chắt lấy bàn tay với những ngón tay còng queo của con, nước mắt người mẹ trẻ lại ứa ra, chị Thiết bật khóc: “Nhìn các con, em như đứt từng khúc ruột. Nhiều lúc em nghĩ thà chết đi còn hơn là chứng kiến các con vật vã với bệnh tật. Bác sĩ bảo nếu kiên trì chạy chữa, các con em vẫn có tương lai. Nhưng vợ chồng em khánh kiệt mất rồi...”.

Thương người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con thơ bại não đến viện - 5

  Nỗi đau xé lòng của người mẹ trẻ, khi nghĩ đến chặng đường gian nan trước mắt của các con

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3922: Phạm Thị Thiết

Địa chỉ: Xóm Ngọc Trì, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 0399300531

Hiện 2 bé Quang Vinh và Đức Linh đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269