1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Tết này gia đình tôi sẽ có nhà mới ở, tôi biết ơn bạn đọc Dân trí"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền gần 30 triệu đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ, cụ Thường cho biết đang xây dựng căn nhà mới. Cụ nghẹn ngào: "Tết này gia đình sẽ có nhà mới ở, tôi biết ơn bạn đọc giúp đỡ".

Báo Dân trí vừa làm thủ tục kết chuyển số tiền 29.349.000đ bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình cụ Phạm Xuân Thường (trú tại tổ dân phố 12, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Trước đó, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình cụ Thường gần 130 triệu đồng.

Tết này gia đình tôi sẽ có nhà mới ở, tôi biết ơn bạn đọc Dân trí - 1

Gia đình cụ Thường đón nhận số tiền gần 30 triệu đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ.

Trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cụ Thường xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, chính quyền địa phương, bà con lối xóm thời gian qua đã luôn giúp đỡ gia đình cụ.

Cụ Thường cho biết, nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cụ đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới rộng 45m2, khép kín, với mức kinh phí khoảng 150 triệu đồng.

"Tết này gia đình tôi sẽ có nhà mới để ở, đây là mơ ước cả đời của vợ chồng tôi. Tôi biết ơn bạn đọc Dân trí nhiều lắm", cụ Thường nghẹn ngào nói.

Cụ Phạm Xuân Thường là hoàn cảnh trong bài viết "Cụ ông mắc ung thư chăm vợ liệt 10 năm, mơ bữa cơm có thịt", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Tết này gia đình tôi sẽ có nhà mới ở, tôi biết ơn bạn đọc Dân trí - 2
Tết này gia đình tôi sẽ có nhà mới ở, tôi biết ơn bạn đọc Dân trí - 3

Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà con lối xóm, gia đình cụ Thường đã khởi công xây dựng căn nhà mới vững chãi.

Như báo Dân trí đã đưa tin, sau 9 năm trong quân ngũ, cụ Thường về phục viên rồi lấy vợ sinh con. Mấy chục năm qua, cuộc sống của gia đình cụ chỉ biết dựa vào những nương ngô, nương sắn trên những rẻo núi cao của vùng đất khó khăn vào bậc nhất của vùng núi Tây Bắc.

Con trai út của cụ Thường không may mắc bệnh hiểm nghèo, rồi qua đời sau hơn 1 năm gia đình vay mượn chạy chữa. Mất con khiến cụ bà suy sụp tinh thần rồi bỏ nhà đi trong một đêm mưa gió.

Sau hơn một ngày mọi người mới tìm thấy cụ bà nằm ngất xỉu ở khe núi gần nhà, trong tình trạng gãy xương đùi, vỡ xương chậu phải nằm liệt từ đó đến nay.