1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tấm lòng ấm áp của bạn đọc Dân trí đến với cụ bà 75 tuổi tàn tật

Trần Lê

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh cụ bà 75 tuổi bị tàn tật chân, nhiều cá nhân và tổ chức đã kịp thời thăm hỏi, động viên ủng hộ để cụ có một cái Tết đủ đầy, ấm cúng hơn.

Ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp), ngay sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết: 'Xót xa chị dâu 80 tuổi chăm em chồng 75 tuổi tàn tật, bữa no bữa đói" về hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Tuất (75 tuổi), xóm 4, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện chia sẻ, động viên và gửi tiền giúp đỡ bà.

Theo chị Chung Thị Quyết, Bí thư Đoàn xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, ngay sau khi bài viết được đăng tải trên báo Dân trí, đã có rất nhiều bạn đọc báo gọi qua số điện thoại của chị để chia sẻ và chuyển tiền ủng hộ đến bà Nguyễn Thị Tuất.

Tấm lòng ấm áp của bạn đọc Dân trí đến với cụ bà 75 tuổi tàn tật - 1

Lãnh đạo Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Triệu Sơn cùng đại diện chính quyền địa phương tặng xe lăn tới bà Nguyễn Thị Tuất.

"Tôi thực sự rất vui thay cho bà Nguyễn Thị Tuất khi báo Dân trí mới đăng bài viết thì chỉ một lúc sau rất nhiều người gọi điện đến hỏi thăm về hoàn cảnh của bà Tuất, nhiều người còn gửi tiền ủng hộ bà cụ nữa. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, người thân và bà con lối xóm thì sự chia sẻ, ủng hộ của bạn đọc Dân trí sẽ giúp cho cụ có một cái Tết ấm áp hơn rất nhiều", chị Quyết chia sẻ.

Theo chị Quyết, nhiều bạn đọc đã gửi tiền nhờ chị chuyển đến bà Nguyễn Thị Tuất. Ngay sau khi tiếp nhận số tiền từ bạn đọc Dân trí, chị Quyết đã kịp thời chuyển đến hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Tuất trong chiều ngày 29/1 với số tiền 4.000.000 đồng.

Cũng trong ngày 29/1, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Triệu Sơn cũng đã đến thăm, tặng bà Tuất một chiếc xe lăn cùng áo quần.

Trước đó, chính quyền xã Thọ Cường cũng như ngành chức năng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết gồm gạo, tiền để bà Tuấn chuẩn bị đón Tết.

Tấm lòng ấm áp của bạn đọc Dân trí đến với cụ bà 75 tuổi tàn tật - 2

Chị Chung Thị Quyết, Bí thư Đoàn xã Thọ Cường thay mặt bạn đọc báo Dân trí chuyển số tiền ủng hộ 4 triệu đồng đến bà Nguyễn Thị Tuất.

"Gần Tết được chính quyền, các ban ngành và nhà hảo tâm giúp đỡ như thế này tôi không còn lo gì nữa cả. Tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, giúp đỡ tôi", bà Tuất chia sẻ.

Như Dân trí đã phản ánh, ở cái tuổi đáng lẽ phải được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng thì bà lại đang sống cảnh tuổi già cô quạnh, hai chân bị tàn tật sau vụ tai nạn nên bà chẳng đi lại được.

"Tôi cũng đã từng có chồng, có gia đình. Năm 1970, tôi có quen với một người đàn ông quê ở xã Minh Châu (huyện Triệu Sơn). Vì ông ấy đã có một đời vợ và đã có con, khi bà ấy qua đời thì ông ấy quen tôi rồi bảo tôi dọn về ở cùng gia đình ông ấy", bà Tuất nói.

Năm 2014, chồng của bà vì lâm bệnh nên đã qua đời. Sau khi chồng mất, vì không có con nên bà Tuất dọn về quê nhà để sinh sống. Vốn xa quê đã nhiều năm, khi trở về bà Tuất không có đất, cũng chẳng có nhà để ở. Thương em gái một mình khó khăn, gia đình anh trai của bà Tuất đã dựng cho bà một căn nhà tạm bên cạnh để sống tuổi già. Một thời gian sau khi bà về quê ở thì anh trai qua đời.

Năm 2019, trong một lần đạp xe đi chợ, bà bất ngờ bị ngã xe, gãy xương hông. Các bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật để nối xương, tuy nhiên vì điều kiện khó khăn nên bà Tuất đành về nhà tự điều trị. Kể từ đó, đôi chân của bà không còn đi lại được nữa. Nhiều năm qua, mọi sinh hoạt hằng ngày của bà đều nhờ cậy vào người chị dâu là bà Nguyễn Thị Oanh năm nay đã 80 tuổi chăm sóc.