1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2257:

Ông lão chăn vịt bất lực nhìn vợ “chết dần” vì bệnh ung thư tuyến giáp

(Dân trí) - Suốt cuộc đời, vợ chồng ông Huỳnh Văn Thương sống bằng nghề nuôi vịt chạy đồng rày đây mai đó nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo vì thua lỗ, dịch bệnh liên miên. Gia đình kiệt quệ thì người vợ lại phát bệnh ung thư nên ông đành bất lực nhìn vợ “chết dần” trong đau đớn.

Trong căn nhà rách nát cạnh bờ sông ở ấp Phú Long (Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long), bà Phạm Thị Thủy, SN 1960 (vợ ông Thương) nằm co ro trong đau đớn vì căn bệnh khối u ác tuyến giáp hành hạ. Ngồi bên cạnh, ông Thương (60 tuổi) đầu bạc trắng bất lực nhìn vợ sống trong đau đớn. Bản thân ông tuổi cao lại mang bệnh thấp khớp mấy năm nay, đi đứng rất khó khăn nên chẳng làm gì ra tiền để giúp người vợ tội nghiệp.

Hoàn cảnh khốn khó của gia đình ông Huỳnh Văn Thương

Nói về cuộc sống khốn khổ của gia đình mình, ông Thương nghẹn ngào kể lại: “Gia đình tôi chỉ có 1 công đất đủ cất căn nhà và làm chuồng nuôi vịt phía sau chứ chẳng trồng trọt được cây gì. Lâu nay, cả nhà sống bằng nghề nuôi vịt chạy đồng khắp các tỉnh trong khu vực, khi lúa thu hoạch tới đâu là tôi chở đàn vịt tới đó rồi thuê đồng vừa chăn vịt, vừa dựng lều ở tạm. Tuy nhiên, mấy năm nay giá trứng sụt giảm, đàn vịt bị dịch bệnh liên miên nên gia đình nợ nần chồng chất. Không cầm cự được nữa, cách đây mấy tháng, tôi bán đàn vịt đẻ hơn 1.000 con bỏ luôn kiếp sống rày đây mai đó mà còn mắc nợ người ta cả trăm triệu đồng”.


Bà Thủy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối giờ chỉ uống thuốc nam cầm cự qua ngày

Bà Thủy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối giờ chỉ uống thuốc nam cầm cự qua ngày

Sau khi bán đàn vịt đẻ, đang loay hoay tìm kế sinh nhai thì tại họa lại ập xuống gia đình khốn khó này. Mới đây, bà Thủy đi khám ở bệnh viện mới biết bệnh ung thư tuyến giáp đã chuyển sang giai đoạn cuối.

Theo ông Thương, vợ mình đã phát bệnh mấy năm trước nhưng không có tiền nên chỉ uống thuốc nam cầm cự được ngày nào hay ngày nấy. Khi không còn chịu đựng được những cơn đau, gia đình đưa bà Thủy đi bệnh viện khám thì phát hiện bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối phải chuyển từ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.


Căn nhà rách nát của gia đình ông Thương

Căn nhà rách nát của gia đình ông Thương

Gia đình ông Thương có 2 đứa con, đứa lớn lấy chồng gần nhà nhưng cũng thuộc diện hộ cận nghèo nên không giúp được gì; đứa con trai út gần 30 tuổi trước đây suốt ngày theo cha mẹ chăn vịt ngoài đồng giờ chỉ biết làm thuê, làm mướn kiếm từng đồng mong cứu người mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Hôm bà Thủy bệnh trở nặng, ông Thương phải chạy vay nóng 4 triệu đồng mới có tiền đi bệnh viện. Bây giờ, số tiền cũng đã cạn mà gia đình chẳng còn nơi nào để vay mượn nên đành đưa bà Thủy về nhà tiếp tục uống thuốc nam cầm cự qua ngày.


Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình ông Thương

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình ông Thương

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Tân Phú cho biết: “Gia đình ông Thương rất tội nghiệp khi nhà nghèo, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vì nuôi vịt chạy đồng thua lỗ giờ lại thêm người vợ mắc bệnh ung thư nên rất túng quẫn. Hoàn cảnh này chính quyền địa phương rất quan tâm nhưng nguồn lực có hạn nên việc vận động cũng không được bao nhiêu. Vì vậy, gia đình ông Thương rất cần sự chung tay, góp sức của bạn đọc gần xa để vượt qua nghịch cảnh của bệnh tật và nghèo túng”.


Chuồng vịt trống không sau thời gian chăn nuôi thua lỗ

Chuồng vịt trống không sau thời gian chăn nuôi thua lỗ

Hôm chúng tôi cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tới thăm, bà Thủy nằm trên võng ho sù sụ, đau đớn vì căn bệnh ung thư hành hạ. Hỏi thăm về sức khỏe, bà chỉ nói thều thào vài tiếng: “Đau đớn lắm chú ơi, nhà lại không tiền chắc chết mất…!”. Những người hàng xóm tới thăm cũng xót xa trước cảnh nhà trống huơ trống hoác mà bà Thủy bệnh ngày càng trở nặng. Tình làng nghĩa xóm, mọi người góp một ít nhưng chẳng thấm vào đâu khi chi phí điều trị khá lớn.


Ông Thương bất lực nhìn vợ sống trong đau đớn

Ông Thương bất lực nhìn vợ sống trong đau đớn


Đứa con gái cũng nghèo nên chỉ còn cách tận tình chăm sóc người mẹ bệnh tật

Đứa con gái cũng nghèo nên chỉ còn cách tận tình chăm sóc người mẹ bệnh tật

Trong nhà, ông Thương ngồi bất động như cam chịu số phận hẩm hiu của gia đình mình. Bởi vì, ông biết có bán căn nhà rách nát và hết đất đai ít ỏi còn lại cũng không đủ tiền cho vợ điều trị dài ngày ở bệnh viện. Ông đành phó mặc cho số phận, chỉ biết cho uống thuốc nam cầm cự và xót xa nhìn người vợ “chết dần” trong đau đớn bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2257: Ông: Huỳnh Văn Thương, ngụ ấp Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 01688.617.310.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hoàng Trung