1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nữ sinh mồ côi đón nhận hơn 115 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí

Tiến Thành

(Dân trí) - "Bạn đọc Dân trí thực sự đã cứu vớt cuộc đời mẹ con cháu. Đây là một số tiền rất lớn, giúp cháu có điều kiện cứu mẹ, không còn lo phải nghỉ học nữa", Hoài Trinh xúc động.

Đó là những chia sẻ của cô học trò nghèo Phạm Thị Hoài Trinh khi đón nhận hơn 115 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ. Với Hoài Trinh, đây là một món quà lớn, cứu cánh của em giữa cơn hoạn nạn.

Hoài Trinh sinh ra trong một gia đình nghèo tại thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, đang là học sinh lớp 10, Trường THPT Ninh Châu.

Nữ sinh mồ côi đón nhận hơn 115 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí - 1

Nữ sinh nghèo Phạm Thị Hoài Trinh đón nhận số tiền hơn 115 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Nhật Anh).

Bố của Trinh là ông Phạm Sinh Thuận mới qua đời vì xuất huyết não. Trong khi đó mẹ em là bà Phan Thị Lai (SN 1968) bị bệnh tim nặng, mới đây còn bị xuất huyết não, dẫn đến bại liệt phải nằm một chỗ. Nỗi đau mất bố chưa nguôi ngoai thì nỗi lo mất mẹ dần hiện hữu với cô học trò Hoài Trinh.

Biết đến hoàn cảnh của Hoài Trinh, báo Dân trí đã viết bài kêu gọi giúp đỡ và nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc trong và ngoài nước.

"Cháu thật sự may mắn khi nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các cô, chú mạnh thường quân. Có số tiền này cháu có thể đưa mẹ đi viện chữa trị, gửi tiết kiệm để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Đây cũng là động lực để cháu tiếp tục cố gắng, vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống", Hoài Trinh chia sẻ.

Nữ sinh mồ côi đón nhận hơn 115 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí - 2

Lãnh đạo chính quyền xã Duy Ninh động viên tinh thần đối với Hoài Trinh (Ảnh: Nhật Anh).

Có mặt trong buổi trao quà đến gia đình Hoài Trinh, ông Lê Văn Đặng, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Ninh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí khi đã quan tâm, giúp đỡ đến hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Theo ông Đặng, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ hơn nữa đến hoàn cảnh của Hoài Trinh, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Trinh và mẹ vượt qua khó khăn, để cô học trò nghèo yên tâm học tập, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.