1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nữ sinh 16 tuổi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bạn đọc Dân trí

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng khiến Hải bị sùi van tim, sốc nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng diễn biến bệnh phức tạp, em đã mãi mãi ra đi.

Anh Nguyễn Đức Hoài (bố của em Hải) gọi điện cho chúng tôi trong những tiếng nấc nghẹn xót xa: “Cô ơi, cháu mất rồi. Không giữ được cháu ở lại nữa, cháu bỏ đi thật cô ạ!”. Nói rồi anh buông thõng, chỉ có nước mắt, sự hẫng hụt và đau nhói đến tận tim gan của chúng tôi khi nghe tin về em.

Không dám hỏi thêm bất cứ điều gì, tôi cảm nhận rõ nỗi đau đớn khôn nguôi và sự tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân với cô bé đáng thương này.

Hải đã không thể đi tiếp, cho dù em đã được nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ. Em mãi mãi ra đi ở lứa tuổi 16, bỏ lại sau lưng bao mơ ước cùng những dự định dở dang em chưa thực hiện được.

Nữ sinh 16 tuổi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bạn đọc Dân trí - 1

Nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, tính mạng nữ sinh 16 tuổi (Nguyễn Thanh Hải) vô cùng nguy kịch

Dù được các Y, Bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đến trưa ngày 2/10, sức khỏe của Hải diễn biến rất xấu, gia đình đã làm thủ tục cho em được về nhà. Hải đã trút hơi thở cuối cùng vào 16h ngày 2/10/2020 tại quê nhà (xóm 2, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trong ngày 3/10, gia đình đã lo xong mọi việc để đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô bé ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, đau xót và tiếc thương vô hạn.

Nữ sinh 16 tuổi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bạn đọc Dân trí - 2
Em đã mãi mãi ra đi để lại niềm tiếc thương cho gia đình và nhiều bạn đọc Dân trí

Hải là cô bé đáng thương trong bài viết: “Xót xa cảnh người cha nghẹn ngào cầu xin bạn đọc dang tay cứu con gái”, đã được báo Dân trí đưa tin ngày 15/9/2020.

Hải vốn đang khỏe mạnh, bình thường, nhưng chỉ sau khi có dấu hiệu sốt, em bị suy hô hấp và ngừng tuần hoàn phải đi cấp cứu khẩn cấp. Tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, Hải ngay lập tức được phẫu thuật thay van tim, và sử dụng kĩ thuật thở tim phổi nhân tạo (ecmo) cùng lọc máu liên tục vì suy đa phủ tạng, sốc nhiễm khuẩn, sùi van tim, với hi vọng sẽ cứu sống được em.

Nhưng do diễn biến bệnh quá nặng, Hải đã không còn sức chống chọi, em đầu hàng số phận, bỏ lại sau lưng mọi nỗi đau của bệnh tật mà những ngày qua em phải gánh chịu.

Hải đi rồi, em không ở lại nữa nhưng những tình cảm của bạn đọc Dân trí dành cho em và gia đình vẫn còn mãi....