1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2226:

Nỗi đau của người vợ có chồng thần kinh, con trai bị ung thư máu

(Dân trí) - Nói chuyện với chúng tôi chị không một giây phút nào ngừng khóc bởi nỗi đau đớn đến quá bất ngờ khi con trai phát hiện căn bệnh ung thư máu còn chồng chị vẫn đang điều trị tại bệnh viện Tâm thần sau nhiều năm chống chọi với bệnh.

Chị là người phụ nữ đáng thương Nguyễn Thị Gái (thôn Tổ, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) mà chúng tôi đã gặp tại khoa Máu trẻ em – Viện huyết học truyền máu TW khi đang đi chăm con. Khuôn mặt gầy, hốc hác và có phần tiều tụy, chị ngồi lặng bên con không nói, không rằng, chỉ có nước mắt là thi nhau chảy ra không ngăn được.

“Khi biết được tin con bệnh, chị khóc đến ngất đi và không còn bình tĩnh nữa. Tiền giờ không có đóng cho con điều trị nên chị càng hoảng loạn hơn", chị Gái nước mắt giọt ngắn giọt dài tâm sự với chúng tôi.

Chị Gái khóc liên tục từ khi biết tin con bệnh.
Chị Gái khóc liên tục từ khi biết tin con bệnh.
Con trai chị là bé Long được chẩn đoán bị ung thư máu.
Con trai chị là bé Long được chẩn đoán bị ung thư máu.

Vừa có 1 phần xấu hổ vì nghèo, lại đang trong tâm trạng đau đớn, chị luôn cúi gằm mặt như để cố che đi những giọt nước mắt của mình. Chị mếu máo:

“Con bệnh nhưng chị vẫn giấu anh có dám cho anh biết đâu. Anh ấy bệnh thế nhưng khi tỉnh thì vẫn biết mọi việc, giờ anh ấy mà biết con thế này chắc chết mất em ơi”.

Người đàn bà này kiệt quệ vì không có ai để bấu víu.
Người đàn bà này kiệt quệ vì không có ai để bấu víu.
Con trai đang ở Viện huyết học, chồng chị lại đang điều trị tại bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Con trai đang ở Viện huyết học, chồng chị lại đang điều trị tại bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Sau lời tâm sự ngắn ngủi, chị lại càng tức tưởi, khóc ngất lên như có ai đang cố tình giết chết chính bản thân mình. 11 năm nuôi con, chị không bao giờ nghĩ đứa con trai ngoan ngoãn, đáng yêu của mình lại có ngày nhận án tử trong nỗi kinh hoàng, khiếp sợ như bây giờ.

“Cháu được các bác sĩ chẩn đoán là bạch cầu cấp dòng lympho. Là cháu bị ung thư máu rồi em ơi”.

Chị trải lòng với cái giọng đã khản đặc và đôi mắt cũng sưng húp cả. Ngồi kế bên, con trai chị là bé Hoàng Nguyễn Bảo Long đang khá mệt mỏi với chai dịch truyền, giọng em khe khẽ : “Bệnh của cháu có khỏi không cô mà sao mẹ cháu khóc thế ạ?”

Chị tâm sự không nghĩ cuộc đời lại trớ trêu với chị khi cả chồng, cả con đều mang bệnh.
Chị tâm sự không nghĩ cuộc đời lại trớ trêu với chị khi cả chồng, cả con đều mang bệnh.

Không dám trả lời em, tôi chỉ khẽ mỉm cười để em vui nhưng trong lòng cũng đắng ngắt. Gương mặt em hồn nhiên và sáng quá, có lẽ với thằng bé căn bệnh đơn giản cũng như những trận cảm cúm thông thường, vài bữa sẽ khỏi để về nhà còn đi học. Càng nghĩ thế, nỗi sợ hãi càng hiện hữu đối với chúng tôi vì cái chết và cái án tử đang treo lơ lửng sẵn trên đầu em sẽ sớm gọi tên bởi mẹ không có tiền cho con điều trị.

Là người điều trị trực tiếp cho Long, bác sĩ Trần Thanh Tùng – Khoa máu trẻ em Viện huyết học và Truyền máu Trung ương đã có những phút giây trao đổi, tâm sự về bệnh nhân nhi này:

“Cậu bé vào viện trong tình trạng thiếu máu và bạch cầu tăng rất cao, bạch cầu hôm vào viện là 424.000 cao gấp khoảng 40 lần so với bình thường. Tại bệnh viện cúng tôi đã phải truyền máu, gạn bạch cầu thì bạch cầu của em đã giảm xuống khá tốt.

Con phải truyền hóa chất nhưng chị không thể xoay đâu ra tiền chữa cho con.
Con phải truyền hóa chất nhưng chị không thể xoay đâu ra tiền chữa cho con.

Em cũng đã được tiến hành chọc tủy và cho kết quả bị bạch cầu cấp dòng lympho (ung thư máu). Hiện tại em đang điều trị cảm ứng miễn dịch, chuẩn bị vào điều trị hóa chất, tuy nhiên khi tiếp nhận thông tin này mẹ cháu rất sốc và không có điều kiện cho con chữa trị nên về phía khoa chúng tôi rất mong muốn được các bạn quan tâm, giúp đỡ cho cháu”.


Giấy chứng nhận tâm thần của chồng chi Nguyễn Thị Gái là anh Hoàng Triệu Hùng

Giấy chứng nhận tâm thần của chồng chi Nguyễn Thị Gái là anh Hoàng Triệu Hùng


Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình chị Gái

Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình chị Gái

Hiểu và biết hết về những thông tin bệnh của con nhưng chị Gái bất lực không biết làm sao. Bao năm đi lấy chồng rồi sinh con, chị vẫn đóng vai trò là người lao động chính với những đồng công rẻ mạt kiếm được khi có ai thuê gì làm đấy, còn chồng bệnh tật quanh năm. Giờ chồng đang ở bệnh viện, con trai cũng ở bệnh viện… Chị như người mất hết hồn vía khi một mình không biết xoay sở, dựa dẫm vào ai. Nghèo khổ, bần cùng… chị bảo xin cho con về nhà rồi cả 2 mẹ con cùng chết để con không phải ở một mình.

Chị cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng để kéo dài sự sống cho con trai.
Chị cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng để kéo dài sự sống cho con trai.

Ý định của chị khiến chúng tôi rùng mình, sợ hãi bởi nếu như xảy ra điều đó thật, sẽ không phải là 1 mạng người hay 2 mạng người của 2 mẹ con mà còn có thể nhiều hơn nữa, rồi cả chồng chị đang điều trị bệnh tân thần nữa. Anh sẽ ra sao trong cơn tỉnh… khi biết quanh mình không còn ai cả.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2226 Chị Nguyễn Thị Gái (thôn Tổ, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Số ĐT: 0168.4758.958

Hiện chị Gái đang chăm con tại tầng 6 - khoa Máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TW

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh