1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm vui của 3 mẹ con em Nguyễn Thị Giang trong ngôi nhà mới

(Dân trí) - Gặp lại 3 mẹ con em trong căn nhà mới, chúng tôi cảm nhận niềm vui đã bắt đầu trở lại sau những biến cố gặp phải. Bên bàn thờ ngày giỗ đầu người chồng, Giang tâm sự sẽ cố gạt qua mọi nỗi đau để nuôi dạy con thành người.

Chúng tôi về thăm mẹ con em Đỗ Thị Giang, nhân vật trong bài “Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2 con thơ dại” ở thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đúng ngày giỗ đầu năm của người chồng nên không khí trong nhà tất bật việc chuẩn bị mâm cỗ. Khác với hình dung, lần gặp lại này 3 mẹ con em Giang đã không còn phải nơm nớp sợ hãi sống trong căn nhà sắp sập mà khi chúng tôi đến thăm trước đây, giờ 3 mẹ con em đã chuyển sang ở tại ngôi nhà mới, trên nền đất của nhà cũ vốn dùng để làm vườn.


Căn nhà mới khang trang của 3 mẹ con em Đỗ Thị Giang được xây dựng từ sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí và đóng góp của anh em trong họ hàng

Căn nhà mới khang trang của 3 mẹ con em Đỗ Thị Giang được xây dựng từ sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí và đóng góp của anh em trong họ hàng


Các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình cũng được sắm sửa đầy đủ

Các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình cũng được sắm sửa đầy đủ

Anh Nguyễn Văn Quân, người chú ruột của Giang chia sẻ: “Có được căn nhà này cho cháu Giang thật sự nhờ vào sự giúp đỡ rất lớn từ bạn đọc Dân trí ở khắp mọi miền. Từ nguồn hỗ trợ hơn 150 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái mà gia đình được nhận, cộng với sự gom góp của anh em trong dòng họ, chúng tôi quyết định xây cho cháu căn nhà mới khang trang hơn, để cháu yên tâm sinh sống nuôi dạy con cái và cũng để cho cháu Thành ở dưới suối vàng yên tâm nhắm mắt”.

Theo anh Quân cho biết, tổng giá trị căn nhà được đầu tư lên đến 300 triệu đồng, đầy đủ điện nước, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Nền nhà lát gạch sạch sẽ, thật sự đổi khác rất nhiều so với cuộc sống của 3 mẹ con em Giang trước đây. Bế con trai Lê Đăng Nhật Minh trên tay – cậu bé nay vừa tròn 1 tuổi – em Giang tâm sự: “Mấy mẹ con em bây giờ phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau mất chồng, mất cha là nhờ sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người dành cho. Có căn nhà mới này, em yên tâm đi làm để nuôi con, không còn lo nhà sập, không còn sợ thiếu đói như trước nữa. Em biết ơn với những gì mọi người đã giúp đỡ trong suốt những tháng ngày qua lắm”.


Cậu bé Lê Đăng Khoa trong vòng tay của ông ngoại

Cậu bé Lê Đăng Khoa trong vòng tay của ông ngoại


Bé Lê Đăng Nhật Minh nay tròn 1 tuổi trông bụ bẫm và đáng yêu

Bé Lê Đăng Nhật Minh nay tròn 1 tuổi trông bụ bẫm và đáng yêu

Cậu bé Lê Đăng Nhật Minh giờ trông bụ bẫm và đáng yêu. Cậu anh trai là Lê Đăng Khoa (hơn 3 tuổi) cũng cứng cỏi, tinh nghịch trong vòng tay của ông ngoại. Nỗi buồn vẫn ẩn sâu trong mắt của người mẹ trẻ, nhưng từ đây em đã an tâm hơn với ngôi nhà mới và sự động viên, sẻ chia từ mọi người.


Đại diện Hội cha mẹ Nhân ái trao 30 triệu đồng giúp đỡ 3 mẹ con em Giang để vượt qua hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Hội cha mẹ Nhân ái trao 30 triệu đồng giúp đỡ 3 mẹ con em Giang để vượt qua hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, trong buổi ghé thăm gia đình em Giang, Hội cha mẹ Nhân ái đã trao 30 triệu đồng để hỗ trợ cho 3 mẹ con có một cuộc sống tốt hơn. Đây là món quà để động viên 3 mẹ con sẽ quên đi những mất mát và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống trong thời gian tới.

Thế Nam