1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Nhờ tấm lòng của bạn đọc, tôi nhận nhiều quà và chia sẻ cho bà con hàng xóm”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của bà Ngô Thị Bạc với PV Dân trí vào ngày 7/4, khi bà tiếp tục nhận được số tiền hơn 4,3 triệu đồng từ bạn đọc thông qua Quỹ nhân ái của báo.

Bà Ngô Thị Bạc (SN 1960, trú thôn Thu Bồn Đông (xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) có mẹ là bà Lưu Thị Nhơn (SN 1934), là nhân vật trong bài viết “Xót xa cảnh mẹ già gồng gánh nuôi hai con bệnh tật” đã được Dân trí đăng tải vào giữa tháng 3 vừa qua.

Đại diện lãnh đạo xã Duy Tân trao quà của bạn đọc Dân trí đến hai mẹ con bà Nhơn
Đại diện lãnh đạo xã Duy Tân trao quà của bạn đọc Dân trí đến hai mẹ con bà Nhơn

Bà Bạc chia sẻ, sau khi bài viết được đăng, rất nhiều người từ khắp mọi miền đã đến nhà hai mẹ con bà để giúp đỡ như sơn lại nhà, lợp lại tôn… Ngoài ra, nhiều người cũng mua gạo, mì tôm, mắm, dầu ăn… đến tặng hai mẹ con.

“Các nhà hảo tâm đến tặng nhiều quà cho hai mẹ con tôi, vì ăn không hết và cũng để chia sẻ cho những người nghèo khác trong làng nên tôi đã chia cho họ”, bà Bạc chia sẻ.

Số tiền nhận được từ các nhà hảo tâm, bà Bạc làm sổ tiết kiệm
Số tiền nhận được từ các nhà hảo tâm, bà Bạc làm sổ tiết kiệm

Bà Bạc cũng cho biết, tổng số tiền mà bạn đọc, các nhà hảo tâm gởi đến tận nhà để giúp hai mẹ con bà được trên 240 triệu đồng, cộng với 2 lần số tiền do PV Dân trí đến nhà trao tổng cộng gần 69 triệu đồng; như vậy hai mẹ con bà đã nhận được tổng cộng trên 300 triệu đồng.

Số tiền này, bà Bạc đã gởi tiết kiệm ngân hàng để cho mẹ bà dưỡng già, còn lại một ít bà để nhà mua thuốc uống hàng ngày.

Ngôi nhà của bà đã được các nhà hảo tâm sửa chữa mới
Ngôi nhà của bà đã được các nhà hảo tâm sửa chữa mới

Thông qua báo Dân trí, bà Bạc gởi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, đơn vị, các nhà mạnh thường quân đã giúp đỡ hai mẹ con bà trong lúc khó khăn. Dù bệnh của bà ngày càng nặng nhưng bà cảm thấy rất vui vì sự quan tâm của nhiều người.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tiến – Chủ tịch xã Duy Tân – cho biết, sau khi Báo Dân trí viết về hoàn cảnh của hai mẹ con bà Nhơn, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã giúp đỡ hai mẹ con bà Nhơn rất nhiều. Sự giúp đỡ quý báu này đã giúp cho hai mẹ con bà Nhơn vượt qua khó khăn.

Ông Tiến cũng cho biết, số tiền hai mẹ con bà Nhơn nhận được từ các nhà hảo tâm đã đủ, trên địa bàn xã còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ cho các trường hợp khác.

C.Bính-N.Linh