1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhận 154 triệu đồng giúp đỡ, mẹ nghèo bán vé số chạnh buồn vì con đã mất

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã luôn bên cạnh mẹ con tôi. Giờ cháu mất rồi, tôi sẽ cố sống tốt phần đời còn lại…", người mẹ bán vé số chạnh buồn trong ngày nhận số tiền hơn 154 triệu đồng.

Những lời tâm sự trên là của bà Hoàng Thị Ngọc Yến (73 tuổi), mẹ anh Lương Minh Hoàng Vũ Bảo (53 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Hai mẹ con bà Yến là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ già gượng bán vé số, bật khóc khẩn cầu để con được sống", đăng tải ngày 19/9.

Thời điểm nửa cuối tháng 9, khi chúng tôi tìm đến bệnh viện, anh Bảo vừa được phát hiện mang căn bệnh u tủy đã di căn xa qua gan, phổi, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Trước đó vài tháng, anh cũng xuất hiện tình trạng đau lưng, hai chân yếu dần đi rồi biến chứng loét tì đè rất nặng...

Lâm trọng bệnh, từ chỗ đang một thân đi làm nuôi mẹ già, anh Bảo trở thành gánh nặng gia đình. Để có tiền lo sinh hoạt phí, ăn uống trong viện cho con, bà Yến mỗi ngày phải tranh thủ bán từng tờ vé số, nhưng chỉ đủ đắp đổi qua ngày.

Nghe bác sĩ thông báo khoản viện phí lớn, mẹ con họ lặng lẽ nhìn nhau ngậm ngùi, vì biết không thể kham nổi. "Thấy nó đau khổ quá, mà tôi không biết cách gì cứu được. Giờ tôi chỉ cần con được sống, mau chóng bình phục về nhà. Không cần thêm gì hết", mẹ già ngậm ngùi chia sẻ ước mơ.

Nhận 154 triệu đồng giúp đỡ, mẹ nghèo bán vé số chạnh buồn vì con đã mất - 1

Nhận tiền ủng hộ, bà Yến ngậm ngùi vì con trai đã không qua khỏi (Ảnh: Hoàng Lê).

Câu chuyện của hai mẹ con bà Yến nhanh chóng làm lay động tấm lòng độc giả khắp nơi. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 154 triệu đồng đã được nhà hảo tâm gần xa chuyển vào quỹ Nhân ái của Báo Dân trí, để tiếp sức cho anh Bảo trên hành trình đi tìm sự sống mong manh.

Với số tiền này, anh có thể an tâm điều trị mà không cần lo gánh nặng viện phí đè xuống hai vai mẹ già.

Nhưng khi hy vọng mới vừa lóe lên, số phận ác nghiệt đã không buông tha họ. Một ngày tháng 10, biến chứng của căn bệnh u tủy cùng nhiều bệnh nền khác khiến anh Lương Minh Hoàng Vũ Bảo không qua khỏi.

Giây phút được chúng tôi chuyển số tiền ủng hộ của độc giả, người mẹ không khỏi ngậm ngùi.

Bà gửi lời cảm ơn đến các nhân viên y tế, bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã hỗ trợ, cứu chữa cho con mình, cũng như toàn thể tấm lòng vàng đã chung tay san sẻ, giúp con bà có đủ tiền chữa bệnh.

"Con tôi chẳng may không thoát được số phận. Cháu đã đi rồi. Tôi sẽ dùng số tiền còn dư về lo hậu sự cho cháu, ủng hộ một ít cho các bệnh nhân khó khăn khác. Tôi sẽ cố gắng sống tốt phần đời còn lại", bà Hoàng Thị Ngọc Yến nói.

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, sau khi anh Vũ Bảo qua đời, nơi này sẽ tiếp tục hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho mẹ bệnh nhân, để cụ bà được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.