1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5156:

"Nhà mình cùng đường rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây!..."

Hương Hồng

(Dân trí) - Giữa lúc đang tất tả lo trả khoản nợ hơn 400 triệu đồng chạy chữa cho chồng trước đó, thì con trai bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh". Cùng đường, chị Đoan tính chuyện bán thận, bán máu để cứu con.

Trên giường bệnh của khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Nguyễn Ngọc Khánh (SN 2007, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) nằm thiêm thiếp.

Nhà mình cùng đường rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây!... - 1

Tháng 11 năm 2023, trên đường đi học về, Khánh gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Vừa trải qua ca phẫu thuật não lần 3, Khánh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê với một vết khâu kéo dài từ sau gáy đến đỉnh đầu, nửa đầu bên phải lõm sâu do phần hộp sọ đã bị vỡ nát. 

Ngồi ngủ gục ngay chân giường bệnh của con, chị Trần Thị Đoan (SN 1986, mẹ của Khánh) ngước lên đôi mắt đỏ hoe thâm quầng, nói với chúng tôi giọng chị nghẹn lại: 

"Đây là lần thứ 3 cháu mổ não. Bác sĩ bảo con em phải làm nhiều lần phẫu thuật, tốn kém hàng trăm triệu nữa, mới có hy vọng. Em cùng đường rồi. Mẹ biết lấy gì để cứu con đây, Khánh ơi!…".

Những tiếng thổn thức đau đớn của người mẹ tội nghiệp, khiến chúng tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng, không thể thốt nên lời.

Nhà mình cùng đường rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây!... - 2

Khánh đã trải qua 3 lần mổ não, hiện tính mạng thiếu niên 17 tuổi vẫn hết sức mong manh. (Ảnh: Hương Hồng).

Trong cảm xúc đau đớn bao trùm, chị Đoan nghẹn ngào kể: Tháng 11/2023 trên đường đi học về, Khánh không may va chạm với một xe tải đi cùng chiều dẫn tới chấn thương sọ não nặng.

Con trai bất ngờ gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng, người phụ nữ nghèo khó giật nóng bà con họ hàng được vài triệu đồng cùng con lên xe cấp cứu. Người chồng cụt 2 chân cùng đứa con nhỏ, đành gửi gắm hàng xóm chăm sóc.

Ca phẫu thuật khẩn cấp ngay sau đó đã tạm giữ lại mạng sống của Khánh. Nhưng chấn thương quá nặng, phần vết thương hở liên tục bị nhiễm trùng, Khánh phải được tích cực chữa trị và tiếp tục trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa mới có hy vọng hồi phục.

Chị Đoan cho biết thêm, tài xế xe tải va chạm với con trai chị đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 50 triệu đồng để chị trang trải viện phí.

"Họ cũng là lái xe thuê như chồng em. Đây là điều không may xảy ra, gia cảnh của họ cũng khó khăn, nên em cũng không đòi hỏi họ gì thêm…", chị Đoan ngậm ngùi chia sẻ.

Nhà mình cùng đường rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây!... - 3

Gặp tai nạn giao thông mất đi đôi chân, từ lao động chính trong nhà, anh Tuyền (bố của Khánh) bỗng chốc trở thành phế nhân (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nhắc đến người chồng, Chị Đoan nức nở kể: Anh Nguyễn Văn Tuyền, SN 1985 (chồng chị Đoan) lái xe chở khách thuê của một nhà xe tuyến cố định Bắc- Nam.

Tháng 8 năm 2022, không may anh Tuyền gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến phải cưa bỏ đi đôi chân. Từ lao động chính trong nhà, anh Tuyền bỗng chốc thành phế nhân, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Cuộc sống của gia đình chị Đoan vốn dĩ đã khó khăn, khi mọi thứ trông cả vào thu nhập của người chồng. Chồng gặp nạn, người vợ phải xoay xở khắp làng trên xóm dưới để anh được chạy chữa nơi bệnh viện.

Phần đời còn lại của người chồng gắn liền với chiếc xe lăn, chị Đoan phải gác việc đồng áng ở nhà chăm sóc chồng cùng 2 đứa con nhỏ. Nay đứa con lớn gặp nạn "thập tử nhất sinh", ngay lập tức gia đình chị Đoan lâm vào cảnh cùng quẫn không lối thoát.

Nhà mình cùng đường rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây!... - 4

Để chạy chữa cho chồng, chị Đoan đã vay hơn 400 triệu đồng, khi con trai lớn gặp nạn người mẹ này đành phải nhờ họ hàng vay hộ hơn 100 triệu đồng nữa (Ảnh: Hương Hồng).

"Em cầm cố sổ đỏ và vay mượn khắp nơi chạy chữa cho chồng với chi phí hơn 400 triệu đồng, nên muốn vay thêm nữa cũng không biết vay ở đâu. Toàn bộ tiền phẫu thuật, tiền viện phí, tiền thuốc men…, của cháu Khánh hơn 100 triệu đồng, hoàn toàn nhờ bà con ở nhà vay giúp.

Bác sĩ nói cháu nó còn phải làm phẫu thuật nữa, tốn kém nhiều nữa, em không biết phải xoay xở ra sao! Em cùng quẫn rồi. Em chưa đến 40 tuổi chắc bán máu, bán thận được giá, các cô, bác biết chỗ, mách cho em với!…", người mẹ nghèo khó ứa nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đồng Văn Sơn, khoa Phẫu thuật thần kinh 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Khánh nhập viện lần này với chẩn đoán tiêu xương, viêm xương sọ sau mổ ghép sọ do chấn thương sọ não".

Bác sĩ Sơn cho biết thêm, Khánh nhập viện Việt Đức lần đầu vào tháng 11/2023 với đa chấn thương sau tai nạn giao thông, đặc biệt là chấn thương sọ não rất nghiêm trọng.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật sọ não 3 lần, sắp tới sẽ phải tiếp tục phẫu thuật ghép sọ bằng vật liệu nhân tạo.

Nhà mình cùng đường rồi, mẹ biết lấy gì để cứu con đây!... - 5

Cùng đường, người mẹ nghèo khó tính bán thận, bán máu.., cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

"Khánh còn trẻ, em còn cả tương lai phía trước nên chúng tôi rất hy vọng em sớm hồi phục. Nhưng việc điều trị cho Khánh sẽ kéo dài và tốn kém, trong khi hoàn cảnh gia đình em vô cùng éo le. Vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ em!...", bác sĩ Sơn tha thiết.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5156 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Đoan (mẹ em Khánh)

Địa chỉ: Đội 7, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

ĐT: 0838503789

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5156)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269