1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người vợ nuôi chồng tàn phế được giúp đỡ 120 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Chồng bị liệt tứ chi sau tai nạn vào rừng hái măng mưu sinh, gánh nặng cuộc sống dồn lên vai chị Hồng. Cảm thương hoàn cảnh này, bạn đọc giúp đỡ họ số tiền 120 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí đã trở lại thăm và trao biển tượng trưng số tiền 56.553.364 đồng tới chị Đồng Thị Hồng (37 tuổi), trú xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển tới tài khoản của chị Hồng.

Chị Hồng cũng cho hay, thời gian qua, bạn đọc còn chuyển khoản trực tiếp ủng hộ gia đình số tiền 64 triệu đồng.

Đến nay, bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Hồng số tiền hơn 120 triệu đồng.

Người vợ nuôi chồng tàn phế được giúp đỡ 120 triệu đồng - 1

Phóng viên trao biển tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản của báo Dân trí tới chị Đồng Thị Hồng (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn tập thể báo Dân trí và bạn đọc của quý báo. Vợ chồng tôi từng sống trong bế tắc, bất an vì nợ nần quá lớn nhưng giờ đã có thể nhẹ lòng hơn", chị Hồng xúc động chia sẻ.

Chị Hồng cùng chồng, con nhỏ là nhân vật trong bài viết Bất lực nhìn chồng sống trong cảnh tàn phế vì mưu sinh, vợ nghèo cầu cứu.

Chị cùng chồng Hồ Hữu Sơn (cùng 37 tuổi) đều sinh ra trong hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo người. Năm 2012, anh chị nên duyên vợ chồng, có một con gái năm nay 11 tuổi, học lớp 5.

Vợ chồng là lao động chân tay, thu nhập bấp bênh. Nhưng nhờ chăm chỉ làm ăn, dành dụm, họ dựng được căn nhà nhỏ rộng chừng 50m2 bên sườn núi ở thôn Liên Sơn, xã Sơn Hàm.

Người vợ nuôi chồng tàn phế được giúp đỡ 120 triệu đồng - 2

Sau tai nạn lao động, anh Sơn phải chịu cảnh sống thực vật, không có tiền chữa trị (Ảnh: Dương Nguyên).

Mùa vụ xong, anh Sơn thường vào rừng đi hái măng, kiếm mật ong về bán. Một ngày tháng 7/2021, anh Sơn vào rừng, leo lên một cây cao để quan sát xem có chỗ nào nhiều măng.

Bất ngờ cành cây bị gãy, anh Sơn rơi xuống đất. Tai nạn lao động khiến anh bị tổn thương nặng. Anh Sơn được người thân đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đốt sống cổ.

Để có tiền chữa trị cho chồng, chị Hồng vay mượn hàng trăm triệu đồng.

Anh Sơn sau đó được cứu chữa kịp thời nhưng chỉ duy trì được mạng sống. Hiện nay, anh bị liệt tứ chi.

Cũng theo chị Hồng, bác sĩ nói anh Sơn vẫn có cơ hội chữa trị nhưng kinh phí rất lớn. Song với hoàn cảnh hiện tại, chị đành bất lực nhìn chồng sống trong cảnh tàn phế.