1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người vợ nghèo có chồng mất khi đi lao động được giúp đỡ hơn 180 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Chồng chị Phương gặp tai nạn thảm khốc trong thời gian đi làm ở miền Nam, để lại vợ và các con nhỏ. Hoàn cảnh của gia đình chị Phương được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ hơn 180 triệu đồng.

Chiều 5/8, phóng viên Dân trí trở lại nhà thăm và làm thủ tục trao số tiền 72.340.654 đồng tới chị Phạm Thị Phương (34 tuổi, trú thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Đây là số tiền bạn đọc hỗ trợ chị Phương qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Ngoài ra, chị Phương cho hay, thời gian qua, bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ qua tài khoản cá nhân của chị số tiền hơn 110 triệu đồng. Như vậy, đến nay, gia đình chị Phương đã được giúp đỡ tổng số tiền hơn 182 triệu đồng.

Người vợ nghèo có chồng mất khi đi lao động được giúp đỡ hơn 180 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí làm thủ tục trao số tiền 72.340.654 đồng tới chị Phạm Thị Phương (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chị Phương bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến những ân nhân đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. "Tôi sẽ sử dụng số tiền này để trả khoản nợ xây nhà, số còn lại sẽ dùng để nuôi các con ăn học", chị Phương nói.

Chị Phạm Thị Phương cùng các con là nhân vật trong bài viết có Mã số 4923: Chồng chết thảm khi đi lao động xa nhà, vợ nghèo cùng đàn con thơ gào khóc.

Chị Phương kết hôn với anh Lê Quốc Tứ (SN 1989, quê xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) vào năm 2014. Họ lần lượt có với nhau 4 con, bé đầu nay 9 tuổi, bé trai út mới 9 tháng tuổi.

Đầu tháng 7 vừa qua, anh Tứ vào huyện Bình Chánh (TPHCM) làm thuê để có tiền trả nợ căn nhà nhỏ mới xây. Tối 15/7, anh đi xe máy qua thăm bà con, họ hàng ở thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Trên đường về, xe của anh Tứ xảy ra va chạm với xe container khiến anh tử vong. Người đàn ông là trụ cột của gia đình đột ngột ra đi để lại người vợ thể trạng yếu cùng các con nhỏ đang độ tuổi ăn học.