1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5055:

Người vợ chưa một lần làm mẹ cầu xin sự sống cho chồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sống với nhau nhiều năm, vợ chồng bà Đặng Thị Châu vẫn chưa một lần được hưởng niềm vui làm bố mẹ. Ông Ngô Sỹ Tám lâm bệnh nặng, người vợ khốn khổ cầu mong sự sống cho chồng.

"Em ơi, chị cùng đường rồi, anh ấy chết mất...", qua điện thoại, bà Đặng Thị Châu (54 tuổi, thôn 4 Đông Trai, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) thổn thức.

Lời khẩn cầu của người vợ tội nghiệp đưa chúng tôi tới bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, nơi chồng bà - ông Ngô Sỹ Tám (51 tuổi) - đang điều trị.

Người vợ chưa một lần làm mẹ cầu xin sự sống cho chồng - 1

Ông Ngô Sỹ Tám mắc nhiều chứng bệnh khiến sức khỏe suy kiệt, bụng chướng to (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Tám nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, gồ ghề. Bà Châu đang xoa xoa cái bụng phình lên như phụ nữ mang bầu 5 tháng của chồng, giúp ông bớt đau. Tiếng ho như cố kìm nén nhưng vẫn bật ra nơi cổ họng ông Tám, bà Châu hốt hoảng: "Ông cố nín đi, đừng ho, máu lại trào ra bây giờ".

Bà vội vã lấy lọ dầu gió, xoa vào ngực, vào cổ chồng. Mấy hôm nay trời trở lạnh, ông Tám ho nhiều hơn. Cứ mỗi lần nghe tiếng ho, bà Châu lại ám ảnh khuôn mặt và ngực áo đầm đìa máu của chồng...

"Hồi đầu tháng 11, hết đợt điều trị bảo hiểm, ông ấy được cho ra viện. Tôi tính để ông ấy ở nhà vài hôm, lo liệu tiền nong rồi đưa đến bệnh viện huyện để làm thủ tục chuyển viện lên tuyến tỉnh hưởng bảo hiểm. Tối đó ông Tám lên cơn ho dữ dội, ôm ngực mà ho, người rũ rượi. Máu từ miệng ộc ra, chảy ướt cổ, ướt áo. Tôi cuống cuồng đưa ông ấy đi viện.

Người vợ chưa một lần làm mẹ cầu xin sự sống cho chồng - 2

Sự sống ông Tám như ngọn đèn trước gió... (Ảnh: Hoàng Lam).

Vào viện tỉnh, các bác sĩ nội soi họng cho ông ấy, tôi đứng bên cạnh, nhìn thấy cả khối máu đỏ lòm hiện trên màn hình mà ngất xỉu luôn. Bác sĩ nói cả người được 5 lít máu mà ông ấy mất 2 lít máu rồi", bà Châu vẫn chưa hết rùng mình khi kể lại.

Vợ chồng bà Châu hiếm muộn đường con cái. Sau nhiều năm chạy chữa không có kết quả, bà đành chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng mình không có phúc về đường con cái.

Nhưng số phận vẫn giáng đòn đau lên gia đình bà. Năm 2008, ông Tám bị phát hiện xơ gan nhưng nhà không có tiền nên chỉ uống thuốc nam điều trị. Đến năm 2015, bệnh tiến triển nặng, ông Tám mới đi bệnh viện.

Người vợ chưa một lần làm mẹ cầu xin sự sống cho chồng - 3

Những đơn thuốc tiền triệu vượt quá khả năng chi trả của người vợ nghèo (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Tám ốm đau dặt dẹo, không làm được gì. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề nhặt, thu mua phế liệu của bà Châu. Bà Châu tranh thủ đi xin nước rác, nuôi thêm con lợn để trang trải cuộc sống, thuốc men cho chồng.

Từ đầu năm 2023, bệnh tình ông Tám nặng hơn. Biến chứng xơ gan kéo theo bệnh não gan giai đoạn 1, xuất huyết tiêu hóa khiến ông liên tục đi viện. Nhà neo người, bà Châu phải bỏ công, bỏ việc đi theo chăm sóc chồng. Đưa chồng nhập viện, chuẩn bị mọi thứ, bà lại tất tả bắt xe buýt về nhà đi xoay tiền.

"Đợt trước nuôi lợn thì bán lợn cũng trả được một phần chi phí thuốc thang cho ông ấy. Vừa rồi vợ chồng đưa nhau đi viện, 3 con lợn nái, lợn thịt bị dịch tai xanh, chết sạch nên tôi cụt vốn, trắng tay", bà Châu ứa nước mắt kể.

Người phụ nữ chưa một lần làm mẹ cầu xin sự sống cho chồng (Video: Hoàng Lam).

 Tấp tểnh cái chân đau do di chứng một vụ tai nạn giao thông, bà Châu đi đến tủ, lôi ra mấy cái đơn, mấy túi thuốc.

"Cứ một đơn dùng trong 3 ngày, gần 4 triệu đồng. Tính ra, giờ còn nợ 50 triệu đồng. Mười mấy năm trời ông ấy bệnh liên miên, anh em, bạn bè, làng xóm, tôi hỏi vay hết rồi.

Với lại cảnh vợ chồng già, bệnh tật, neo con cái như vợ chồng tôi, ai dám cho vay nhiều, họ sợ không trả được, tôi cũng không dám trách. Nhiều hôm túng quá, tôi đánh liều vay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng phòng vài ba trăm bạc nhưng người ta cho một nửa, chỉ phải trả nửa số tiền vay", bà nghẹn ngào.

Người vợ chưa một lần làm mẹ cầu xin sự sống cho chồng - 4

Bà Châu chỉ mong chồng gắng gượng được ít lâu nữa để có người bầu bạn (Ảnh: Hoàng Lam).

Mỗi ngày bà Châu mua 20 nghìn đồng tiền cháo, chia làm 3 bữa cho chồng. Thực ra ông Tám cũng không ăn được nhiều, sống nhờ thuốc thang là chủ yếu. Còn bà thì ăn cái bánh mỳ, củ khoai cho qua bữa.

Theo ông Đậu Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu - hộ gia đình ông Ngô Sỹ Tám, bà Đặng Thị Châu thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Bệnh tật, đi viện liên miên nên hai vợ chồng cũng không có điều kiện tu sửa căn nhà ông bà để lại đã mục nát, hư hỏng. Vừa qua, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và họ hàng đã vận động, quyên góp hỗ trợ xây lại căn nhà để ông bà có chỗ trú ngụ an toàn.

Người vợ chưa một lần làm mẹ cầu xin sự sống cho chồng - 5

Ông Tám có thể ra đi bất cứ lúc nào khi nhiều chứng bệnh hành hạ nhưng người đàn ông này vẫn canh cánh trong lòng về người vợ chưa từng được nếm trải niềm vui làm mẹ (Ảnh: Hoàng Lam).

Trời không quá lạnh nhưng ông Tám cứ run lên từng cơn. Bà Châu kéo cái chăn mỏng đắp lên cho chồng rồi xuýt xoa ôm cổ chân bị đau. Vụ tai nạn 2 năm trước khiến bà bị vỡ xương mắt cá, bác sĩ yêu cầu phải hạn chế vận động nhưng tiền thuốc, tiền cháo của chồng, bà lại bươn ra mà đi nhặt phế liệu. Có lẽ vì thế mà vết thương mãi không lành, hành hạ bà đau đớn mỗi khi trái gió trở trời.

"Cháu xem cái bụng ông ấy, trương như cái trống rồi. Bác sĩ nói hút dịch mà sức ông ấy yếu quá, nên tôi đang xin "khất". Không biết ông ấy có trụ được qua Tết không", giọng bà chùng xuống.

Nghe vợ nói, ông Tám lặng lẽ quay mặt ra hướng cửa sổ. Phận ông cũng đành rồi, nhưng giá có mụn con bầu bạn với bà ấy...

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5055 xin gửi về:

1. Bà Đặng Thị Châu (vợ ông Tám)

Địa chỉ: thôn 4 Đông Trai, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An 

ĐT: 0975048970

Số tài khoản: 234704070003389 - Ngân hàng HDbank, chủ tài khoản Đặng Thị Châu

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5055)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269