1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4777:

Người phụ nữ cầu mong "sống vài năm nữa" để được nhìn con lớn lên

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Bệnh tật thế này, tôi cũng chẳng dám ước mơ gì cả. Chỉ mong trời thương, cho tôi sống thêm vài năm nữa để được nhìn con lớn khôn", chị Nhàn ứa nước mắt nói.

3h, trời còn đen kịt, gió lạnh thốc từng cơn, anh Trần Văn Phúc (38 tuổi, trú xóm 1, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) thức dậy. Chị Võ Thị Nhàn - vợ anh cũng đã dậy từ lâu. Hai vợ chồng lặng lẽ đóng cửa, dắt xe máy ra ngoài cổng mới dám khởi động, sợ con trai thức giấc.

Hôm nay, chị Nhàn có lịch chạy thận, phải đi sớm để có thể xong trong buổi sáng.

Người phụ nữ cầu mong sống vài năm nữa để được nhìn con lớn lên - 1

Biến chứng tiểu đường khiến chị Nhàn phải chung sống với nhiều chứng bệnh nguy hiểm về tim, thận.

Gần 2 năm nay, mỗi tuần chị Nhàn đều đặn 3 buổi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đại học Y khoa Vinh. Bình thường, nếu sức khỏe chị Nhàn ổn định, anh Phúc chỉ chở vợ khoảng 10 cây số, đến khu vực cầu Dùng (thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) để chị Nhàn tự bắt xe khách đi. Hôm nay, chị thấy trong người mệt mỏi, choáng váng nên anh Phúc chở vợ xuống viện.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Toàn - Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh, cho biết: "Bệnh nhân Võ Thị Nhàn bị suy thận mãn, lọc máu chu kỳ, suy tim nặng, đái tháo đường. Với tình trạng hiện tại, nếu bệnh nhân chỉ cần nghỉ chạy thận 2 lần thì thận bị quá tải nước, trên nền suy tim sẽ dẫn tới phù phổi cấp, gây chết đuối trên cạn".  

Người mẹ nghèo suy tim, suy thận mơ "được sống thêm vài năm"

Cách đây 10 năm, đôi mắt chị Nhàn bỗng nhiên bị mờ đi. Ra Hà Nội thăm khám, chị mới biết đây là biến chứng do căn bệnh tiểu đường gây nên. Không chỉ là ảnh hưởng thị lực mà tiểu đường đã biến chứng sang thận, tim và gan.

Thời điểm này, cậu con trai duy nhất Trần Hoàng Đăng mới gần 4 tuổi, nhưng bởi vợ mắc cùng lúc nhiều chứng bệnh, anh Phúc thống nhất với vợ không sinh thêm con nữa.

Người phụ nữ cầu mong sống vài năm nữa để được nhìn con lớn lên - 2

Hơn 2 năm trở lại đây, chị Nhàn bước vào giai đoạn giành giật sự sống bằng cách chạy thận nhân tạo.

Sau thời gian điều trị ở Hà Nội, tình trạng mắt của chị Nhàn đã được cải thiện nhưng bệnh suy thận vẫn phải tiếp tục điều trị. Năm 2021, thận không còn khả năng lọc máu, chị phải chạy thận nhân tạo theo chu kỳ. Lúc này, mắt bên phải mù hẳn, mắt trái chỉ nhìn thấy mờ mờ.

Mắc "căn bệnh nhà giàu", kinh tế nhà chị Nhàn cũng dần suy kiệt. Chị gần như không làm được gì, hôm nào khỏe trong người có thể nhúc nhắc đi lại, nấu bữa ăn cho chồng con. Kinh tế trong nhà một mình anh Phúc cáng đáng nhưng người đàn ông này cũng chẳng khỏe mạnh gì khi mắc bệnh hen suyễn, thoái hóa đốt sống thắt lưng.

Người phụ nữ cầu mong sống vài năm nữa để được nhìn con lớn lên - 3

Đôi mắt chị Nhàn cũng đang dần mất thị lực, như bóng tối số phận đang bao phủ cuộc đời của người phụ nữ nghèo khổ này...

"Nhiều lúc cũng thấy mình kiệt sức, bế tắc lắm, nhất là năm 2021, khi vợ chạy thận, mẹ tai biến nằm một chỗ, anh em lại ở xa, một mình tôi phải cáng đáng, chăm sóc cùng lúc hai người. Bệnh tật xảy ra, có phải cô ấy muốn thế đâu, nên tôi tự động viên mình phải ráng thôi, để làm chỗ dựa cho vợ", anh Phúc trải lòng.

Đợt vừa rồi, mạch máu cánh tay trái của chị Nhàn bị tắc, phải ra Hà Nội nong. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sỹ kết luận tình trạng hiện tại không thể nong được mà phải lắp cầu thận nhân tạo. Mà riêng cầu thận đã hơn 17 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác như thuốc men, ăn ở, đi lại... Không biết xoay xở ở đâu, anh Phúc cắm sổ đỏ, vay 100 triệu đồng mang ra Hà Nội.

Người phụ nữ cầu mong sống vài năm nữa để được nhìn con lớn lên - 4

Mỗi tuần 3 lần chạy thận nhưng chị Nhàn không dám thuê phòng trọ ở thành phố Vinh mà dậy từ 3h để đi ô tô khách xuống Vinh, xong lại bắt xe về.

"Đợt đó, chi phí tất tần tật hết 50 triệu đồng. 50 triệu còn lại tôi đang tính đầu tư chăn nuôi, ít vốn thì nuôi quy mô nhỏ. Cầu trời không xảy ra chuyện gì nữa, nếu may mắn chăn nuôi thuận lợi thì còn gỡ gạc được mà trả nợ", người chồng nói.

Câu chuyện giữa chúng tôi gián đoạn khi anh Phúc nhận thấy khuôn mặt vợ mình bỗng quắt lại. Khẽ cầm lấy cánh tay đang chằng chịt ống dẫn, anh Phúc hỏi vợ rồi quay sang gọi y tá. Các chỉ số kiểm tra cho thấy chị Nhàn bị tụt huyết áp. Có lẽ đến chiều vợ chồng anh mới có thể về nhà.

Người phụ nữ cầu mong sống vài năm nữa để được nhìn con lớn lên - 5

Hôm nào vợ mệt, anh Phúc bỏ công, bỏ việc đưa vợ đi chạy thận.

Nghĩ đến chặng đường ngót 50 cây số trong tiết trời mưa rét, tôi không khỏi ái ngại thay vợ chồng anh. Như hiểu được suy nghĩ của người khác, anh Phúc phân trần: "Tôi cũng muốn thuê cho vợ cái phòng ở thành phố Vinh, trọ lại mà chạy thận chứ đi đi về về như thế này, lúc khỏe thì không sao, những lúc ốm yếu thì khổ cô ấy quá. Muốn là muốn vậy nhưng tiền trọ, rồi tiền ăn, ở, sinh hoạt ở thành phố không hề nhỏ so với kinh tế gia đình bây giờ".

Người phụ nữ cầu mong sống vài năm nữa để được nhìn con lớn lên - 6

Vợ mắc trọng bệnh, bản thân bị căn bệnh hen suyễn, thoái hóa đốt sống, đã có lúc anh Phúc thấy mình kiệt sức nhưng người đàn ông này tự vực mình dậy để làm chỗ dựa cho vợ và đứa con độc nhất...

Nghe anh Phúc nói, chị Nhàn nắm lấy tay chồng, thều thào: "Về nhà, lúc khỏe em còn phụ giúp được anh cơm nước. Với lại, ở với con được thêm lúc nào hay lúc đó, biết mai này thế nào...", chị bỏ lửng câu nói ở đó.

Với người phụ nữ này, sau cả thập kỷ sống chung với căn bệnh suy thận, suy tim, chị hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ. Chị bảo, mình như ngọn đèn đã cạn dầu, chẳng biết tắt bao giờ. Chết, với chị, có khi là giải thoát cho bản thân, giảm gánh nặng cho chồng, nhưng còn con thì sao? Thằng bé mới 14 tuổi đầu...

Người phụ nữ cầu mong sống vài năm nữa để được nhìn con lớn lên - 7

Cuộc sống được duy trì bằng máy móc nhưng cảnh nghèo, nợ nần bủa vây, chồng ốm yếu, chị Nhàn chỉ mong sống thêm được vài ba năm nữa mà nhìn con khôn lớn...

"Tôi chỉ xin trời thương cho sống vài năm nữa để có cơ hội được nhìn con lớn lên, cứng cáp...", chị quay đi, gạt nước mắt ứa ra từ đôi mắt đã mờ đục.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4777 xin gửi về:

1. Anh Trần Văn Phúc

Địa chỉ: xóm 1, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 0377926900

Số tài khoản ngân hàng: 51110000683919, chủ tài khoản: Võ Thị Nhàn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4777)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269