1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2421:

Người mẹ gù nguy kịch, bé gái sơ sinh khát sữa

(Dân trí) - Đang mang thai ở tuần 33, người mẹ bị suy hô hấp nặng phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ can thiệp khẩn, giữ được sự sống cho cháu bé, nhưng sinh mạng người mẹ chưa hết nguy nan. Hai mẹ con, mỗi người phải nằm một bệnh viện, trong cảnh nghèo khốn, đói khát.

Người mẹ gù và bé gái đối mặt “cửa tử”

Người phụ nữ với cơ thể cong vẹo, nằm thở ô xi thoi thóp trên giường bệnh. Nghe tiếng chồng lay gọi, chị thất thần mở mắt rồi cuống cuồng thều thào hỏi dồn: “Con đâu rồi, nó còn sống hay chết, sao anh không mang nó lại đây? Con của em đâu, nó đâu...?” Chị quờ quạng hai tay như tìm kiếm, thở dốc từng cơn rồi thiếp đi khiến các y bác sĩ phải vội vã cấp cứu.

Người mẹ gù nguy kịch, bé gái sơ sinh khát sữa - 1

Hai mẹ con đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ

Hai mẹ con đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ

Người mẹ khốn khổ ấy là chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (42 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang). Thông tin từ BS Nguyễn Nghiêm Tuấn, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay: ngày 3/1/2017 bệnh nhân được bệnh viện địa phương chuyển tới trong tình trạng suy hô hấp do viêm phổi rất nặng.

Người bệnh bị gù vẹo cột sống bẩm sinh, đang mang thai 33 tuần (còn khoảng 7 tuần mới đến kỳ sinh nở), chị được chăm sóc, điều trị tích cực, tuy nhiên bệnh diễn tiến chậm. Cơ thể suy kiệt, ốm yếu của người mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng nên cháu bé chị đang mang ở tháng thứ 7 rơi vào tình trạng suy thai.

Trước những diễn tiến nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng cả hai mẹ con, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương thực hiện cuộc mổ khẩn với hy vọng rất mong manh. Ca mổ may mắn diễn ra thành công, bé gái chào đời với cân nặng chưa đầy 2kg, ngay sau đó phải chuyển đến khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương để được chăm sóc, còn người mẹ phải nằm lại Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị bệnh lý viêm phổi nặng.

Người mẹ gù nguy kịch, bé gái sơ sinh khát sữa - 3

Anh Út Nhất đau đớn bên giường bệnh khi vợ khóc đòi đứa con thơ

Anh Út Nhất đau đớn bên giường bệnh khi vợ khóc đòi đứa con thơ

Dù bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa, nhưng tiên lượng của chị Ngọc Yến còn dè dặt. Phân tích chuyên môn từ BS Nghiêm Tuấn chỉ ra: “Bệnh nhân bị vẹo cột sống bẩm sinh, chức năng bài tiết kém, thêm vào đó khi mang thai chế độ dinh dưỡng kém, sức đề kháng suy yếu đã tạo cơ hội cho vi trùng tấn công. Bệnh nhân đang phải sử dụng những loại kháng sinh thế hệ mới với chi phí mỗi ngày tốn gần 3 triệu đồng. Dự kiến, thời gian điều trị còn kéo dài khoảng 2 tuần, nhưng gia đình quá khó khăn không có khả năng chi trả”.

Đứa trẻ khát sữa và tương lai mù mịt

Tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương, bé gái nhỏ thó với cơ thể chỉ bằng bắp tay của người lớn nằm lọt thỏm trong chiếc nôi sơ sinh. Từ khi chào đời, cháu chưa biết đến hơi ấm cũng như bầu sữa mẹ ngọt ngào. Cháu đang phải uống sữa ngoài với sự hỗ trợ dinh dưỡng từ các bác sĩ. Gần 3 tuần qua, số lần cháu được bồng bế chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi anh Hồ Út Nhất (37 tuổi – cha của bé) đang phải một mình chạy tới chạy lui cả hai bệnh viện để chăm sóc vợ con.

Người mẹ gù nguy kịch, bé gái sơ sinh khát sữa - 5

Từ ngày chào đời, cháu bé chưa được hưởng hơi ấm của tình mẫu tử

Từ ngày chào đời, cháu bé chưa được hưởng hơi ấm của tình mẫu tử

Đưa đôi tay thô kệch, vụng về, bế đứa con gái vào lòng, anh nghẹn ngào: “Con bé yếu quá, tôi chỉ sợ nó không sống nổi. Nhưng nếu vợ không qua khỏi, một mình tôi chẳng biết phải làm thế nào để nuôi đứa trẻ đang còn đỏ hỏn thế này. Nếu cả vợ và con đều được bình an vô sự, dù có phải vất vả đến đâu tôi cũng vui lòng”.

Qua những chia sẻ từ anh Út Nhất được biết, anh là một ngư dân quanh năm lênh đênh trên những chiếc tàu đánh bắt cá xa bờ. Gia đình đông anh em, cuộc sống khó khăn lại phải nuôi mẹ già, anh không có điều kiện lập gia đình. Nam giới ngoài 35 tuổi sống ở thôn quê như anh đã thuộc diện quá lứa lỡ thì. Gần 2 năm trước, khi dùng điện thoại vào Zalo, anh tình cờ làm quen với chị Ngọc Yến, khi đó đang làm cho một quán bán trà sữa tại TPHCM.

“Qua trò chuyện và những hình ảnh Yến gửi, tôi biết cô ấy bị tật nhưng rất cảm mến tính tình đôn hậu thật thà nên mời về nhà chơi. Gia đình tôi, ai cũng quý mến sự cần cù chịu khó và tính nết hiền hậu của Yến. Sau nhiều lần qua lại, chúng tôi được hai bên gia đình đồng ý cho thành vợ thành chồng” - anh Út Nhất tâm sự.


Anh Út Nhất vụng về bé con gái vào lòng trong nỗi lo khôn nguôi cho sinh mạng của vợ

Anh Út Nhất vụng về bé con gái vào lòng trong nỗi lo khôn nguôi cho sinh mạng của vợ

Người mẹ gù nguy kịch, bé gái sơ sinh khát sữa - 8

Những tưởng cuộc tình đẹp như trong truyện cổ tích sẽ ngày càng có hậu khi chị Yến mang thai đứa con đầu lòng, nhưng gia đình nhỏ lại đối mặt với cảnh khốn cùng bởi người vợ và đứa trẻ chưa đến tháng sinh nở rơi vào nguy kịch do bệnh tật.

Thu nhập từ công việc chài lưới trên biển của anh Út Nhất mỗi tháng bình quân chỉ được vài triệu đồng, gia đình phải rất tằn tiện mới lo được cuộc sống thường ngày. Khi vợ nhập viện anh đã phải bán đi tài sản lớn nhất trong nhà là chiếc xe gắn máy, nhưng số tiền 4 triệu đồng có được chẳng thấm vào đâu so với khoản viện phí đã tiêu tốn đến cả trăm triệu đồng. Gánh nặng trên đôi vai của người chồng còn nhọc nhằn hơn nếu đứa con mới chào đời không có bàn tay mẹ chăm sóc.

Theo BS-CKII Bùi Thị Thủy Tiên, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương: “Cháu bé chào đời nhưng sinh thiếu đến gần 2 tháng nên rất nhẹ cân. Cháu không được bú sữa mẹ nên cần được uống các loại sữa công thức thay thế và phải chăm sóc kỹ lưỡng để tránh nguy cơ bệnh tật”. Tuy nhiên, đến bữa ăn qua ngày để có sức chăm sóc vợ con trên giường bệnh, anh Út Nhất cũng đang phải xin cơm từ thiện, tương lai đứa trẻ và hạnh phúc của gia đình nhỏ đang chìm trong bóng tối.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2421: Anh Hồ Út Nhất, khoa Hồi sức Cấp cứu (khu D) Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Hoặc: Cảng cá, khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0972 172 295

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn