1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông xơ gan nuôi mẹ già con thơ được giúp đỡ hơn 180 triệu đồng

Tiến Thành

(Dân trí) - Có số tiền hơn 180 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Long sẽ có chi phí điều trị căn bệnh xơ gan cổ trướng, chăm sóc mẹ già cũng như lo cho 2 con học hành.

Anh Trần Thăng Long, trú thôn Đức Phú 3, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là nhân vật được báo Dân trí kêu gọi ủng hộ qua bài viết "Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc".

Anh Long ly thân vợ nhiều năm nay, một mình nuôi mẹ già hơn 90 tuổi và 2 con gái còn nhỏ dại. Gia đình vốn đã vất vả, anh Long lại bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, nằm viện triền miên khiến cuộc sống càng trở nên bế tắc.

Người đàn ông xơ gan nuôi mẹ già con thơ được giúp đỡ hơn 180 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc Dân trí trao hỗ trợ đến gia đình anh Long (Ảnh: Nhật Anh).

Hoàn cảnh của anh Long và các con được đăng tải trên báo Dân trí thu hút sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo bạn đọc. Thông qua Chương trình Nhân ái của báo, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ gia đình anh Long hơn 180 triệu đồng.

"Cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí rất nhiều, sự giúp đỡ lớn lao này thực sự đã cứu vớt gia đình tôi qua khổ cực. Tôi sẽ dành một phần để chữa bệnh, một phần gửi tiết kiệm để chăm lo cho các con được ăn học, có tương lai tốt hơn", anh Long chia sẻ.

Người đàn ông xơ gan nuôi mẹ già con thơ được giúp đỡ hơn 180 triệu đồng - 2

Anh Long bị xơ gan giai đoạn cuối, đi viện triền miên (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Long cho hay, bên cạnh số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí, thời gian qua, nhiều mạnh thường quân cũng gọi điện trực tiếp, xin số tài khoản và chuyển tiền ủng hộ gần 30 triệu đồng.

Tham dự buổi trao quà của bạn đọc Dân trí đến gia đình anh Trần Thăng Long, ông Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa đã thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc.

Ông Chuyên đánh giá, Dân trí là tờ báo có các hoạt động nhân ái rất uy tín và hiệu quả, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách". Rất nhiều trường hợp tại huyện Tuyên Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung đã thay đổi số phận sau khi đón nhận tình cảm lớn từ bạn đọc Dân trí.

Dịp này, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa cũng đã dành tặng gia đình anh Long một phần quà nhỏ, đồng thời động viên, dặn dò anh Long sử dụng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ một cách hiệu quả, đúng mục đích, cố gắng để chữa bệnh, chăm lo việc học hành cho các con thật tốt.

Người đàn ông xơ gan nuôi mẹ già con thơ được giúp đỡ hơn 180 triệu đồng - 3

Số tiền ủng hộ của bạn đọc Dân trí sẽ tạo điều kiện để 2 con của anh Long có điều kiện học hành tốt hơn (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã phản ánh, gia đình anh Trần Thăng Long thuộc diện khó khăn. Cách đây 4 năm, vì biến cố gia đình, vợ chồng chia tay, anh Long một mình nuôi 2 con nhỏ và mẹ già, năm nay đã ngoài 90 tuổi.

Anh Long hiện nay bị xơ gan giai đoạn cuối, bụng phình to và phải hút dịch thường xuyên. Hai đứa con của anh Long là cháu Trần Thị Thùy Linh, mới học lớp 7 và Trần Thị Yến Nhi, học lớp 4, cũng vì bố lâm bệnh mà chịu thiệt thòi.