1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông mắc ung thư gan di căn đã đầu hàng số phận

Hương Hồng

(Dân trí) - Dù được gia đình, bạn đọc Dân trí cùng tập thể y, bác sĩ hết lòng chăm sóc, giúp đỡ và cứu chữa, nhưng bệnh tình quá nặng, anh Nguyễn Đình Toàn đã đầu hàng số phận.

Theo thông tin từ gia đình anh Nguyễn Đình Toàn, nhân vật trong bài viết: "Người bố nghèo ung thư gan di căn, xin nhà hảo tâm thương con gái 4 tuổi", đã trút hơi thở cuối cùng vào 16h ngày 14/3 tại quê nhà, dù được bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức và các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tận tình cứu chữa.

Chị Kiều Thị Xim (vợ anh Toàn), nghẹn ngào cho biết, buổi sáng ngày 13/3, nhận thấy sức khỏe của anh Toàn rất yếu, gia đình đã bàn bạc và theo nguyện vọng của anh là được về nhà để gặp mặt người thân trong gia đình lần cuối.

Chị Xim kể trong tiếng nấc ngắt quãng, trên đường về anh Toàn còn gắng gượng động viên vợ đừng buồn, đừng khóc nữa cố gắng chăm sóc con gái. Về nhà được 1 ngày, anh Toàn nhẹ nhàng ra đi trong niềm tiếc thương của người thân.

Người đàn ông mắc ung thư gan di căn đã đầu hàng số phận - 1

Dù được gia đình, bạn đọc Dân trí cùng các y, bác sĩ hết lòng chăm sóc, giúp đỡ và cứu chữa, nhưng bệnh tình quá nặng anh Toàn đã đầu hàng số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Trong lúc buồn đau, nhưng người vợ tội nghiệp vẫn không quên gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bạn học, bà con lối xóm…, đã tận tình giúp đỡ, cứu chữa chồng chị trong thời gian qua, chị bảo:

"Thời gian cuối cùng ở trên trần thế, chồng em đã được đón nhận tình cảm chân thành của bạn đọc cùng tập thể y, bác sĩ, các bạn học, bà con... Điều đó khiến anh ấy rất ấm lòng và thanh thản, gia đình chúng em xin ghi nhớ và cảm tạ".

Như báo Dân trí đã đưa tin, tháng 2/2023, trong lúc đang bốc hàng lên xe anh Toàn bỗng dưng bị chóng mặt rồi ngất xỉu. Sau khi thăm khám tổng quát các bác sĩ tuyến huyện chuyển anh lên tuyến tỉnh rồi ra tuyến trung ương.

Cầm trên tay kết quả ung thư biểu mô tế bào gan di căn phổi, anh Toàn như chết lặng.

Kể từ đó anh phải lấy bệnh viện làm nhà, người vợ cũng phải nghỉ việc đưa chồng đi viện. Để có tiền chữa trị, không có cách nào khác gia đình anh Toàn phải vay mượn khắp mọi nơi