1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4967:

Người đàn ông khóc nghẹn khi nhìn vào 2 tay bị cắt cụt vì bỏng điện cao thế

Hương Hồng

(Dân trí) - Cú phóng điện cao thế oan nghiệt đã lấy đi 2 cánh tay của người phụ hồ, gián tiếp đẩy người vợ ốm yếu và 2 đứa con khuyết tật của anh lâm vào cảnh khốn cùng.

Người đàn ông bất hạnh kể trên là anh Đoàn Ngọc Toản, SN 1980 (trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Phóng viên Dân trí tìm đến Bệnh viện Bỏng quốc gia thăm anh Toản, ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt từ người vợ khốn khó của anh.

Người đàn ông khóc nghẹn khi nhìn vào 2 tay bị cắt cụt vì bỏng điện cao thế - 1

Kéo thép thi công phần mái tầng 3, anh Toản bất ngờ bị phóng điện cao thế.

Vừa mới tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, anh Toản vẫn nằm bất động trên giường bệnh của khoa Bỏng người lớn. Ánh mắt trân trối nhìn vào 2 cánh tay quấn băng trắng toát đã bị cắt cụt đến ngang cẳng tay, người đàn ông 43 tuổi bật khóc:

"Hôm ấy, chớp lóe lên, em chỉ thấy đau buốt 2 cánh tay rồi ngất đi không biết gì nữa. Bây giờ mất cả 2 tay rồi, sau này em biết làm gì để nuôi 2 đứa con bệnh tật đây!...".

Những tiếng nấc nghẹn trong cảm xúc đau đớn trào dâng của người đàn ông trụ cột gia đình, khiến cho không gian buồng bệnh vốn đã ngột ngạt như càng thêm đặc quánh lại. Chúng tôi chỉ biết đứng lặng nhìn anh, mà không khỏi chạnh lòng thương cảm…

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Vũ Hoàng Anh, điều dưỡng trưởng khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: 

Người đàn ông khóc nghẹn khi nhìn vào 2 tay bị cắt cụt vì bỏng điện cao thế - 2

Cú phóng điện khiến 2 cánh tay anh Toản bị cắt cụt đến ngang cẳng tay.

Bệnh nhân Đoàn Ngọc Toản bị bỏng điện cao thế 18% ở mặt, cổ, 2 tay, 2 chân. Do tình trạng tổn thương bỏng sâu quá nặng nề, để giữ tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ ở khoa Hồi sức Cấp cứu đã phẫu thuật cắt bỏ 2 tay.

Hiện tại, anh Toản đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn các nguy cơ khác như nhiễm khuẩn huyết, chảy máu…, bệnh nhân đang bị suy mòn nặng, và sẽ phải phẫu thuật nhiều lần nữa do bỏng sâu.

"Anh Toản là trụ cột gia đình với 2 con nhỏ khuyết tật, việc cắt bỏ đôi tay sẽ khiến bệnh nhân trở thành người tàn phế, điều đó là cú sốc rất lớn về tinh thần.

Hơn nữa, cuộc chiến sinh tử của bệnh nhân sẽ là một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai nên rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ anh Toản…", anh Vũ Hoàng Anh chia sẻ.

Người đàn ông khóc nghẹn khi nhìn vào 2 tay bị cắt cụt vì bỏng điện cao thế - 3

Những vết bỏng sâu khắp cơ thể, khiến anh Toản phải trải qua những cơn đau đớn khủng khiếp.

Có lẽ đã nghe được sự trao đổi giữa chúng tôi, anh Toản cố lật nghiêng người quay mặt vào trong để giấu đi cảm xúc của mình.

Mỗi khi người đàn ông này gắng sức, dịch vàng từ những vết bỏng sâu lại tứa ra thấm đẫm những lớp băng trắng khắp cơ thể. Tôi lại thấy anh rùng mình cựa quậy, gương mặt hốc hác đầm đìa mồ hôi nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn, lệ lại ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

Dường như anh Toản đang phải trải qua những nỗi đau thể xác khủng khiếp từ những vết bỏng sâu khắp cơ thế. May mắn giữ lại được mạng sống, nhưng với bỏng điện cao thế diện rộng, nhiều chỗ bỏng sâu nguy cơ nhiễm trùng hiện hữu… Chính vì vậy, thần chết luôn "rình rập" để đưa người đàn ông bất hạnh này đi bất cứ khi nào.

Đưa tay lau nước mắt cho chồng, chị Nguyễn Thị Yến thổn thức: "Từ khi anh ấy tỉnh lại, thấy anh ấy cứ dằn vặt bản thân, em đau lòng lắm. Cứ nhìn vào 2 tay bị cắt cụt, anh ấy lại khóc. Anh đau một, em đau mười. Sao tai họa lại nhằm vào gia đình em mà giáng xuống thế này!...", người vợ tội nghiệp ôm mặt òa khóc.

Ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp chị Yến nghẹn ngào tâm sự: Do sức yếu, nên bao năm qua chị Yến chỉ quanh quẩn làm thuê những việc lặt vặt ở gần nhà, những mong kiếm được "đồng ra đồng vào", và cũng để tiện chăm sóc 2 đứa con tật nguyền bẩm sinh.

 Con lớn của chị Yến sinh năm 2006 bị câm điếc bẩm sinh, con út sinh năm 2008 bị thiểu năng trí tuệ. Chính vì vậy, gánh nặng cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu, đè nặng lên vai người chồng thuần nông.

 Ruộng đất ít, nên để trang trải cuộc sống anh Toản đi theo các gánh thợ xây xin làm chân phụ hồ. Ngày 31/7, trong lúc lắp dựng cốt thép để thi công phần mái trên tầng 3, anh Toản cùng 2 người thợ kéo thanh thép dài gần đường dây điện cao thế.

Bất ngờ tai họa phóng điện cao thế xảy ra, khiến một người tử vong tại chỗ, anh Toản cùng một người thợ khác bị bỏng nặng được chuyển gấp lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Người vợ nghèo cho biết, khi nhận tin chồng bị tai nạn, trong nhà chị không có lấy một đồng. Những người hàng xóm tốt bụng, thương tình gom góp được hơn 3 triệu đồng để chị đưa chồng đi cấp cứu.

"Ròng rã đã hơn tháng trời chồng em nằm viện, em đã vay nợ các nơi hơn 150 triệu đồng. 2 đứa con khuyết tật ở nhà phải chia ra gửi 2 nơi.

Người đàn ông khóc nghẹn khi nhìn vào 2 tay bị cắt cụt vì bỏng điện cao thế - 4

Rơi vào cảnh khốn cùng, người vợ nghèo cầu xin các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Giờ trong người không còn đồng nào, bỉm cho chồng mấy hôm nay nhờ cả vào bệnh nhân cùng phòng. Viện phí em cũng đang xin khất nợ. Em kiệt quệ quá rồi, xin anh chị cứu chồng em với…", chắp 2 tay trước ngực, người vợ nghèo ôm mặt nức nở.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4967 xin gửi về:

1: Chị Nguyễn Thị Yến (vợ anh Toản)

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

ĐT: 0911673733

Hiện anh Toản đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4967)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269