1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5046:

Người cha nguy kịch vì bỏng điện, chưa kịp nhìn mặt con mới sinh

Hương Hồng

(Dân trí) - "Anh ơi, tỉnh lại đi anh ơi! Con mình được 2 tuần rồi. Tỉnh lại nhìn con anh ơi!... ", 2 tay bám chặt cánh cửa phòng bệnh, thiếu phụ gào khóc thảm thiết rồi từ từ khụy xuống.

Người phụ nữ khiến cho bất cứ ai ở khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia không khỏi lặng người đi vì thương cảm, là chị Nguyễn Thu Hường (SN 1988, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Người cha nguy kịch vì bỏng điện, chưa kịp nhìn mặt con mới sinh - 1

Bị bỏng điện, tính mạng anh Dũng vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" (Ảnh: Hương Hồng).

Thấy chị Hường ngã gục trước cửa phòng bệnh, chị Trần Hằng Nga (chị họ bên chồng chị Hường) vội vàng chạy tới. Quàng tay dìu em dâu lên ghế, vừa lấy lọ dầu gió xoa khắp người thiếu phụ trẻ tuổi, chị Nga ái ngại cho biết:

"Khổ thân em dâu tôi. Em nó mổ đẻ lần 3, mới được 2 tuần, sức còn yếu lắm, nhưng cứ nằng nặc đòi vào thăm chồng. Đến đây nhìn thấy chồng thì không chịu đựng nổi, em nó mà đổ bệnh nữa thì cháu tôi phải làm thế nào!...", chị Nga sụt sùi.

Bên trong phòng cách ly đặc biệt của khoa Hồi sức tích cực, anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981, chồng chị Hường) đang phải trải qua những giây phút "thập tử nhất sinh". Quanh giường bệnh là một dàn máy móc thiết bị hiện đại hỗ trợ anh duy trì sự sống mong manh.

Người cha nguy kịch vì bỏng điện, chưa kịp nhìn mặt con mới sinh - 2

Nhập viện gần 1 tháng, người đàn ông bất hạnh vẫn chưa hồi tỉnh (Ảnh: Hương Hồng).

Nhập viện đã gần 1 tháng, nhưng anh Dũng vẫn chưa hồi tỉnh. Mỗi khi dịch từ những vết bỏng sâu tứa ra nhuộm vàng lớp băng trắng quấn khắp cơ thể, người đàn ông tội nghiệp lại rùng mình cựa quậy, lệ ứa ra từ đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dù đang hôn mê, nhưng dường như anh Dũng vẫn cảm nhận được sự đau đớn ghê gớm mà mình đang phải gánh chịu.

Là người trực tiếp điều trị cho anh Dũng, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Hồi sức tích cực cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thế Dũng nhập viện ngày 29/10, trong tình trạng sốc bỏng, tổn thương diện rộng. Diện tích bỏng của bệnh nhân 37%, trong đó 22% độ sâu 3,4,5 ở mặt, cổ, thân, chi do bỏng điện".

Bác sĩ Hưng cho biết thêm, hiện tại bệnh nhân đã thoát sốc nhưng biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, bệnh nhân vẫn đang phải thở máy, lọc máu. Chi phí vào khoảng 10-20 triệu/ngày (đã trừ BHYT 80%). Bệnh nhân đã được phẫu thuật ghép da tự thân một lần và sẽ phải phẫu thuật thêm nhiều lần tiếp theo nữa.

Người cha nguy kịch vì bỏng điện, chưa kịp nhìn mặt con mới sinh - 3

Hàng loạt thiết bị y tế tối tân trợ giúp anh Dũng duy trì mạng sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

"Qua quá trình theo dõi, nhận thấy bệnh nhân vẫn còn nhiều cơ hội sống nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Chúng tôi được biết bệnh nhân là trụ cột gia đình với 3 con nhỏ, 1 bé vừa sinh mới được ít ngày tuổi. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Được chị chồng chăm sóc, chị Hường đã dần dần lấy lại sức. Nghe như "nuốt" lấy từng lời bác sĩ, nước mắt thiếu phụ lại ứa ra đầm đìa gương mặt vẫn chưa hết sự bàng hoàng.

"Hôm đó là thứ 7, chồng em bảo đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiền cho vợ sinh con. Đến gần trưa thì thấy chuông điện thoại liên tục, em nghe thì có tiếng người lạ báo đến bệnh viện gấp, chồng em đang được cấp cứu ở đó.

Em lúc đó hoảng loạn, chỉ nghe bác sĩ nói chồng em được người dân tốt bụng đưa vào viện. Chồng em chưa tỉnh nên đến giờ em cũng chưa có bất cứ thông tin gì về vụ tai nạn. Con em mới được 2 tuần, anh ấy chưa được nhìn mặt con. Sao tai họa lại rơi vào gia đình em thế này!... ", chị Hường bật khóc.

Người cha nguy kịch vì bỏng điện, chưa kịp nhìn mặt con mới sinh - 4

Chi phí chạy chữa lên tới 10-20 triệu/ ngày (đã trừ BHYT 80%), vượt quá khả năng của gia đình anh Dũng (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa tay lau nước mắt, chị Hường bùi ngùi kể, chị là cô giáo mầm non, anh Dũng làm công nhân điện lực của quận Đống Đa (Hà Nội). Bình thường đồng lương của 2 vợ chồng khéo co kéo cũng đủ cho 4 người sinh sống. Nay tai họa đột ngột xảy đến khiến lao động chính trong nhà rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc", lập tức đẩy gia đình vốn không dư dả này vào cảnh khốn quẫn.

"Thương vợ chồng em vất vả phải thuê trọ, năm ngoái ông bà ngoại cho mảnh đất nhỏ sâu trong làng, vợ chồng em vay mượn dựng gian nhà cho các cháu. Rồi em vỡ kế hoạch, vợ chồng cứ suy nghĩ mãi rồi quyết định giữ lại con. Cũng chính vì vậy, mà chồng em phải vất vả đi làm thêm đêm ngày, rồi xảy ra cơ sự này!...", chị Hường nức nở.

Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia chia sẻ: "Nhìn người vợ mới sinh mổ run rẩy đứng gọi tên chồng trước cửa phòng cấp cứu, không ai có thể cầm lòng được.

Người cha nguy kịch vì bỏng điện, chưa kịp nhìn mặt con mới sinh - 5

Lao động chính trong nhà bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", lập tức đẩy gia đình anh rơi vào cảnh khốn quẫn (Ảnh: Hương Hồng).

Việc chữa trị cho anh Dũng kéo dài, hơn nữa cuộc chiến sinh tử của bệnh nhân sẽ là một chặng đường dài chứ không chỉ ngày một, ngày hai nên rất mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình chị Hường", chị Dương nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5046 xin gửi về:

1: Chị Nguyễn Thu Hường (vợ anh Dũng)

Địa chỉ: Tổ 34, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0369958866

Hiện anh Dũng đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5046)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269