1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Mở mắt ra em đã òa khóc vì bác sĩ giữ lại được con cho em”

(Dân trí) - Khả năng rất lớn sẽ không giữ được thai khi ca phẫu thuật tim của chị Quảng được diễn ra, nhưng điều may mắn đã đến, ca mổ thành công với cái thai vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Bật khóc vì niềm hạnh phúc tột cùng, chị gửi lời cám ơn các tập thể các sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch – Bệnh viện E và bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ, cho chị sức mạnh để vượt qua cánh cửa tử thần.

Trở vào thăm chị Nguyễn Thị Quảng – Nhân vật đáng thương trong bài viết: “Nỗi đau giằng xé phải bỏ con của thai phụ đang nguy kịch vì bệnh tim” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 28/7/2016, chúng tôi đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam cho biết ca mổ đã giữ được cái thai và em bé đang hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là điều không thể tuyệt vời hơn đối với gia đình, đội ngũ các bác sĩ mà với nhiều bạn đọc Dân trí đã và đang theo dõi diễn biến ca phẫu thuật của chị Quảng.

Sau ca mổ, dù còn đau nhiều nhưng tinh thần chị Quảng khá tốt vì biết bác sĩ đã giữ lại được con cho chị.
Sau ca mổ, dù còn đau nhiều nhưng tinh thần chị Quảng khá tốt vì biết bác sĩ đã giữ lại được con cho chị.

Bị tim bẩm sinh nhưng do không phát hiện, chị Quảng đến viện khi thể trạng đã quá mệt mỏi, khó thở và được phát hiện bị hội chứng Marfan, có thương tổn rất nặng về tim mạch. Tại khoa Phẫu thuật tim mạch của Trung tâm tim mạch, bệnh viện E, chị được xác định mang bệnh lý có tính di truyền, bất thường về gen dẫn tới rối loạn cấu trúc tổ chức liên kết gây bệnh ở nhiều cơ quan đặc biệt mắt và hệ tim mạch. Qua khám xét phát hiện động mạch chủ ngực của chị đã giãn rất to (bình thường kích thước không quá 3cm, giờ của chị giãn đến 5,5 cm) và van tim động mạch chủ bị hở rất nặng, buồng tim giãn to lắm rồi.

Tình trạng bệnh bắt buộc phải phẫu thuật để thay van tim, thay đoạn mạch máu bị phồng . Tuy nhiên điều khiến các bác sĩ lo lắng đó là chị lại đang mang thai ở tuần thứ 11 và vấn đề giữ thai trong quá trình điều trị, phẫu thuật tim là vô cùng khó khăn. Chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và sức khỏe của chị Quảng trước khi quyết định tiến hành ca phẫu thuật để cứu sống bản thân mình.

Bác Vũ Thị Vương (MS 2245) chia sẻ số tiền 7.000.000 đồng giúp chị Quảng.
Bác Vũ Thị Vương (MS 2245) chia sẻ số tiền 7.000.000 đồng giúp chị Quảng.

Nơm nớp và lo lắng, chị bước vào phòng mổ với 1% hi vọng điều cổ tích sẽ đến để đứa con trong bụng được an toàn. Và điều ước đó đã trở thành sự thật, ca mổ diễn ra thành công với điều đặc biệt hơn đó là đứa bé được giữ lại. Phấn khởi và cũng không giấu được niềm hạnh phúc của mình, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam – Khoa Phẫu thuật tim mạch, bệnh viện E trải lòng:

“Bệnh nhân phải phẫu thuật để thay van động mạch chủ, thay đoạn động mạch chủ lên và trồng lại hệ thống động mạch vành nuôi cơ tim. Qua quá trình tìm hiểu về hoàn cảnh bệnh nhân, chúng tôi cũng được biết chị Quảng rất khó khăn để có đứa bé này nên cũng rất lo lắng và cân nhắc các phương pháp chẩn đoán, điều trị vì tất cả các biện pháp này đều có nguy cơ cao gây hỏng thai. Đặc biệt khi phẫu thuật tim phải sử dụng hệ thống máy tim phổi nhân tạo và thuốc chống đông máu nên khả năng sẩy thai rất cao.Các bác sỹ đã phải hội chẩn các chuyên khoa để lựa chọn phương án phù hợp nhất. Sau ca phẫu thuật kéo dài rất may đến thời điểm này các thầy thuốc đã giữ được sự an toàn cho cả mẹ và con. Hiện tại bệnh nhân đã ra bệnh phòng, tỉnh táo, ăn uống được, mọi sinh hoạt dần trở về bình thường, dự kiến trong thời gian không lâu nữa sẽ được xuất viện”.

Niềm vui của các bác sĩ và gia đình được nhân đôi vì không chỉ là 1 mạng người mà đến 2 mạng người cùng được cứu sống. Tuy nhiên bác sĩ Nam cũng dặn dò và lưu ý kĩ việc chị Quảng phải dùng thuốc chống đông dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bác sĩ để giữ được van tim, không gây tắc van. Tiếp nữa việc uống thuốc để kiểm soát tình trạng chảy máu vì sẽ dễ dẫn đến băng huyết với thai.

Chị Trần Thu Anh - Bạn đọc thân thiết gắn bó với các hoạt động thiện nguyện của báo nhiều năm qua cũng đã đến thăm và giúp chị Quảng số tiền 5.000.000 đồng.
Chị Trần Thu Anh - Bạn đọc thân thiết gắn bó với các hoạt động thiện nguyện của báo nhiều năm qua cũng đã đến thăm và giúp chị Quảng số tiền 5.000.000 đồng.

Hạnh phúc ngập tràn, không có lời nào diễn tả hết, trên giường bệnh chị Quảng nở nụ cười tươi cho dù vẫn còn đau nhiều sau ca mổ. Chị bảo đây là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất đối với gia đình chị, bởi có con ở bên cạnh rồi mọi khó khăn khác cũng sẽ trở nên nhỏ bé để vượt qua. Niềm vui ấy còn được nhân lên khi chị được những bạn đọc Dân trí đến thăm và chia sẻ. Trong đó có bác Vũ Thị Vương, là bà nội các cháu trong bài viết: “Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ có bố chết, mẹ bỏ đi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 3/8/2016 đã từ Hải Dương lên thăm và giúp đỡ chị số tiền 7.000.000 đồng tại bệnh viện.

Là một bạn đọc thân thiết đã nhiều năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đăng trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái, chị Trần Thu Anh (Hà Nội) lần này cũng vào tận bệnh viện thăm chị Quảng và giúp đỡ trực tiếp số tiền 5.000.000 đồng và giúp đỡ bệnh nhân giường bên cạnh Phạm Thị Loan (Nghệ An) số tiền 1.000.000 đồng. Xúc động chị cho biết công việc thường xuyên phải di chuyển giữa Việt Nam – Singapore nhưng tất cả các hoàn cảnh đăng trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái chị đều theo dõi và giúp đỡ ít nhiều để mong chia sẻ được một phần nỗi đau với họ. Lần này đúng dịp về nước nên chị muốn đến tận nơi thăm chị Quảng và một số những hoàn cảnh khác để giúp đỡ cho họ. Chị cũng đánh giá cao hoạt động Nhân ái mà báo điện tử Dân trí đã và đang làm trong nhiều năm qua.

Ca mổ thành công, chị Quảng biết ơn các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ chị trong thời gian qua.
Ca mổ thành công, chị Quảng biết ơn các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ chị trong thời gian qua.

Nhận những phần quà của mọi người gửi tặng, chị Quảng rưng rưng xúc động gửi lời cám ơn đến tập thể các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch – Bệnh viện E, quý báo điện tử Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ chị trong suốt thời gian qua để ca mổ của chị được thành công như hôm nay. Hiện tại sau ca phẫu thuật tinh thần và sức khỏe của chị khá tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian ngắn nữa.

Phạm Oanh