1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2287:

Mẹ nghèo quặn lòng khi 2 con trai đều gặp tai nạn giao thông kinh hoàng

(Dân trí) - Đến lúc này thì cô suy sụp hẳn, gục xuống hành lang bệnh viện và gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Đứa con trai cả của cô vừa bị tai nạn hôm 23/8/2016 phải cấp cứu và nằm điều trị ở bệnh viện Việt Đức chưa được ra viện thì đến ngày 8/9/2016 đứa con thứ hai tiếp tục phải chuyển gấp vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch cũng vì tai nạn giao thông.

Mẹ nghèo đau đớn trước tai nạn liên hoàn của 2 con trai

Cùng cảnh đi chăm người nhà cấp cứu nhưng ở khoa Hồi sức – Bệnh viện Việt Đức ai cũng thương cho hoàn cảnh của cô Đỗ Thị Vấn (thôn Bá Thủy - Long Xuyên - Bình Giang - Hải Dương) bởi trong thời gian vẻn vẹn có 17 ngày nhưng cả 2 con trai của cô đều phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông. Gương mặt bơ phờ mệt mỏi và đầu tóc rũ cả ra, cô ngồi tựa vào hành lang bệnh viện mà khóc như thể trời đất trên đầu đã sụp cả xuống. Trong phòng bệnh con trai cả của cô là em Trịnh Văn Nhường vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu và hồi sức tích cực.

Cô Vấn đau đớn trước tai nạn liên hoàn của 2 đứa con trai.
Cô Vấn đau đớn trước tai nạn liên hoàn của 2 đứa con trai.
Con trai cả của cô là Trịnh Văn Nhường vừa bị tai nạn hôm 8/9 vừa qua và hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.
Con trai cả của cô là Trịnh Văn Nhường vừa bị tai nạn hôm 8/9 vừa qua và hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.
Con trai thứ 2 là Trịnh Văn An vừa được chuyển bệnh viện tỉnh Hải Dương hôm 5/9 cũng bị tai nạn giao thông.
Con trai thứ 2 là Trịnh Văn An vừa được chuyển bệnh viện tỉnh Hải Dương hôm 5/9 cũng bị tai nạn giao thông.

Giọng lạc cả đi, cô cho biết: “Cháu thứ 2 là Trịnh Văn An vừa bị tai nạn hôm 23/8/2016 khi đang đi làm ở công ty về thì bị va quệt vào xe máy đi ngược chiều nên đã bị gãy xương quai hàm, xương mặt và dập não. Cháu An được chuyển lên bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật điều trị và mới được chuyển về bệnh viện tỉnh Hải Dương hôm 6/9 thì đến ngày 8/9 cháu Nhường là anh lại bị tai nạn”.

Tai họa kéo đến dồn dập khiến cô bàng hoàng đến đứng tim. Sau tai nạn hiện em An vẫn chưa ổn và chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật tiếp theo thì giờ lại đến em Nhường đang trong tình cảnh nguy cấp. Lấy lại bình tĩnh cô cho biết về tai nạn của em Nhường thì đến giờ cô cũng chưa nắm được rõ chỉ biết là đi trời tối con đâm vào cột mốc ở đường rồi thì người ta báo nên cô chỉ kịp lao mình theo xe cấp cứu chuyển lên đây luôn.

Đau đớn vật vã cô không còn đủ sức làm gì.
Đau đớn vật vã cô không còn đủ sức làm gì.
Vừa vay hơn 100 triệu đồng để cứu em An, giờ đến em Nhường cô không thể vay ai được.
Vừa vay hơn 100 triệu đồng để cứu em An, giờ đến em Nhường cô không thể vay ai được.

Là người điều trị trực tiếp cho Nhường ngay từ đầu, bác sĩ Trần Đình Văn – Khoa Nội Hồi sức Thần Kinh, Bệnh viện Việt Đức cho hay:

“Bệnh nhân bị tai nạn 8/9 và được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tuyến tỉnh lên bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, trên chụp cắt lớp thì có thấy máu tụ dưới màng cứng và ngoài màng cứng cả 2 bên đầu. Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu ngay trong ngày hôm đó để giải tỏa não ở bên phải vì bên phải tổn thương nhiều hơn. Sau đó bệnh nhân được hồi sức thở máy ở phòng Gây mê hồi sức.

Hiện tại bệnh nhân đang thở máy và an thần sâu nên việc đánh giá tri giác chưa nói ngay được. Về tiến triển của bệnh nhân Nhường không được khả quan cho lắm bởi tổn thương rất là nặng. Ở đây bệnh nhân phải truyền máu và sử dùng rất nhiều loại thuốc nên chi phí sẽ là vô cùng lớn”.

Hiện em đang thở máy và sử dụng an thần + nhiều loại thuốc nên chi phí vô cùng tốn kém.
Hiện em đang thở máy và sử dụng an thần + nhiều loại thuốc nên chi phí vô cùng tốn kém.
Không biết lấy gì cứu con, cô Vấn chỉ biết trách bản thân mình.
Không biết lấy gì cứu con, cô Vấn chỉ biết trách bản thân mình.

Lo lắng cho tính mạng của con, nhưng đến giờ phút này thì cô hoàn toàn bất lực và kiệt quệ bởi số tiền hơn 100 triệu đồng vừa vay cho em An điều trị còn chưa ráo tay nên cô không thể vay được tiếp. Bản thân vợ chồng cô chỉ làm nông nghiệp thuần túy nên việc xoay sở để có tiền cứu con là một điều quá khó. Sợ hãi con sẽ không qua được, cô chỉ biết khóc rồi lại lả đi phần cũng vì bị đói đã 2 ngày hôm nay. Nhìn cô, lúc đó thật tình chúng tôi cũng không biết phải chia sẻ ra sao bởi nỗi đau quá lớn khiến nỗi lòng người mẹ như bị cắt ra làm trăm mảnh.

Những sổ vay vốn cô đã vay để cứu em An, giờ không thể vay ai tiếp được tiền để cứu Nhường.
Những sổ vay vốn cô đã vay để cứu em An, giờ không thể vay ai tiếp được tiền để cứu Nhường.

“Sao mọi chuyện lại xảy đến với gia đình cô đột ngột như thế hả cháu? Cô giờ biết làm gì để cứu các con bây giờ? Cô không biết làm gì cả, cô chỉ biết ngồi đây vô dụng thôi…”

Cô cứ thế trách bản thân mình khi mà trong phòng bệnh những tiếng tích tích của các loại máy móc hỗ trợ vẫn đang đập liên hoàn để giữ mạng sống cho con trai. Em nằm đó với gương mặt phù nề và hoàn toàn không biết đến mẹ. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cô không còn đủ bình tĩnh. Sợ hãi cô nghĩ đến tai nạn kinh hoàng và khủng khiếp có thể sẽ mang con đi bất cứ khi nào nếu như cô không vay ai tiếp được tiền để chạy đua với thời gian giữ con ở lại.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2287:Đỗ Thị Vấn (thôn Bá Thủy - Long Xuyên - Bình Giang - Hải Dương)

Số ĐT: 01679874909

Hiện cô Vấn đang chăm con trai ở khoa Hồi sức của bệnh viện Việt Đức

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh