1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5164:

Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong "hữu duyên" đến với con trai suy thận

Hương Hồng

(Dân trí) - Bán căn nhà đang ở để chạy chữa cho chồng mắc ung thư thận. 18 năm sau khi chồng qua đời, con trai mắc suy thận phải ghép thận gấp. Lâm vào đường cùng, chị nguyện đánh đổi cả mạng sống để cứu con.

Góa phụ 2 con thơ, 18 năm gồng mình làm đủ mọi việc để trả nợ, nuôi con

Người phụ nữ mang số phận truân chuyên kể trên là chị Nguyễn Thị Điệp, (SN 1970, thường trú ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Một ngày hạ tuần tháng 3, phóng viên Dân trí tìm đến thăm chị Điệp, ngay sau khi lá thư kêu cứu đẫm nước mắt của góa phụ tội nghiệp được gửi tới tòa soạn.

Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong hữu duyên đến với con trai suy thận - 1
Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong hữu duyên đến với con trai suy thận - 2

Mắc suy thận giai đoạn cuối kèm theo nhiều biến chứng nguy hiểm, chàng trai 23 tuổi chỉ còn cách ghép thận (Ảnh: Hương Hồng)

Con đường nhỏ men theo bờ mương, đưa chúng tới một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong thôn Thượng, xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội). Nơi đây mẹ con chị Điệp đang tá túc qua ngày.

Trên tấm phản gỗ kê ở góc phòng trọ, chị Điệp choàng tay ôm chặt lấy cậu con trai 23 tuổi đang nằm co quắp, run rẩy. Gương mặt chàng trai trẻ phù thũng, xám ngoét với 2 hàm răng đang va vào nhau lập cập.

Ngước lên đôi mắt ầng ậc nước, chị Điệp nói với chúng tôi trong tâm trạng rối bời, lo lắng: "Cháu từ bệnh viện về nhà hôm qua, giờ tự dưng lại sốt cao, em lo quá không biết làm sao nữa…".

Vừa khóc, vừa nói, chị Điệp vừa lấy khăn ấm lau khắp người con trai. Sau khi uống hạ sốt lại được mẹ chăm sóc, chàng trai trẻ dường như đã tạm ngắt cơn sốt cao, hơi thở đã đều hơn. Nắm chặt bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của cậu con trai, người mẹ trải lòng:

Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong hữu duyên đến với con trai suy thận - 3

Chàng sinh viên năm cuối Đại học Xây dựng (Hà Nội) tạm gác lại hoài bão dang dở… (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sóng gió bắt đầu ập đến gia đình chị Điệp từ 20 năm trước. Năm 2004, chồng chị bất ngờ phát hiện mắc ung thư thận. Nhà nghèo không bao giờ dư nổi một đồng, để chạy chữa cho chồng, chị đành phải bán căn nhà đang ở tại khu tập thể xí nghiệp 130 (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

Kể từ đó, ngoài những lúc cùng chồng ở bệnh viện, mẹ con chị sống vất vưởng khắp nơi, nay thuê trọ chỗ này, mai thuê chỗ khác.

Với bao nỗ lực của người vợ nghèo khó, chồng chị cũng chỉ cầm cự được 2 năm, đến năm 2006 anh bỏ mẹ con chị mà đi. Về bên kia thế giới, người chồng để lại trên vai người vợ góa gánh nợ khổng lồ và 2 đứa con còn thơ dại.

"Lúc ấy thằng bé lớn mới 8 tuổi, còn thằng bé này được 5 tuổi. 18 năm qua em làm đủ mọi việc từ giúp việc, nhặt phế liệu, rửa bát…, để trả nợ dần và nuôi con. Những tưởng mọi chuyện sắp qua rồi, thì ai dè tai họa lại giáng xuống đầu con trai em…", chị Điệp bật khóc nấc.

Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong hữu duyên đến với con trai suy thận - 4

Người mẹ góa nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

Con trai học năm cuối đại học bất ngờ mắc suy thận giai đoạn cuối

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu con lớn của chị Điệp đã có gia đình riêng và thuê trọ ở gần nơi ở của mẹ. Đứa con nhỏ Trần Văn Huy (SN 2001) đang học năm cuối trường Đại học Xây Dựng Hà Nội bất ngờ đổ bệnh hiểm nghèo.

Chị thổn thức kể: Cuối tháng 9/2023, Huy thấy trong người hay mệt mỏi, khó thở. Huy nghĩ mình bị trúng gió do hay đi làm đêm, nên chỉ mua thuốc cảm về uống.

Tối muộn ngày 30/9/2023, ở chỗ làm thêm Huy bất ngờ ngất xỉu ngã lăn ra đất khi đang bê phở cho khách. Chàng trai trẻ được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng suy hô hấp, huyết áp tăng cao vọt.

Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong hữu duyên đến với con trai suy thận - 5

Bán nhà chạy chữa cho chồng, 18 năm qua mẹ con chị Điệp sống vất vưởng nay thuê chỗ này, mai thuê chỗ khác (Ảnh: Hương Hồng).

"Nhận kết quả thằng bé mắc suy thận giai đoạn cuối, kèm viêm phổi, tăng huyết áp, suy tim phải lọc máu ngay lập tức, chân tay em rụng rời. Sao ông trời lại bất công với mẹ con em như vậy!

Hôm trước thằng bé còn bảo, mẹ con mình sắp hết khổ rồi, ra trường con sẽ đi làm nuôi mẹ, con sẽ tích cóp mua nhà để mẹ không phải lang bạt thuê trọ nữa. Vậy mà…", không nói hết câu, chị Điệp ôm mặt nức nở.

Kể từ đó, tuần 3 buổi Huy phải đến bệnh viện lọc máu. Căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, kèm theo nhiều biến chứng khiến Huy không thể tiếp tục đi học, chàng sinh viên năm cuối xin nhà trường cho bảo lưu.

Người mẹ nguyện đánh đổi mạng sống để cứu con

"Em muốn lấy 1 quả thận của mình để thay cho thằng bé. Nhưng em nhóm máu B, Huy nhóm máu O, nên không thay được. Giờ chỉ biết trông chờ vào nguồn thận hiến thôi.

Bác sĩ bảo phải ghép càng sớm càng tốt, bởi cháu bị biến chứng vào nhiều cơ quan nội tạng", chị Điệp buồn rầu nói.

Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong hữu duyên đến với con trai suy thận - 6

Tình nguyện hiến một quả thận cứu người, người mẹ tội nghiệp mong "con trai em hữu duyên sớm gặp được điều tương tự như mẹ nó đã làm" (Ảnh: Hương Hồng).

Những ngày cùng con ở bệnh viện, chị Điệp thấu hiểu nỗi đau đớn, bất lực của các bệnh nhân suy thận, người mẹ này đã có một nghĩa cử cao đẹp vô cùng cao đẹp.

"Em tình nguyện hiến một quả thận của mình cho một bệnh nhân cùng quê, cũng mong con trai em hữu duyên sớm gặp được điều tương tự như mẹ nó đã làm…", chị Điệp ngước lên đôi mắt đỏ hoe, chứa chan hy vọng.

Chị cho biết thêm, sau khi hiến thận sức khỏe của chị có suy giảm. Nhưng, để trang trải cuộc sống, ngoài những lúc không phải cùng con ở bệnh viện, chị đến các chung cư xin làm giúp việc theo giờ, tranh thủ đêm muộn thì đi nhặt phế liệu.

"Em làm mọi việc cũng chỉ đủ để 2 mẹ con sống qua ngày, còn tiền thuốc, tiền chạy thận của Huy mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng, tiền thuê trọ…, em chưa biết tìm ở đâu!

Nhìn con ngày càng yếu, lòng em đau xót lắm. Bác sĩ bảo, cách duy nhất cứu con là ghép thận. Nhưng em giờ bất lực thật rồi. Cúi đầu xin cô, bác, anh, chị giúp đỡ!", người đàn bà góa bất hạnh chắp tay trước ngực khẩn cầu.

Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong hữu duyên đến với con trai suy thận - 7

Chàng trai trẻ khẩn cầu bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cho em cơ hội được tái sinh (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Huy Cảo, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội cho biết: "Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Điệp rất éo le. Từ ngày bán nhà chữa bệnh cho chồng, chị phải dắt theo 2 con đi thuê trọ.

Biết tin con trai chị mắc bệnh hiểm nghèo, chúng tôi ai nấy đều thương cảm và đang vận động mọi nguồn lực giúp đỡ gia đình chị. Bà con chúng tôi rất mong báo Dân trí và các bạn đọc chung tay hỗ trợ, giúp mẹ con chị Điệp vơi bớt khó khăn, có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5164 xin gửi về:

1.Chị Nguyễn Thị Điệp

Địa chỉ thường trú: TTXN 130, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Hiện mẹ con chị Điệp đang ở trọ tại thôn Thượng, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0332439159

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5164)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269