1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4946:

"Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con"

Hương Hồng

(Dân trí) - Mắc căn bệnh ung thư xương, để tạm giữ lại mạng sống, Xuân sẽ phải cắt bỏ chân trái. Nghĩ đến chặng đường đầy chông gai phía trước, người mẹ 2 con bật khóc "Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con".

Nhận được thông tin từ Phòng Công tác Xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về một bệnh nhân dân tộc Mường, có hoàn cảnh éo le rất cần sự chung tay trợ giúp từ cộng đồng, chúng tôi tức tốc tới khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, thăm người mẹ trẻ Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1999, trú ở thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con - 1

Mắc ung thư xương, người mẹ của 2 đứa con nhỏ này khó giữ lại được chân trái.

Nằm thượt trên giường bệnh của khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, chiếc kim truyền vẫn cắm thường trực trên cánh tay khẳng khiu, không giấu được sự tuyệt vọng trong ánh mắt mệt mỏi, Xuân buồn bã:

"Đây là lần thứ 5 phải lên bàn mổ, bác sĩ nói chân trái của em không thể giữ lại được nữa. Em còn 2 đứa con nhỏ. Mất chân rồi, sau này em biết làm gì để nuôi các con…", bỏ dở câu nói, người mẹ bất hạnh bật khóc nấc.

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, người mẹ 24 tuổi thổn thức kể: Khi đang mang thai đứa con thứ 2, Xuân thấy chân bên trái mỗi ngày một sưng to, kèm đau nhức. Phần vì không muốn nghỉ việc, phần vì lo sợ nhỡ phát hiện ra bệnh lại phải dùng thuốc, sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng nên Xuân lần lữa không đi bệnh viện thăm khám.

Đến khi đau đớn không thể chịu đựng nổi, Xuân ngã khụy không đứng dậy nổi. Lúc này 2 vợ chồng Xuân mới tá hỏa gửi đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc rồi đưa nhau tới bệnh viện. Vì đang mang thai nên Xuân chỉ điều trị cầm chừng, vết đau nơi gối trái không những không khỏi mà ngày càng có dấu hiệu nặng thêm. Người mẹ trẻ nén đau, định bụng chờ sinh con xong mới đi bệnh viện chữa trị.

Khi con được 2 tháng tuổi, lúc này chân trái của Xuân sưng rất to, vết loét nơi đầu gối ngày một lan rộng, thường xuyên chảy dịch khiến em không thể đi lại được. Một lần nữa, vợ chồng Xuân lại đành gửi các con nhờ ông bà nuôi dưỡng rồi dắt díu nhau lên bệnh viện.

Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con - 2

Để được chữa trị nơi bệnh viện, gia đình chị Xuân đã phải vay mượn khắp nơi.

"Lần đó cả phẫu thuật và điều trị, em phải nằm viện hơn tháng trời. Vì dùng thuốc nên em phải cai sữa cho con. Lúc ấy con em mới hơn 2 tháng, mẹ ở bệnh viện thì sữa chảy ướt áo lại nghĩ đến cảnh thằng bé con ở quê đang ngằn ngặt khóc vì khát sữa, em lại không thể chịu nổi. Em chỉ muốn trốn viện để về ngay với con", Xuân nức nở.

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, người mẹ trẻ lại nghẹn ngào cho biết: Ở quê ruộng đất ít, cằn cỗi, để mưu sinh vợ chồng Xuân gửi các con cho ông bà nội chăm sóc rồi đưa nhau ra khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) làm công nhân.

Đồng lương công nhân eo hẹp, dù vợ chồng Xuân cố gắng tăng ca và tằn tiện hết mức cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt bản thân và trả tiền phòng trọ, hàng tháng chỉ gửi chút ít về quê để phụ giúp ông bà nuôi con.

Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con - 3

Người chồng cũng phải bỏ việc làm để đi bệnh viện chăm sóc vợ, khiến cho cuộc sống của gia đình chị Xuân vốn đã chật vật lại càng khó khăn hơn.

"Từ lúc em mắc bệnh tới nay, gia đình nội ngoại 2 bên phải cắm sổ đỏ vay ngân hàng cho em chữa bệnh. Chồng em đi trông em ở bệnh viện cũng phải bỏ việc, 2 đứa con đành phải phó thác cho ông bà.

Nhiều lúc em đã nghĩ, vì em mà gia đình nợ nần chồng chất, nhiều lần đứng trước cửa tử, em đã muốn buông xuôi…  Nhưng chính những tiếng bi bô, nụ cười của 2 đứa con là nguồn sức mạnh giúp em vượt qua và sống đến bây giờ", đôi mắt u ám của người mẹ đã từng nhiều lần đối diện với tử thần lại ánh lên niềm vui khi nói về 2 thiên thần nhỏ của mình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí  bác sĩ Trần Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Xuân được chẩn đoán mắc ung thư xương. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nhiều lần tại Việt Đức và các bệnh viện tuyến dưới".

Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con - 4

Nhiều lúc túng quẫn muốn buông xuôi, nhưng những thiên thần nhỏ này là động lực níu kéo người mẹ trẻ ở lại.

Bác sĩ Tuấn Anh cho biết thêm, hiện tại phần chân trái của Xuân đã không thể bảo tồn được nữa. Xuân sẽ phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ chân, và chuyển viện để hóa, xạ trị.

"Việc phải bỏ đi một phần cơ thể với bệnh nhân trẻ tuổi như Xuân là một cú sốc rất lớn. Biết được em còn có 2 con còn rất nhỏ, gia đình 2 bên thuần nông, việc điều trị tiếp theo của Xuân sẽ kéo dài và tốn kém, nên chúng tôi rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ gia đình em", bác sĩ Tuấn Anh nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4946 xin gửi về:

1: Anh Vũ Hoàng Việt (chồng bệnh nhân Xuân)

Địa chỉ: Thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 0963704621

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4946)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269