1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5041:

Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo nuôi con bại liệt, con ung thư

Hoàng Lam

(Dân trí) - Không có tiền, chị Lữ Thị Phuông đành xin cho con thôi xạ trị để đưa về quê. Nơi bản làng heo hút, một đứa con bại liệt, đang nằm chờ mẹ...

Mưa lớn gây sạt lở bùn đất phía sau nhà, tràn vào một phần nền, chị Lữ Thị Phuông (36 tuổi, trú bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) phải sơ tán hai con ốm đau, quặt quẹo của mình sang nhà người anh trai trong bản trú ngụ.

Cụt Việt Quân, con trai cả của chị Phuông chỉ biết nằm ngửa, chân tay cứng đơ, co quắp. Quân bị bại não từ khi mới lọt lòng, 14 năm qua ở mãi một tư thế như vậy, đến bữa mẹ phải đút từng thìa cơm.

Cậu em trai Cụt Đình Đôi, kém anh 3 tuổi, lại đang bị căn bệnh ung thư vòm họng hành hạ. Từ bữa ở viện về, hai bên cổ của Đôi sưng to như hai cái bát úp khiến cậu bé đau đớn, không ăn, không ngủ được...

Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo nuôi con bại liệt, con ung thư - 1

Cậu bé Cụt Đình Đôi chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng 2 năm nay (Ảnh: Xuân Bắc).

Bằng giọng Khơ mú lơ lớ tiếng Kinh, chị Phuông kể, khi chị vừa sinh người con trai thứ hai thì chồng chị đột ngột qua đời. Mất đi chỗ dựa, chị vừa một tay chăm 2 con, vừa làm rẫy kiếm cái ăn đắp đổi qua ngày.

Cách đây hơn 2 năm, chị tái giá với anh Cụt Văn Về - người đàn ông góa vợ, có 3 con riêng, đứa đầu cũng mới hơn 10 tuổi. Hai vợ chồng và 5 đứa trẻ sống bằng mấy thước rẫy và khoản tiền công làm mộc bữa có, bữa không của anh Về.

Cũng bởi đông con, nhất là khi chị Phuông sinh thêm con chung với người chồng thứ 2 nên cảnh gia đình rổ rá cạp lại này khó khăn lại chồng chất hơn.

Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo nuôi con bại liệt, con ung thư - 2

Trong khi đó, người anh trai của Đôi bị bại não, mất khả năng vận động... (Ảnh: Xuân Bắc).

Tháng 10/2021, cậu bé Cụt Đình Đôi bị sưng một bên cổ, đau nhức. Đi khám, bác sĩ kết luận Đôi bị ung thư vòm họng. Chị Phuông gửi Quân ở nhà, đưa Đôi đi viện điều trị.

"Nhà không có tiền, mỗi lần đưa Đôi đi viện là phải vay. Vay anh em, hàng xóm, ai cũng vay hết rồi mà bệnh tình không đỡ. Cứ xuất viện được vài ngày là Đôi lại đau, phải quay xuống thành phố để chữa", chị Phuông kể.

Biết hoàn cảnh của mẹ con chị Phuông, chính quyền địa phương và ngôi trường nơi Đôi học đã vận động, quyên góp, giúp đỡ hơn 5,5 triệu đồng cho cậu bé chữa bệnh.

Hồi tháng 9 vừa qua, Đôi kết thúc đợt xạ trị, bác sĩ cho xuất viện, hẹn tái khám và điều trị theo định kỳ nhưng chị Phuông không có tiền, đành để con ở nhà. Không được tiếp tục điều trị, căn bệnh ung thư vòm họng của Đôi tiến triển nhanh hơn. Hạch nổi cả hai bên cổ, to như cái bát úp, khiến cậu bé đau đớn.

"Đau thì uống thuốc giảm đau thôi. Bình thường uống một ngày 2 viên, hôm nào đau nhiều thì uống 4 viên. Đau quá, Đôi nằm rên hừ hừ, nhưng tình cảnh bây giờ thì phải chịu thôi, tiền đâu mà đi viện. Từ hôm Đôi bị bệnh đến giờ, vay mượn 20 triệu rồi, cũng không biết lấy gì mà trả", chị Phuông ngậm ngùi nói.

Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo nuôi con bại liệt, con ung thư - 3

Không có tiền, chị Phuông đành đưa con trai về nhà (Ảnh: Xuân Bắc).

20 triệu đồng đối với gia đình triền miên nằm trong danh sách hộ nghèo như nhà chị Phuông thì quả là món nợ khổng lồ.

Con đứa nằm một chỗ, đứa trọng bệnh, đứa còn nhỏ, thành thử chị Phuông chỉ quanh quẩn ở nhà. Cả gia đình 8 miệng ăn trông chờ vào số tiền làm thuê của anh Về và khoản trợ cấp người tàn tật mỗi tháng 900.000 đồng của cháu Quân.

Ngày nào có người gọi đi làm thì anh Về kiếm được khoảng 200.000 đồng, nhưng thời điểm khó khăn chung, số ngày có việc của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, hầu như cả nhà chỉ ăn cơm với rau rừng, hôm nào sang, chị Phuông "xuống tay" mua vài lạng thịt lợn nấu cho mấy đứa nhỏ ăn, mong có thêm tí chất để Quân và Đôi có sức mà chống chọi với bệnh tật.

Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo nuôi con bại liệt, con ung thư - 4

Một con bại não, một con ung thư, người mẹ nghèo không biết xoay xở thế nào... (Ảnh: Xuân Bắc).

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết: "Gia đình chị Lữ Thị Phuông thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương khi bản thân chị đang chăm sóc một người con bại não, nằm một chỗ và một cháu bị ung thư vòm họng.

Hàng năm, có đợt trợ cấp dành cho hộ khó khăn, chính quyền xã cũng ưu tiên cho mẹ con chị Phuông nhưng xã còn nghèo, muốn giúp nhiều hơn cũng lực bất tòng tâm. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các mạnh thường quân để cháu Đôi có điều kiện tiếp tục điều trị".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5041 xin gửi về:

1. Chị Lữ Thị Phuông

Địa chỉ: Bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0362380504 

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5041)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269