1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5165:

Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chết

Hương Hồng

(Dân trí) - Bán cả cân thóc cuối cùng, vay mượn khắp nơi chị Dung cũng chỉ "lận lưng" được vài triệu đồng nhập viện. Số tiền cho ca phẫu thuật tim lên tới 80 triệu đồng, chị ngậm ngùi xin về nhà chờ chết.

Hoàn cảnh éo le lại mắc bệnh trọng

Người phụ nữ bất hạnh kể trên là chị Trần Thị Dung (SN 1964, trú tại Thanh Chương, Nghệ An). Chúng tôi tới thăm chị Dung, khi biết tin chị vừa nhập viện khẩn cấp sau một cơn đau tim dữ dội.

Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chết - 1

Căn bệnh tim bẩm sinh chị Dung mắc phải đã đến giai đoạn quá nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh của khoa Nội 4, Bệnh viện Tim Hà Nội, chị Dung nằm bất động với gương mặt buồn rười rượi. Gắng sức, người phụ nữ tội nghiệp chống 2 tay xuống chiếu, tựa lưng vào thành giường bệnh.

Đưa ống tay áo lau vội đi những giọt nước mắt ứa ra, ngước lên đôi mắt u ám, chị kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Nhưng, chỉ thều thào được vài câu chị phải dừng lại để lấy hơi, khiến cho câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng.

Chị Dung kể: Vốn mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, nên cuộc đời của người phụ nữ bất hạnh từ thuở ấu thơ cho đến những năm tháng thanh xuân là những chuỗi ngày ốm đau quặt quẹo, triền miên…

Chính vì vậy mà khi đã ngoài 50 tuổi, chị vẫn "một mình lẻ bóng". Không chồng, không con, người phụ nữ cô đơn mang quả tim lỗi nhịp sống lay lắt trong căn nhà nhỏ được chính quyền địa phương, bà con hàng xóm chung tay hỗ trợ.

Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chết - 2

Đã có chỉ định phẫu thuật tim, nhưng đứng trước số tiền quá lớn người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chết (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Dung cho biết thêm, gần một tháng trước chị bất ngờ sốt cao nhiều ngày không dứt. Có lúc người phụ nữ cô đơn tưởng chừng không thể thở nổi với những cơn ho như xé họng kéo dài, cơ thể ngày một gầy yếu, gương mặt xanh xao, vàng vọt đã phát phù nề.

Dù đoán biết căn bệnh tim đã đến giai đoạn quá nặng, nhưng trong nhà không có nổi một đồng, nên chị đành cắn răng chịu đựng…, trông chờ vào số mệnh.

Chỉ đến khi người phụ nữ cô đơn kiệt sức ngất lịm đi, anh em, làng xóm xúm lại quyên góp, cho vay cộng với tiền bán mấy chục cân thóc trước đó tổng cộng được hơn 4 triệu đồng khẩn cấp đưa chị ra Hà Nội.

Chiếc xe cứu thương chạy một mạch từ Nghệ An đến thẳng Bệnh viện Tim Hà Nội, nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, tính mạng người phụ nữ bất hạnh kịp thời được giữ lại.

Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chết - 3

Xoay xở đủ cách, anh em, họ hàng của chị Dung cũng chỉ lo được hơn 10 triệu đồng cứu người thân, nhưng số tiền cho ca phẫu thuật lên tới 80 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Đã có lịch mổ nhưng gia đình xin lui lại vì chưa đủ tiền

Đã thoát khỏi "lưỡi hái" của tử thần trong gang tấc, nhưng chị vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, khi bác sĩ cho biết căn bệnh tim phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

"Khi biết số tiền phẫu thuật tim của em cần tới 80 triệu. Quả thực em không dám nghĩ đến. Em một thân một mình chẳng vướng bận gì, giờ tâm nguyện của em là xin các bác sĩ cho về nhà để được hương khói cho bố mẹ, nếu chết thì chết ở nhà….", đưa tay đỡ ngực, người phụ nữ bất hạnh bật khóc.

Vội chạy tới đỡ người chị ruột nằm xuống giường bệnh, anh Trần Tử Nhàn, (SN 1968, em trai ruột chị Dung) buồn bã cho biết: Bố mẹ sinh được 5 anh chị em nhưng ai cũng nghèo khó.

 Khi biết tin ca phẫu thuật tim của chị Dung cần số tiền lớn, anh chị em gom góp, vay mượn khắp mọi nơi cũng chỉ lo được hơn chục triệu đồng.

"Bác sĩ đã cho lịch mổ, nhưng gia đình em chưa có tiền nên xin lui lại. Chị Dung thì cứ xin về để được chết ở nhà. Chị gái em khổ từ nhỏ. Mong các cô bác giúp đỡ, cứu chị em với!...", mắt đỏ hoe, anh Nhàn khẩn cầu.

Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chết - 4

Gương mặt lộ rõ sự bất lực của người em ruột nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

Là người điều trị trực tiếp cho chị Dung, bác sĩ Lê Thế Kiên, khoa Nội 5, Bệnh viện Tim Hà Nội ái ngại cho biết: 

"Bệnh nhân Trần Thị Dung được chẩn đoán hẹp van 2 lá khít, hở van 2 lá nhiều, hẹp khít 3 thân động mạch vành, rối loạn mỡ máu, suy tim. Bệnh nhân cần phẫu thuật thay van tim (2 lá van) và bắc cầu chủ vành (cầu nối động mạch chủ và động mạch vành)".

Bác sĩ Kiên cho biết thêm, hiện tình trạng của bệnh nhân đang rất nặng, đã suy tim, nếu không được phẫu thuật sớm sẽ có nguy cơ đột tử.

Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chết - 5

Xin hãy giúp chị cơ hội được 1 lần tái sinh (Ảnh: Hương Hồng).

Là người trực tiếp vận động quyên góp tìm nguồn giúp đỡ người phụ nữ cô đơn bất hạnh, chị Nguyễn Thị Thái, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Tim Hà Nội chia sẻ:

"Bệnh nhân nhiều lần xin chúng tôi về nhà, chấp nhận cái chết. Trước cơ hội sống còn rất nhiều nếu được phẫu thuật nên chúng tôi đang tìm các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ.

Rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ bệnh nhân, giúp chị thêm cơ hội được tái sinh".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5165 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Dung

Địa chỉ: Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 0337574156

Hiện chị Dung đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5165)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269