1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2310:

Khổ cảnh vợ chống nạng thăm chồng bị điện giật cháy khét 2 chân

(Dân trí) - Người vợ bị tai nạn giao thông gãy chân, chống nạng vào bệnh viện thăm chồng bị điện cao thế giật, cháy khét hai chân. Chứng kiến cảnh này nhiều người ở bệnh viện không cầm được nước mắt. Hoàn cảnh khốn khổ ấy là của vợ chồng anh Nguyễn Phú Khương (1990) và chị Nguyễn Hải Âu (1992).

Theo chồng phụ việc… vợ gặp nạn

Năm 2014, anh Phú Khương và chị Hải Âu nên nghĩa vợ chồng. Sau ngày cưới, cô dâu Hải Âu rời quê (xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về nhà chồng miệt Vĩnh Long. Anh Khương tuổi còn trẻ nhưng có nghề làm cửa sắt chắc tay, nhưng vì miếng cơm manh áo anh phải qua tận TP Cần Thơ làm việc.

Khổ cảnh vợ chống nạng thăm chồng bị phóng điện cháy khét 2 chân

Cuối năm, vợ chồng anh Khương vui mừng đón bé gái đầu lòng, đặt tên Nguyễn Bảo Trân (2 tuổi). Thương chồng đi làm xa một mình, chị Hải Âu không an tâm nên đầu năm 2016, hai vợ chồng qua TP Cần Thơ thuê một căn nhà để tiện cho công việc anh Khương.


Kể về cảnh khốn khó của vợ chồng con gái mình, hai mẹ con bà Trương Thị Thu Bích khóc cạn nước mắt

Kể về cảnh khốn khó của vợ chồng con gái mình, hai mẹ con bà Trương Thị Thu Bích khóc cạn nước mắt

Thấy gánh nặng tiền thuê nhà đổ lên vai chồng khi vợ chồng chị bạn dời nhà đi nơi khác. Chị Âu đưa bé Trân về cho bà ngoại chăm sóc rồi theo chồng phụ việc, nhưng đến ngày thứ 3 hai vợ chồng bị tai nạn giao thông. Chị Âu bị gãy chân, phải phẫu thuật kẹp inox, anh Khương cũng bị đa chân thương. Chi phí nằm viện hai vợ chồng sau vụ tai nạn hơn 30 triệu đồng, toàn bộ số tiền này cha mẹ chị Âu đi hỏi vay bạc nóng mới có.


Vừa rồi chị Âu bị té trong nhà tắm, chỗ cái chân gãy đỏ bầm lên... Chị rất lo chẳng biết có bị gì không?

Vừa rồi chị Âu bị té trong nhà tắm, chỗ cái chân gãy đỏ bầm lên... Chị rất lo chẳng biết có bị gì không?

Bà Trương Thị Thu Bích – mẹ chị Âu nói trong nước mắt: “Vợ chồng tôi nghèo, cha nó đi phụ hồ nên khi cháu nó gặp tai nạn chẳng giúp được gì. Đã vậy, cháu nó vừa xuất viện về nhà được 1 tuần thì tai họa khủng khiếp ập đến. Nghe tin con rể bị phóng điện, hai chân cháy khét… cấp cứu ở bệnh viện. Lúc đó, tôi ngã quỵ xuống đất”.

Quan sát căn nhà vợ chồng anh Khương đang thuê chẳng vật gì giá trị hơn ngoài những cây sắt cuộn tròn đặt “lạnh lẽo” ở góc nhà. Cái tủ nhà trước hoàn toàn trống trơn, không bình hoa, gấu bông… Bé Bảo Trân đang ngồi trong lòng mẹ bỗng khóc thét lên. Chị Âu dỗ mãi cháu chẳng nín. Đến khi chị Âu bảo: “Con ngoan đừng khóc nữa, mẹ chở con vào thăm ba”. Lúc này cháu mới chịu nín.


Chồng nhập viện hơn 1 tuần nay, hai mẹ con chị Âu vẫn chưa được vào thăm anh Phú Khương. Mỗi lần bé Trân nhớ cha, bé khóc thét lên

Chồng nhập viện hơn 1 tuần nay, hai mẹ con chị Âu vẫn chưa được vào thăm anh Phú Khương. Mỗi lần bé Trân nhớ cha, bé khóc thét lên

Nhìn hai mẹ con chị Âu đang trong cảnh khốn cùng, bà Bích thở dài, nói: “Khổ đâu mà dồn dập thế này hả trời. Từ ngày cháu Âu về nhà, chưa một lần cháu đi tái khám. Vừa rồi trong lúc tôi không ở nhà, cháu tự đi rồi bị té trong nhà tắm. Sau đó, chỗ cái chân gãy đỏ bầm lên. Vợ chồng tôi phải chạy hỏi tiền để đưa cháu tái khám. Nếu vết mổ không vấn đề gì, tôi định vài ngày tới đưa hai mẹ con nó về nhà cho tiện việc chăm sóc”.

Vợ xuất viện, chồng nhập viện

Căn nhà vợ chồng chị Hải Âu thuê nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở phường An Khánh, TP Cần Thơ. Hôm chúng tôi đến thăm, chị Hải Âu gắng gượng, nhích từng bước chân theo hai nạng gỗ vượt qua đoạn đường đất lầy lội, đón xe vào bệnh viện thăm chồng. Nhìn người phụ nữ bất hạnh này, lòng chúng tôi cũng thắt lại.

Chứng kiến chị Hải Âu chống nạn vào thăm chồng bị bỏng điện hai chân... Nhiều người không kiềm được nước mắt

Chị Âu nói: “Từ ngày nhập viện, hôm nay em mới vào thăm chồng. Cha Bảo Trân nhớ con gái lắm, nhưng vì quy định bệnh viện, bé nhỏ không được vào. Vả lại, sợ hai cha con gặp nhau, cha nó xúc động quá không tốt cho sức khỏe”.

Khổ cảnh vợ chống nạng thăm chồng bị điện giật cháy khét 2 chân - 4

Dù còn rất đau nhưng chị Âu vẫn gắng gượng tập đi, tự làm những việc chăm sóc cá nhân và bé Trân

Anh Khương nằm trên giường bệnh với gương mặt hốc hác, xanh xao. Bàn tay chị Hải Âu vừa chạm vào bàn tay chồng, đôi mắt của người đàn ông từng là trụ cột gia đình bất chợt đỏ hoe. Ngồi bên cạnh, chị Âu thấy lòng nặng trĩu, rồi chị khóc như đứa trẻ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều người ở bệnh viện không kiềm được nước mắt.

Gạt nước mắt cho vợ, anh Khương kể lại giây phút thập tử nhất sinh của mình: “Hôm đó em nhận làm mái nhà tiền chế cho một người dân ở huyện Phong Điền. Em không biết trên đầu mình là đường dây điện trung thế nên khi đưa cây sắt lên, chuẩn bị hàn thì em thấy toàn người tê cứng, sau đó em không biết gì. Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên giường bệnh, toàn thân em đau nhức đến tận xương, hai chân không thể cử động được nữa”.


Chị Âu nhấc từng bước chân theo đôi nạng gỗ, vượt qua đoạn đường đất để đón xe vào bệnh viện thăm chồng

Chị Âu nhấc từng bước chân theo đôi nạng gỗ, vượt qua đoạn đường đất để đón xe vào bệnh viện thăm chồng

Chị Lê Thị Hiền - dì ruột anh Khương, kể tiếp: “Lúc ông chủ nhà cùng mấy ông thợ làm chung đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, tôi không nhận ra cháu mình. Quần áo cháu Khương bị cháy đen, lòi ra những mảng thịt cháy khét, máu loang lỗ chảy ra. Tôi cố gọi cháu nhưng cháu Khương không phản ứng gì, chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt cháu. Chắc cháu đau lắm”.


Hai vợ chồng gặp nhau, chưa nói câu nào chị Âu khóc như một đứa trẻ

Hai vợ chồng gặp nhau, chưa nói câu nào chị Âu khóc như một đứa trẻ

Bác sĩ Huỳnh Minh Trí (Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ) cho biết: “Bệnh nhân Khương nhập viện do bị bỏng điện ở hai chân, diện tích khoảng 23% và độ sâu là 10%. Khi tiếp nhận, chúng tôi tiến hành hồi sức tích cực, chăm sóc vết thương, cắt lọc tế bào chết. Hiện nay sức khỏe bệnh nhân ổn định nhưng đang thiếu máu nhiều. Do diện tích bỏng lớn và sâu nên phải cắt lọc, ghép da nhiều lần. Đáng lo ngại là bệnh nhân không có bảo hiểm nên chi phí điều trị sẽ tốn kém. Nếu không có biến chứng gì khác thì khoảng 2 tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện. Nhưng để hai chân anh Khương vận động tốt thì phải tập vật lí trị liệu nhiều”.


Hai vợ chồng chị Âu bây giờ chỉ còn một cái chân lành lặn... Chẳng biết tháng ngày tới đôi vợ chồng trẻ này sẽ sống thế nào?

Hai vợ chồng chị Âu bây giờ chỉ còn một cái chân lành lặn... Chẳng biết tháng ngày tới đôi vợ chồng trẻ này sẽ sống thế nào?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cha mẹ anh Khương đã ngoài 50 tuổi, không ruộng đất canh tác, gia đình thuộc diện khó khăn và đang chăm sóc 3 cháu nhỏ. Bởi vậy, khi vợ chồng anh Khương gặp nạn, chị Hiền giúp anh chị mình chăm sóc cháu Khương. Chị Hiền đang lo số tiền gia đình vay hỏi hàng chục triệu đồng điều trị cho anh Khương thời gian qua, nay đã hết. Chẳng biết thời gian tới gia đình anh Khương xoay xở thế nào?

Thăm chồng về, chị Hải Âu chống nạng đi vào nhà một cách khó nhọc, bởi trước mắt chị là bao nỗi lo toan. Bên cạnh “hai dấu chân tròn” trên con đường đất bùn lầy là dấu chân chênh vênh của người vợ trẻ đang khánh kiệt. Trời lại mưa lâm râm…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2310: Chị Nguyễn Hải Âu - ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. ĐT: 0128 2812 733 hoặc anh Nguyễn Phú Khương – hiện đang điều trị tại Tầng 4, phòng 5, Khoa Bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

ĐT 0907 715 753

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Ngô Nguyễn