1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 97 triệu đồng đến với bé gái 2 tuổi "phải véo mới cho ăn được"

(Dân trí) - Chiều 12/3, PV Dân trí đã có mặt tại khối phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trao hơn 97 triệu đồng tới gia đình bé Thảo Vy- nhân vật trong bài viết bé gái 2 tuổi "phải véo mới cho ăn được".

Như Dân trí đã thông tin trong bài viết “Mẹ nghèo đau đớn trước cảnh con gái 2 tuổi "phải véo mới cho ăn được", bé Thảo Vy con gái 2 tuổi của chị Đặng Thị Thanh và anh Nguyễn Đình Thọ, trú tại khối phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị bệnh tật thật đáng thương. Bị chứng teo não hành hạ, bé Thảo Nhi luôn biếng ăn, ốm yếu suốt, hơn một năm mà bé vẫn cứ nằm vậy không thể ngồi. Suốt hơn một năm qua vợ chồng anh Thọ đã đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, ai bày thầy giỏi ở đâu vợ chồng anh chị cũng đưa con đến, nhưng bệnh tật của Thảo Nhi không thuyên giảm, sự sống của bé quá mong manh.

Bé Thảo Nhi 2 tuổi ốm yếu, nằm một chỗ vì chứng bệnh teo não.
Bé Thảo Nhi 2 tuổi ốm yếu, nằm một chỗ vì chứng bệnh teo não.

Con gái bệnh tật, bản thân vợ cũng bị bệnh phải ở nhà trông con, nên tất cả đè nặng lên đôi vai của anh Thọ. Vốn là người hiền lành, có uy tín, nên anh Thọ được bà con trong khối phố bầu làm khối phố trưởng. Tiền phụ cấp ít ỏi, không đủ trang trải miếng ăn cho cả mấy con người, nên suốt nhiều tháng qua, ngoài công việc ở địa phương, anh Thọ thường tranh thủ chạy xe ôm hay làm bất cứ thứ gì miễn là có thêm thu nhập.

Chiều 12/3, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền thị trấn Cẩm Xuyên đã trở lại thăm trao quà cho bé Thảo Nhi. Căn phòng tạm bợ lụp xụp, ẩm mốc hôm nào còn thét vang tiếng khóc của đứa trẻ vì bệnh tật, tiếng mẹ vỗ về, cưng nựng đứa con, giờ vắng lặng, cửa đóng then cài. “Bố cái Nhi vừa ra ngoài đâu đó. Còn mẹ đang đưa Thảo Nhi ra Hà Nội khám, điều trị cho con hơn một tuần nay chưa về. Nhà chúng nó giờ cám cảnh lắm”- mẹ ruột của anh Thọ rơi nước mắt thông tin.

Sau ít phút liên lạc của người nhà, anh Thọ vội vã về nhà đón khách. Thọ bảo, vợ vừa gọi điện về mượn cho ít tiền để gửi ra Hà Nội để lo thuốc men, cháo sữa, lo tiền trọ cho vợ chăm con.


PV Dân trí trao số tiền 97.080.000 của các nhà hảo tâm là bạn đọc báo Dân trí cho anh Thọ - bố bé Thảo Nhi.

PV Dân trí trao số tiền 97.080.000 của các nhà hảo tâm là bạn đọc báo Dân trí cho anh Thọ - bố bé Thảo Nhi.

PV Dân trí gửi lời chia sẻ, động viên của các nhà hảo tâm, đồng thời trao toàn bộ số tiền 97.080.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến anh Thọ. “Thật cảm động, em không biết nói gì vào lúc này. Cả gia đình em chỉ biết đội ơn báo Dân trí, các nhà hảo tâm. Mong sao trời thương con gái chúng em được khỏe, được lành bệnh, cho cháu có cơ hội sống để sau này còn biết giây phút đầy tình yêu thương thế này”- anh Thọ xúc động nói khi tiếp nhận tiền của bạn đọc báo Dân trí.

Bày tỏ lời cảm ơn tới bạn đọc Báo Dân trí xa gần đã quan tâm sẻ chia với bé Thảo Nhi, anh Vân- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cẩm Xuyên căn dặn anh Thọ phải dành sử dụng số tiền trên hợp lý để chữa trị cho con lâu dài.

Văn Dũng