1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 86 triệu đồng đến với bé gái 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu

(Dân trí) - Đó là số tiền do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tuần 1 (42.600.000 đ) + tuần 2 (44.020.000 đ) tháng 1 năm 2018 tới cháu bé 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

PV Dân trí trao hơn 86 triệu đồng đến chị Ngọc.

Vừa qua, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền nói trên cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc nhân vật trong bài viết mang mã số 2784: "Mẹ nghèo đau đớn trước cảnh con gái 3 tuổi mắc bệnh ung thư máu". Cùng đi với PV Dân trí có ông Trình Văn Nhã - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương; ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm.

Tại buổi trao quà, ông Trình Văn Nhã chia sẻ: "Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Thanh Chương có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn được PV Báo Dân trí viết bài, kêu gọi mọi người quan tâm giúp đỡ. Không riêng gì gia đình chị Ngọc, mà nhiều hoàn cảnh khác trên địa bàn huyện tôi cũng đã đồng hành với Báo điện tử Dân trí.

PV Dân trí cùng ông Trình Văn Nhã - PCT UBND huyện Thanh Chương trao quà bạn đọc đến gia đình chị Ngọc.
PV Dân trí cùng ông Trình Văn Nhã - PCT UBND huyện Thanh Chương trao quà bạn đọc đến gia đình chị Ngọc.
Dịp này, thông qua PV Dân trí, Hoa hậu quý bà Đinh Hiền Anh - một người con xứ Nghệ cũng đã giúp đỡ gia đình chị Ngọc 5.000.000 đồng. Thay mặt Hoa hậu Đinh Hiền Anh - PV Dân trí đã trao tận tay gia đình chị Ngọc số tiền nói trên.
Dịp này, thông qua PV Dân trí, Hoa hậu quý bà Đinh Hiền Anh - một người con xứ Nghệ cũng đã giúp đỡ gia đình chị Ngọc 5.000.000 đồng. Thay mặt Hoa hậu Đinh Hiền Anh - PV Dân trí đã trao tận tay gia đình chị Ngọc số tiền nói trên.

Và hôm nay đây, chính món quà này mà bạn đọc Báo điện tử Dân trí dành cho gia đình chị Ngọc là hết sức quý giá, là hết sức to lớn đối với vợ chồng chị Ngọc thật sự. Đây chính là tình cảm ưu ái của bạn đọc Báo Dân trí để hỗ trợ gia đình anh chị vượt qua.

Qua đây, tôi cũng mong muốn gia đình chị Ngọc, anh Thái khi đã nhận số tiền này rồi thì dùng vào việc chi phí để chữa bệnh cho con, thêm vào để tìm phương pháp làm ăn để vươn lên trong cuộc sống... Một lần nữa, thay lời cho lãnh đạo huyện, gia đình chị Ngọc tôi xin cảm ơn tới toàn thể độc giả Báo Dân trí và chúc sức khỏe, thành công và có một cái Tết thật ấm áp".

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện, xã chia sẻ thông tin mà bạn đọc đã quyên góp ủng hộ gia đình chị Ngọc.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện, xã chia sẻ thông tin mà bạn đọc đã quyên góp ủng hộ gia đình chị Ngọc.
Cháu Thùy Dương mới hơn 3 tuổi nhưng phải chịu bao đau đớn về thể xác khi căn bệnh ung thư máu hành hạ. Để cứu được cháu, gia đình phải bỏ ra từ 500-600 triệu đồng thì mới hy vọng cứu được con. Tuy nhiên, với gia đình bần nông như chị Ngọc thì số tiền đó là không thể có.
Cháu Thùy Dương mới hơn 3 tuổi nhưng phải chịu bao đau đớn về thể xác khi căn bệnh ung thư máu hành hạ. Để cứu được cháu, gia đình phải bỏ ra từ 500-600 triệu đồng thì mới hy vọng cứu được con. Tuy nhiên, với gia đình bần nông như chị Ngọc thì số tiền đó là không thể có.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm bày tỏ: "Với gia đình cháu Ngọc, Thái đây quả là khốn khó lắm. Và chính hôm nay đây, họ thật may mắn được bạn đọc Báo Dân trí chung tay giúp đỡ đã góp phần nào để cháu có thêm chút tiền chữa trị. Thay lời cho chính quyền địa phương, tôi xin biết ơn vô cùng trước tấm lòng từ bi sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn cho người nghèo của xã chúng tôi".

Với số tiền trên có thể nói với gia đình chị Ngọc, anh Thái đón nhận lúc này là rất lớn. Tuy nhiên, việc để chữa bệnh cho con, thay máu cho đứa con với chi phí mà theo các bác sỹ bệnh viện phải mất hơn nửa tỷ đồng thì số tiền này quả là còn quá nhỏ.

"Gia đình em xin cảm ơn Báo Dân trí và bạn đọc đã giúp mẹ con em số tiền khá lớn này để phụ thêm cho cháu đi bệnh viện. Nay cháu cũng khá nặng rồi các anh ạ, bác sĩ bảo nếu có tiền thì nên chữa trị sớm, nếu không con bé nhà em sẽ chết non thôi. Bây giờ những 500-600 triệu thì biết lấy đâu ra tiền. Giờ có bán cả gia tài, nhà cửa ruộng vườn thì cũng không được chừng đó đâu. Tình cảnh này, vợ chồng em, ông bà cũng phải để cháu ở nhà thôi vậy", nói đoạn, Ngọc như nghẹn đắng lại, nước mắt tuôn trào.

Từ khi ông chết, cháu Thùy Dương được gia đình đưa đi lánh chỗ khác, lâu ngày không gặp em, nên khi về thấy em, Thùy Dương đã ôm hôn liên tục. Những nụ hơn thơ ngây đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
Từ khi ông chết, cháu Thùy Dương được gia đình đưa đi lánh chỗ khác, lâu ngày không gặp em, nên khi về thấy em, Thùy Dương đã ôm hôn liên tục. Những nụ hơn thơ ngây đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ngồi cạnh, bà mẹ chồng nghe con dâu khóc bà cũng khóc theo. Trong tiếng khóc đỏ hoe hai con mắt, bà cầu xin chúng tôi hãy thêm một lần nữa cầu cứu cháu gái của mình. "Cái tuổi già này chỉ mong được chết đi để cháu nó được sống. Chả lẽ lúc này cháu tôi phải nhìn chết dần chết mòn thế này hả các chú. Các chú có còn cách nào không xin hãy cứu lấy cháu tôi một lần nữa", bà nội bé Thùy Dương nói trong nước mắt.

Được biết, bé Thùy Dương con vợ chồng chị Ngọc, anh Thái mới hơn 3 tuổi nhưng đang phải hứng chịu căn bệnh ung thư máu quái ác hành hạ. Hàng tháng, hàng tuần anh Thái cùng bé Thùy Dương phải bắt xe đi Hà Nội liên tục.

Giây phút nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của con Ngọc như chết lặng, chỉ biết ôm lấy nó vào lòng mà khóc. Đứa trẻ thơ không biết được những gì mà nó đang phải gánh chịu, những ngày điều trị bằng hóa chất như những ngày tháng mà nó một mình phải chiến đấu với tử thần để giành giật lại sự sống cho chính bản thân mình.

Vốn bị dị tật hở hàm ếch nên trong lúc giao tiếp anh Thái gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, sức khỏe yếu nên dường như hằng ngày anh cũng chẳng làm được gì nặng nhọc ngoài chặt chuối thái chăm sóc con lợn con gà để phụ giúp gia đình.
Vốn bị dị tật hở hàm ếch nên trong lúc giao tiếp anh Thái gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, sức khỏe yếu nên dường như hằng ngày anh cũng chẳng làm được gì nặng nhọc ngoài chặt chuối thái chăm sóc con lợn con gà để phụ giúp gia đình.

Từ ngày được phát hiện bệnh đến nay, Thùy Dương đã qua 2 lần được điều trị bằng hóa chất. Mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tháng. Thời điểm phát hiện bệnh của con cũng là lúc Ngọc mang bầu đứa con trai thứ 3 cháu Trần Phúc An (4 tháng tuổi). Các bác sĩ khuyên gia đình nên sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội để lưu giữ máu cuống rốn của cháu phục vụ việc xét nghiệm tế bào gốc, huyết tủy nếu phù hợp sẽ có phương án ghép tế bào gốc để cứu người chị.

Và thật may mắn, tế bào gốc của cháu Phúc An hoàn toàn phù hợp với chị gái Thùy Dương. "Các bác sĩ bảo, nếu được cấy ghép tế bào gốc thì cháu Thùy Dương nhà em sẽ hoàn toàn khỏi bệnh và thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo như một bản án từ lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu", vẻ mặt người mẹ trẻ vừa hy vọng nhưng cũng đầy lo âu tính toán.

Thông tin đó như một tia hy vọng được thắp lên trong niềm vui khôn xiết, nhưng lúc bác sĩ thông báo chi tiết về ca phẫu thuật phải lên đến hơn nửa tỷ đồng (khoảng 600 triệu). "Với gia đình em như thế này bán hết tài sản, nhà và đất chưa chắc gì được chừng đó tiền mà ghép tế bào cho cháu được chứ. Giờ vợ chồng em biết phải làm sao bây giờ", Ngọc nghẹn ngào.

"Hiện tại quá trình điều trị hóa chất với bé Thùy Dung nhà em các bác sĩ nói rằng, đó là giải pháp tạm thời, chỉ giúp kéo dài sự sống cho cháu được thêm ngày nào hay ngày đó. Từ ngày bố chồng liên tục phải nhập viện điều trị, rồi con gái phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Toàn bộ tài sản trong nhà có gì em cũng đã bán, giờ còn nợ hơn 150 triệu đồng của ngân hàng và anh em, bạn bè nữa. Nếu không có tiền thì con em phải … em không muốn mất con đâu”, Ngọc nghẹn ngào.

Được biết, mới đây bố chồng chị Ngọc, ông Trần Hưng Nhân đã qua đời sau khi bị bạo bệnh không thể chữa khỏi. Cũng kể từ ngày ông mất, cháu Thùy Dương đã phải đi "lánh nạn" ở một nơi khác cách nhà nhiều km để tránh hơi lạnh thấm vào người. "Từ ngày ông mất, cháu Thùy Dương nhà em phải đưa lên nhà người thân ở xã Thanh Xuân để xin ở nhờ, vì bác sĩ bảo, nếu cháu mắc hơi lạnh thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng lắm ...", chị Ngọc nói.

Nguyễn Duy