1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 82 triệu đồng đến với vợ u não, chồng gãy cột sống

(Dân trí) - Được bác sĩ chẩn đoán u não ác tính, chị Phượng chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đi chăm vợ, anh Thuận không may bị té lầu gãy cột sống bị liệt nửa người. Cha mẹ đều trong cơn nguy nan, tương lai hai đứa trẻ vô tội trở nên mù mịt.

Sau nhiều năm bị đau đầu, ngất xỉu liên tục, chị Trần Thị Phượng (33 tuổi) đến bệnh viện kiểm tra thì được bác sĩ xác định bị u não ác tính đã tiến triển sang giai đoạn nặng. Cuộc sống vốn khó khăn, biết mình mắc căn bệnh quái ác, chị Phượng suy sụp tinh thần.


Hai bố con chị Phượng nhân sự giúp đỡ của bạn đọc ở văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM

Hai bố con chị Phượng nhân sự giúp đỡ của bạn đọc ở văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM

Ai cũng hi vọng nếu điều xấu nhất xảy đến với người mẹ thì bé Đoàn Ngọc Phát (sinh năm 2010) và Đoàn Ngọc Hoàng (sinh năm 2012) vẫn còn bờ vai của người cha là anh Đoàn Ngọc Thuận (42 tuổi) để nương tựa. Tuy nhiên, tai họa lại giáng xuống, khi đi chăm nuôi vợ ở bệnh viện, anh Thuận ra lan can phòng bệnh nằm ngủ không may trượt chân té xuông đất bị gãy cột sống.

Cả hai vợ chồng cùng lúc phải nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình nội ngoại điều kiện cũng khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều. Sau khi Dân trí đăng bài viết “Mẹ u não, cha gãy cột sống, hai con thơ bơ vơ” nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ vợ chồng chị Phượng.

Sau giai đoạn đầu được điều trị tại Chợ Rẫy, hiện anh Thuận đã được chuyển về bệnh viện địa phương nhưng nửa cơ thể (từ thắt lưng trở xuống) đã liệt hoàn toàn. Do khối u ác tính không thể can thiệp phẫu thuật nên chị Phương đang được điều trị nội khoa và sắp bước vào giai đoạn hóa - xạ trị ung thư.

Nén tiếng thở dài, ông Trần Văn Thông (60 tuổi, bố chị Phượng) ngậm ngùi: “Chỉ trong thời gian ngắn gia đình con gái tôi đã lầm vào cảnh quá đau lòng. Hai đứa cháu đến nay nội ngoại đang phải thay nhau chăm sóc. Bác sĩ nói, con rể tôi khó có thể thoát khỏi tình trạng liệt nửa người, trong khi điều kiện kinh tế rất khó khăn thì việc điều trị cho con gái tôi bác sĩ chưa nói trước điều gì”.

Để hỗ trợ vợ chồng chị Phượng có thêm điều kiện vượt qua bệnh tật, đại diện báo Dân trí đã trao đến gia đình số tiền 82.650.000 đồng bạn đọc ủng hỗ thông qua Quỹ nhân ái. Nhận khoản tiền trên, chị Phượng nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cũng các mạnh thường quân.

Vân Sơn