1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 82 triệu đồng đến với hoàn cảnh “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi”

(Dân trí) - Vừa qua, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Odesa Ukraina tiếp tục trao hơn 80 triệu đồng đến với hoàn cảnh “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi”.

Cộng đồng người Việt tại Odesa Ukraina trao quà đến gia đình anh Phương

Những ngày đầu tháng 5/2016, anh Đinh Văn Oanh - đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Odesa Ukraina cùng với PV Dân trí tại Nghệ An đã vượt qua hơn 100km có mặt tại gia đình chị Lê Thị Hiền, xóm Xuân Sơn, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An để trao cho gia đình chị 82.547.000 đồng.

Chị Hiền là nhân vật trong bài viết “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” được báo điện tử Dân trí đăng tải vào ngày 8/3/2016, khi chồng chị là anh Trần Hoài Phương cùng đứa con gái mới hơn 3 tuổi bị bỏng nặng trong một vụ bỏng xăng dịp Tết nguyên đán vừa qua.

Cùng có mặt tại buổi trao quà ngắn gọn này có ông Lô Văn Thắng - Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn, đoàn thanh niên xã. Tại buổi trao quà, ông Lô Văn Thắng chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình anh Phương, chị Hiền lúc chưa bị hỏa hoạn thì cũng là gia đình khó khăn, hộ nghèo. Vợ ốm đau thường xuyên, con nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, khi xảy ra hỏa hoạn chúng tôi đã đưa người đi cứu chữa trước, sau đó tập trung khắc phục và kêu gọi toàn dân quyên góp, giúp đỡ ủng hộ gia đình anh Phương.

Hơn 82 triệu đồng đến với hoàn cảnh “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” - 1

Cho đến hôm nay đã được rất nhiều người không chỉ trong nước mà nước ngoài cũng đã thương, giúp đỡ gia đình anh Phương lúc khốn khó nhất. Hiện nay, chính quyền xã đang hoàn tất các thủ tục để xây dựng lại cái nhà cho vợ chồng, con cái anh Phương có nơi trú ẩn. Qua đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể người Việt Nam tại Odesa, Ukraina đã ủng hộ, sẻ chia những khó khăn tới gia đình chị Hiền. Đặc biệt, là độc giả của báo Dân trí đã đồng hành trong suốt thời gian qua với gia đình anh Phương.

Trước đó vào khoảng 12h30’, ngày 12/2/2016 (tức 5 Tết Bính thân) cháu bé vô tình đạp cây củi đã có lửa để cạnh bình xăng nên gây ra vụ cháy khiến anh Trần Hoài Phương bị bỏng 65% (trong đó có 21% bỏng sâu độ 2,3,4) hiện anh Phương vẫn đang được đang cấp cứu tại viện Bỏng Trung ương.

Anh Đinh Văn Oanh - đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Odesa Ukraina trao quà tới chị Hiền.
Anh Đinh Văn Oanh - đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Odesa Ukraina trao quà tới chị Hiền.

Theo bác sĩ Ngô Tuấn Hưng - Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, bỏng hô hấp, mặt, thân, chi. Sau quá trình điều trị bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng sốc bỏng nhưng ở giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn máu và tổn thương phổi cấp nên phải thở máy và lọc máu liên tục với chi phí từ 8-10 triệu đồng/ ngày.

Căn nhà chính đã bị cháy trụi hoàn toàn, hiện nay cả gia đình chị Hiền sống trong căn nhà bếp nhỏ khoảng hơn 10m2, cuộc sống quá vất vả khó khăn, đó là chưa kể các chi phí chữa trị cho anh Phương đang nằm tại BV bỏng Quốc gia.

Anh Đinh Văn Oanh - đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Odesa, Ukraina chia sẻ: Chúng tôi là những người Việt đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài, thông qua báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh gia đình anh Phương thì quả là xót xa. Được đến tận gia đình anh Phương mới cảm nhận được vất vả mà vợ chồng anh đang phải gánh chịu. Chúng tôi những người con xa quê hương quyên góp được một chút ít mang về với mong muốn chia sẻ bớt cùng nỗi đau gia đình anh Phương đang phải gánh chịu. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất tới gia đình anh Phương vượt qua hoạn nạn này.

Hiện nay, chị Lê Thị Hiền và con gái sau hơn hai tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tân Kỳ đã đỡ hơn rất nhiều và đã về gia đình để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, trước mắt căn nhà cháy trụi kia vẫn chưa được dựng lại, chị cùng các con đang phải tá túc trong căn nhà bếp nhỏ khoảng 10m2 cho qua ngày đoạn tháng.

Hơn 82 triệu đồng đến với hoàn cảnh “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” - 3
Hơn 82 triệu đồng đến với hoàn cảnh “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” - 4
Hơn 82 triệu đồng đến với hoàn cảnh “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” - 5
Căn nhà cháy trụi giờ chỉ còn lại là mảnh đất trống và những thanh gỗ cháy đen.
Căn nhà cháy trụi giờ chỉ còn lại là mảnh đất trống và những thanh gỗ cháy đen.
Hơn 82 triệu đồng đến với hoàn cảnh “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” - 7

Chị Hiền tâm sự cùng PV Dân trí.
Chị Hiền tâm sự cùng PV Dân trí.

Hơn 82 triệu đồng đến với hoàn cảnh “Cứu bố mẹ em với, mọi người ơi” - 9

Hằng ngày cháu bé được người bà chăm sóc.
Hằng ngày cháu bé được người bà chăm sóc.

Nguyễn Duy