1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Hơn 62 triệu đồng đến với chàng trai hơn 6 tháng hôn mê chưa tỉnh

(Dân trí) - Vừa qua, PV Dân trí đã đến thăm và trao 62.220.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 5 tới hoàn cảnh mang Mã số 2532: “Con ơi mở mắt ra nhìn mẹ đi con”.

Trao hơn 60 triệu đồng đến em Đạt.

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí, có BS Nguyễn Đình Thanh - GĐ Trung tâm Y tế huyện, BS Trần Xuân Minh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

Tại buổi trao quà, bà Tam chia sẻ, chồng bà - ông Lê Văn Ngọ (SN 1954) không may qua đời từ rất sớm để lại cho bà 3 đứa con thơ dại. Một mình bà tảo tần sớm hôm nuôi nấng các con nên người. Hai người con gái lập gia đình ở xa, còn lại một mình thằng con trai út là Lê Tiến Đạt (SN 1990). Đạt được ăn học đến nơi đến chốn nhất trong gia đình. Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, Đạt đã tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin và ra trường đi làm được gần 1 năm.

Giám đốc TTYT Hưng Nguyên BS chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Thanh đã tiếp nhận và trao số tiền 62.220.000 ₫ của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ em Lê Tiến Đạt.
Giám đốc TTYT Hưng Nguyên BS chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Thanh đã tiếp nhận và trao số tiền 62.220.000 ₫ của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ em Lê Tiến Đạt.

Đạt được xem là bệnh nhân đặc biệt nên phía bệnh viện đã cho một phòng riêng cùng máy móc để theo dõi và điều trị.
Đạt được xem là bệnh nhân đặc biệt nên phía bệnh viện đã cho một phòng riêng cùng máy móc để theo dõi và điều trị.

Bị lên cơn co giật, Đạt được gia đình đưa xuống BVHNĐK Nghệ An cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị đột quỵ do dị dạng mạch máu não và được chuyển thẳng ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội phẫu thuật. Sau hai lần phẫu thuật, 6 tháng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, Đạt lại được chuyển về BVHNĐK Nghệ An để tiếp tục điều trị phục hồi.

Thay mặt Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, BS Nguyễn Đình Thanh xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới bạn đọc của báo Dân trí. "Đây là một nghĩa cử cao đẹp mà độc giả Dân trí đã giành cho gia đình em Đạt. Về phía bệnh viện bố trí một phòng riêng cho em Đạt và mẹ ở riêng để chăm sóc được tốt hơn", BS Thanh chia sẻ.

Hiện Đạt đã nghe được mọi người nói, song để tỉnh và mở mắt ra là điều còn gặp nhiều khó khăn.
Hiện Đạt đã nghe được mọi người nói, song để tỉnh và mở mắt ra là điều còn gặp nhiều khó khăn.

Đạt và mẹ đã nằm điều trị tại BVĐK Hưng Nguyên đã hơn 3 tháng nay.
Đạt và mẹ đã nằm điều trị tại BVĐK Hưng Nguyên đã hơn 3 tháng nay.

Các bác sĩ khuyên bà Tam nên đưa con ra Hà Nội để có thể tiếp tục điều trị nhưng bà chỉ biết lặng đi không nói nên lời. Tiền hết, của cũng không, vay mượn cũng không được… Hơn 3 tháng nằm ở bệnh viện huyện Hưng Nguyên nay Đạt cũng đã có khi chợp mắt. Ghé tai gọi Đạt, em đã nghe thấy. Tuy nhiên có điều để Đạt thật sự mở mắt, tỉnh trở lại vẫn còn đó những gian nan, vất vả.

Hiện phía bệnh viện Hưng Nguyên sẽ cử cán bộ của Ban công tác xã hội cùng gia đình đưa em Đạt trở lại Hà Nội để tiếp tục chữa trị.

Anh Phan Văn Đại - Bí thư đoàn xã Hưng Tân cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đoàn xã đã đến thăm hỏi động viên và thay mặt toàn thể các bạn đoàn viên xã Hưng Tân trao số tiền 2.000.000₫ ủng hộ em Đạt giúp em có thêm sức mạnh và nghi lực chiến đấu với bệnh tật.
Anh Phan Văn Đại - Bí thư đoàn xã Hưng Tân cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đoàn xã đã đến thăm hỏi động viên và thay mặt toàn thể các bạn đoàn viên xã Hưng Tân trao số tiền 2.000.000₫ ủng hộ em Đạt giúp em có thêm sức mạnh và nghi lực chiến đấu với bệnh tật.

Cô Phạm Hiền Lương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Đạo cùng cô Thùy đại diện Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền 1.000.000đ ủng hộ của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cho bà Trần Thị Tam mẹ của em Đạt.
Cô Phạm Hiền Lương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Đạo cùng cô Thùy đại diện Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền 1.000.000đ ủng hộ của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cho bà Trần Thị Tam mẹ của em Đạt.

Bác sĩ Trần Xuân Minh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK huyện Hưng Nguyên cho biết: "Bệnh nhân Đạt được nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau phẫu thuật, động kinh, viêm phổi… Sau 5 đợt điều trị chứng động kinh, viêm phổi đã ổn định. Tuy nhiên, hôn mê là vượt quá khả năng và trình độ của bệnh viện tuyến huyện, nay chúng tôi cũng yêu cầu gia đình nên đưa cháu đi Hà Nội điều trị thì may ra sẽ cứu sống được cháu".

Trong thời gian qua, sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về em Đạt đã có nhiều Chi Đoàn các xã, trường mầm non, các cá nhân tại huyện Hưng Nguyên, TP Vinh, Hội đồng hương Hưng Nguyên tại Đà Nẵng... đã ủng hộ giúp đỡ em Đạt cũng lên tới hàng chục triệu đồng với mong muốn em sẽ vượt qua gian truân này.

Nguyễn Duy